Bố mẹ chồng cho 500 triệu đồng cùng yêu cầu khó khiến tôi cả đêm không ngủ

B.A 2024-06-29 12:20
- Bố mẹ chồng cho tiền để vợ chồng tôi xây nhà trên đất nhà chồng. Họ từ chối sang tên miếng đất đó cho vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm, có 2 con nhỏ và hiện đang sống chung cùng bố mẹ chồng. Tuy vậy, hôn nhân không hề êm đềm như tôi mong đợi. Chồng tôi kiếm ra tiền nhưng có tính gia trưởng.

Anh ấy luôn muốn mọi việc phải theo ý mình, không chấp nhận ý kiến của người khác, kể cả ý kiến của bố mẹ. Chồng làm xây dựng, thường xuyên đi xa nhà nên đã hai lần ngoại tình. Anh ta cặp kè với những người phụ nữ quá lứa lỡ thì và nói rằng chỉ vui chơi qua đường. Mỗi khi bị phát hiện, anh ấy không hề tỏ ra hối lỗi mà còn trở nên thô lỗ và bạo lực hơn.

Tôi thường xuyên bị chồng bạo hành. Anh ấy có thể nổi nóng và đánh tôi chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt, như tôi không làm đúng theo ý hay chỉ đơn giản là anh ấy cảm thấy bực bội trong người. Những lần bị đánh, tôi không chỉ bị đau đớn về thể xác mà còn tổn thương sâu sắc về tinh thần.

Bố mẹ chồng cho 500 triệu đồng cùng yêu cầu khó khiến tôi cả đêm không ngủ

Chồng tôi từng 2 lần ngoại tình, nhiều lần bạo hành vợ. 

Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng vì nhiều lý do mà tôi vẫn chưa thể làm được. Tôi lo lắng cho tương lai của con cái và cũng sợ những áp lực từ xã hội. Cuộc sống với một người chồng gia trưởng, ngoại tình và thường xuyên bạo hành thật sự là một cơn ác mộng mà tôi đang phải sống qua từng ngày.

Bố mẹ chồng không thông cảm, thường xuyên soi mói, xét nét, chuyện bé xé ra to. Dường như, ông bà cũng cảm thấy khó chịu khi vợ chồng tôi suốt ngày cãi vã, bạo lực. Chưa kể, thông tin chồng tôi cặp kè, bồ bịch cũng khiến cả gia đình muối mặt.

Mới đây, bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi 500 triệu đồng và bảo chúng tôi xây nhà trên phần đất phía sau nhà ông bà (nhưng cả hai không sang tên đất cho chúng tôi). Ông bà bảo chúng tôi liệu cơm gắp mắm, xây một căn nhà vừa đủ vợ chồng và các con ở.

Ông bà chỉ có từng ấy tiền, số còn lại vợ chồng tôi tự đi vay mượn thêm tiền để đủ xây nhà. Chồng tôi đề nghị bán số vàng mà bố mẹ đẻ tôi đã cho tôi hồi cưới để thêm vào xây nhà. Tuy nhiên, tôi không muốn bán số vàng đó vì đó là của hồi môn của bố mẹ đẻ để lại cho tôi, để phòng thân sau này.

Bố mẹ chồng cho 500 triệu đồng cùng yêu cầu khó khiến tôi cả đêm không ngủ

Tôi không muốn bán số vàng bố mẹ đẻ cho để xây nhà trên đất nhà chồng. 

Tôi đã chủ động đi vay mượn tiền giúp chồng nhưng không muốn bán số vàng đó vì không tin tưởng chồng mình. Anh ấy đã hai lần ngoại tình, có thói gia trưởng và thường xuyên đánh đập vợ. Tôi viện đủ lý do nhưng hết lần này đến lần khác, chồng cứ nằng nặc đòi bán số vàng đó, dù trị giá vàng chỉ khoảng 50 triệu đồng thôi và cũng không đủ để xây nhà.

Chúng tôi không có tài sản chung, từ khi cưới nhau đến nay không có khoản tiết kiệm nào ngoài chiếc xe ô tô. Việc xây nhà hoàn toàn là từ vay mượn hết. Tôi muốn hỏi mọi người, liệu tôi có nên bán vàng bố mẹ đẻ cho để xây nhà trên đất nhà chồng hay không? Chồng thấy tôi không chịu bán vàng thì gây khó dễ, tạo áp lực lên tôi và gia đình bên ngoại. Cũng vì chuyện này, tôi cảm thấy khó xử, cả đêm không ngủ. Nhờ mọi người cho tôi lời khuyên.

B.A (Thái Bình)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Cậu bé Tuấn Phong trong Đừng làm mẹ cáu: Từ nhỏ đã biết thương mẹ, đóng phim bận rộn vẫn không quên học hành