Chán nản vì vợ tối ngày xem Tiktok, đùn đẩy hết việc nhà cho mẹ chồng

B.T 2023-11-21 15:03
- Vợ tôi mải mê xem Tiktok, đi mua sắm, làm đẹp. Mọi việc nhà từ lớn đến nhỏ đổ dồn lên vai mẹ tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và đã có một cô con gái đáng yêu. Trước khi cưới, vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, thu hút chẳng kém hot girl. Không những thế, cô ấy còn giỏi kinh doanh với thu nhập không hề nhỏ. Dù vẫn còn chưa đầy 30 tuổi, nhưng với tài năng và sự sáng tạo, cô ấy đã quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang thành công.

Sau đám cưới, tôi vẫn ngưỡng mộ vợ mình. Nàng sở hữu nhiều phẩm chất tuyệt vời của một người phụ nữ. Tuy nhiên, có một điểm nhỏ, tôi cảm thấy không hài lòng về vợ là cô ấy rất lười làm việc nhà. Trước đó, vợ tôi không biết nấu ăn. Đến giờ, cô ấy thường ăn hàng hoặc đặt cơm về nhà, chưa khi nào trổ tài nấu nướng.

Chán nản vì vợ tối ngày xem Tiktok tối ngày, đùn đẩy hết việc nhà cho mẹ chồng

(Ảnh minh họa)

Sau ngày dài bận rộn ở cửa hàng, vợ tôi thường về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chẳng quan tâm gì đến việc cơm nước, quét nhà hay rửa bát. Hai vợ chồng tôi sống với nhau như thế thì được. Nhưng giờ, vợ chồng tôi đã có con.

Kể từ ngày con gái đầu lòng ra đời, vợ tôi không mấy thay đổi. Cô ấy vẫn lười biếng, xem Tiktok cả ngày. Mọi việc chăm sóc bé và việc nhà chủ yếu đều do mẹ tôi đảm nhận từ A đến Z.

Hàng ngày, vợ tôi thường trở về nhà vào lúc 6 giờ tối. Trong thời gian chờ đợi mẹ chồng nấu cơm, cô ấy thường xem video trên TikTok hoặc tận dụng thời gian để tập yoga và chăm sóc bản thân. Thậm chí, đến lúc con gái cần ăn uống hay tắm rửa, cô ấy cũng để cho chồng và mẹ chồng tự lo lắng.

Chán nản vì vợ tối ngày xem Tiktok tối ngày, đùn đẩy hết việc nhà cho mẹ chồng

(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi dễ tính, chiều con dâu. Bà chăm cháu cả ngày, nấu nướng và dọn dẹp. Nhiều khi mẹ đau lưng, đau chân hay mệt mỏi nhưng không dám nói với ai. Mẹ muốn chúng tôi yên tâm làm việc. Tuy thu nhập của vợ chồng tôi khá ổn định nhưng khi tôi đề xuất thuê giúp việc để giảm bớt áp lực công việc, vợ tôi lại không đồng ý, lo ngại về việc sống chung với người lạ.

Mẹ tôi, vốn là người rất hiền lành và có kinh nghiệm cuộc sống, luôn cố gắng hỗ trợ cháu nhiều nhất có thể. Đến khi về già và sống chung với con cháu, bà vẫn cố giúp đỡ khi vợ chồng tôi bận rộn. Tuy vậy, vợ tôi dường như chẳng biết ơn bà, cho rằng đó là nghĩa vụ bà phải làm với con, với cháu.

Vợ chồng tôi ngày càng thường xuyên mâu thuẫn do những việc vặt vãnh trong gia đình, đôi khi cô ấy khiến tôi có cảm giác chán nản. Theo mọi người, tôi phải làm gì để vợ chủ động hơn trong việc nhà và chăm sóc gia đình? Mẹ tôi đã già, bị nhiều bệnh. Thấy mẹ cả ngày phải lo chăm cháu, nấu nướng, dọn dẹp, tôi thương quá!

B.T (TP.HCM)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá