Hiến mô tạng: Những câu chuyện khiến ai cũng ứa lệ về cổ tích giữa đời thường

2018-02-25 14:00
- Câu chuyện bé H.A hiến giác mạc sau khi qua đời khiến nhiều người xúc động.

Ra đi để lại món quà vô giá

Mới đây, câu chuyện về bé H.A (7 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị ung thư không thể qua khỏi, bố mẹ bé đã hiến giác mạc của con để đem lại ánh sáng cho hai người khác khiến cộng đồng xúc động. Câu chuyện của H.A không chỉ mang tính chất nhân văn sắc, mà nó còn góp phần thay đổi quan niệm về hiến mô tạng trong cộng đồng.

Trao đổi với Emdep.vn, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho hay hiện nay nguồn mô tạng tại Việt Nam vẫn rất còn khan hiếm. Do không ít người Việt còn e dè với việc hiến mô tạng và quan niệm “chết toàn thây”.

Khi nói về câu chuyện của bé H.A, ông Phúc thực sự xúc động. Bé H.A. đã ra đi trong sự tự hào của gia đình và những người xung quanh. Bé đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ra đi trong bình an. Việc bé H.A khi ra đi để lại giác mạc là món quà vô giá cho cuộc đời và câu chuyện này đầy tính nhân văn sâu sắc. Ông Phúc còn nhấn mạnh thêm câu chuyện về bé H.A còn như là hồi chuông với cộng đồng.

“Tất cả chúng ta dù già, trẻ thì sau khi chết vẫn có thể hiện hữu trong cuộc đời một lần thứ 2. Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trao tặng lại sự sống cho cộng đồng. Bé H.A đã ra đi nhưng vẫn đang hiện hữu, con đã làm được điều tốt đẹp”, ông Phúc nói.

Bé 7 tuổi hiến giác mạc vẫn luôn hiện hữu và sống cuộc đời “thứ hai”

Các bạn cùng lớp đưa tiễn H.A.

Ông Phúc chia sẻ: “Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại luật hiến mô tạng. Hiến mô tạng không chỉ cho người từ 18 tuổi trở lên mà người dưới 18 tuổi cũng có thể hiến được, nếu họ có tâm nguyện rõ ràng và được bố mẹ cho phép. Vì không ít những ông bố bà mẹ mong muốn trái tim, đôi mắt của con được nhìn một lần nữa, vì thể chúng ta cần trân trọng tâm nguyện đó”.

Làm công tác hiến mô tạng trong suốt một thời gian dài, với ông Phúc, mỗi câu chuyện  hiến mô tạng đều là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Rất nhiều lần ông Phúc nhận được cuộc điện thoại của người mẹ, người vợ, người chồng… thông báo người thân họ qua đời và muốn hiến mô tạng lúc nửa đêm. Mỗi lần nghe nhận thông báo đó đều làm ông Phúc rất xúc động.

“Cách đây hơn một năm, có người mẹ đã gọi về Trung tâm chia sẻ muốn hiến mô tạng của con vì con đã chết não do tai nạn giao thông rất lâu. Người mẹ đó muốn con sẽ được hiện hữu một lần thứ 2 trong cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi xác nhận từ phía bệnh viện thì bệnh nhân chỉ rơi vào sống thực vật chứ không phải chết não, vì vậy không thể lấy được mô tạng”, ông Phúc cho hay.

Nguồn giác mạc vẫn khan hiếm

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám Đốc Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt trung ương cho hay ngân hàng mắt được thành lập từ năm 2005. Từ khi thành lập cho tới nay ngân hàng đã ghép thành công cho hàng nghìn ca thay giác mạc để nhìn lại ánh sáng. Tuy nhiên, nguồn giác mạc hiện nay vẫn rất khan hiếm, thiếu hụt rất nhiều so với nhu cầu. Trước đây, Ninh Bình là địa phương đầu tiên có người hiến giác mạc và hiện là địa phương hiến  giác mạc nhiều nhất.

Chia sẻ về câu chuyện của bé H.A, bác sĩ Hoàng nói: “H.A. là trường hợp bé dưới 10 tuổi thứ hai hiến giác mạc. Khi tôi cùng đội ngũ y tế tới nhà bé chứng kiến người mẹ ngồi cạnh và nói với bé “Con hãy tặng ánh sáng cho các bạn khác”. Câu nói đó khiến cho tôi rất cảm động, tôi đã cố gắng làm mọi thứ rất nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cháu, cháu ngủ rất thanh thản và đẹp như một thiên thần”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

CĐM phát hiện hình ảnh Trấn Thành đồng loạt không còn xuất hiện ở các nhãn hàng lớn sau ồn ào từ thiện