Bị gia đình từ mặt vì lấy chồng nghèo, 10 năm sau, tôi có tâm nguyện chưa hoàn thành

M.T 2023-11-16 15:35
- Bố mẹ mất 2 tháng nhưng không thể lay chuyển mong muốn lấy chồng nghèo của tôi. Từ đó, họ từ mặt, không nhận tôi làm con gái nữa.

Tôi với chồng yêu nhau thật lòng nhưng bị gia đình cấm cản. Mẹ nói tôi cao ráo, xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy vậy, gia đình thất vọng vì tôi chọn một chàng trai nghèo, không có tiền đồ sự nghiệp. Tôi yêu chồng thật lòng nên rất khó xử, mẹ không hiểu được lựa chọn của tôi.

Ngoài 30 tuổi, thu nhập của tôi chỉ đủ để tự nuôi sống bản thân. Bố mẹ buồn vì tôi lấy chồng nghèo, gia đình khó khăn, chật vật. Bố nói gia đình tôi đã khó khăn đủ đường. Ông nuôi tôi ăn học, chỉ mong tôi có tương lai tốt đẹp. Bố mẹ tôi từng trải, khuyên tôi nghe lời và không nên cưới người đàn ông đó làm chồng.

Suốt hai tháng, bố mẹ đã cố gắng thuyết phục tôi nhưng không thành công. Tình yêu của tôi vẫn không thay đổi. Cuối cùng, bố quyết định ép tôi phải chọn giữa gia đình và bạn trai. Khi tôi lựa chọn bạn trai, mẹ tôi tỏ ra tức giận, ném quần áo của tôi ra sân, còn bố lấy cây chổi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Bị gia đình từ mặt vì lấy chồng nghèo, 10 năm sau, tôi có tâm nguyện chưa hoàn thành

(Ảnh minh họa)

Lời nói của bố còn vang vọng trong tôi: "Nếu chọn bạn trai, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa." Tôi mạnh mẽ, gan dạ, không run sợ trước lời đe dọa. Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, tìm đến phòng trọ của bạn trai và bàn bạc với anh về kế hoạch tương lai, kể cả việc kiếm việc làm ở những nơi xa xôi. Tôi hiểu rằng nếu ở lại nhà, bố mẹ sẽ không ngừng cố gắng chia rẽ chúng tôi.

Chúng tôi quyết định chuyển đến gần nhà chị gái của chồng tôi đang sinh sống và làm việc. Chị ấy đã tổ chức một đám cưới nhỏ cho chúng tôi và sau đó giúp đỡ tìm việc cho chúng tôi. Hai năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng. Sau khi kết hôn, tôi mang thai và phải nghỉ làm vì sức khỏe yếu. Tất cả các chi phí trong gia đình đều do chồng tôi lo lắng. Anh phải dậy sớm để lấy hàng và giao cho các mối hàng.

Bị gia đình từ mặt vì lấy chồng nghèo, 10 năm sau, tôi có tâm nguyện chưa hoàn thành

(Ảnh minh họa)

Ngay cả khi trời mưa to hay gió lớn, hoặc khi anh ốm đau, anh vẫn không dám nghỉ, lo lắng mất mối hàng, cuối tháng mang về ít tiền cho vợ. Mặc dù vất vả nhưng chồng tôi không bao giờ than trách, luôn khích lệ tôi cố gắng làm việc chăm chỉ vì tin rằng tương lai sẽ tốt hơn. Mặc dù sống trong cảnh nghèo đói, gia đình tôi luôn tràn ngập hạnh phúc.

Khi có dư tiền, chồng tôi quyết định mua một chiếc xe tải giao hàng, là bước ngoặt quan trọng đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi mua nông sản trực tiếp từ nông dân và chuyển lên thành phố để bán. Nhờ mua tận gốc, bán tận ngọn, chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, kinh tế gia đình ngày càng cải thiện. Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng được một ngôi nhà to đẹp và sở hữu 2 suất đất ở thành phố.

Một ngày, con gái lớn đặt câu hỏi đột ngột về quê ngoại của mình, về những nơi con chưa từng được ghé thăm. Câu hỏi khiến tôi cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Trong khi đó, chồng tôi khuyên tôi nên quên đi quá khứ và quay về để làm lành với bố mẹ. Tôi muốn về thăm bố mẹ. Nhưng họ đã từ mặt tôi. Suốt 10 năm qua, bố mẹ không quan tâm đến gia đình tôi. Tôi sợ họ vẫn còn giận tôi.

Chồng tôi cho rằng bố mẹ nào cũng thương con và ông bà lớn tuổi không còn nhớ về quá khứ. Bố mẹ còn sống, tôi nên quay về thăm họ. Mọi người ơi, tôi có nên quay về và để thuyết phục bố mẹ chấp nhận chồng tôi hay không?

M.T (Hải Phòng)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tiếp viên xách ma túy sẽ không được tiếp tục làm nhân viên hàng không