Tiết lộ phác đồ mới giúp 'cậu bé mắt mèo' thoát khỏi mù lòa có thể đi chơi khắp nơi

Thu Hà 2017-10-09 13:07
- Đau đớn thắt lòng, bé Lê Gia Huy phải phẫu thuật khoét bỏ mắt trái vì khối u nguyên bào võng mạc phát triển quá lớn. Nhờ phác đồ điều trị mới, mắt bên phải còn lại của bé đã được bảo tồn và tái sinh. Đây là bệnh nhi u nguyên bào võng mạc đầu tiên tại Việt Nam được điều trị theo phác đồ này.

“Mỗi lần mắt con rơi xuống là một lần đau”

Hơn một năm qua, bé Lê Gia Huy (xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã phải kiên cường chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào võng mạc để có cơ hội gìn giữ đôi mắt.

Chị Lê Thị Phấn, mẹ bé Gia Huy không giấu được niềm vui khi trò chuyện với chúng tôi. Chị bảo “Giờ có mắt mới, mẹ có thể bế con đi khắp nơi”. Bé Gia Huy có thể đùa nghịch, hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Đây là điều chị luôn ao ước, khao khát trong suốt hành trình đưa con đi điều trị. 

Tai họa ập đến khi bé Huy mới được một tháng hai mươi ngày tuổi. Thấy con có dấu hiệu mắt “hiếng hiếng” như bị lác, bờ mi mắt sưng đỏ, quấy khóc rất nhiều, bố mẹ bé đã đưa con đến bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định khám.

Sau khi bé được làm siêu âm võng mạc, bác sĩ kết luận bé bị u nguyên bào võng mạc, khiến đồng tử mắt bé trông như mắt mèo. Chị Phấn sụp đổ thực sự. Vì trước đó, chị chỉ nghĩ mắt đứa trẻ sơ sinh nào cũng vậy. Ai ngờ con lại có khối u. Khi chuyển lên bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ cho biết bé cần phải phẫu thuật khoét mắt trái vì nếu để lâu khối u có thể di căn. Nhìn vào mắt con, chị Phấn chỉ biết ôm con khóc ròng.

Ca phẫu thuật khoét mắt trái kéo dài ba tiếng đồng hồ. Sau khi con phẫu thuật được một tuần, anh Lê Văn Vọng, bố bé phải chia tay gia đình nhỏ vào TP. HCM để tiếp tục làm công việc công nhân cơ khí.

Có mắt mới rồi, mẹ có thể bế “cậu bé mắt mèo” đi khắp muôn nơi

Có mắt mới, mẹ có thể bế Gia Huy đi chơi khắp nơi. Ảnh: BVCC

Chỉ còn một mình chị Phấn ở lại quê nhà chăm con. Lần đầu bỏ băng, nhìn mắt con chỉ là viên bi màu trắng, trái tim người mẹ đau đớn như có dao cứa. Bé Gia Huy phải truyền tiếp 6 đợt truyền hóa chất. Rất may mắn bé không bị nhiều tác dụng phụ, chỉ nôn ói trong tuần đầu tiên truyền hóa chất. Chị Phấn cố ăn uống để truyền dưỡng chất, nghị lực sống cho con qua bầu sữa mẹ ấm nóng.

Vì Gia Huy còn quá nhỏ nên sau phẫu thuật ba tháng bé mới được lắp mắt giả. Quãng thời gian chưa có mắt, hai mẹ con không dám ra khỏi nhà, cũng không muốn ai đến chơi vì sợ bị kỳ thị. Cứ hễ có ai hỏi thăm tình hình của con là chị Phấn lại bật khóc. Chỉ đến khi con được lắp mắt giả, hai mẹ con mới dám đi bồng bế nhau chơi khắp nơi. Nhưng cũng có nhiều lần mắt giả rơi xuống, chị Phấn lại thêm một lần đau đớn.

Tái sinh cửa sổ tâm hồn như phác đồ mới

6 tháng sau truyền hóa chất, các bác sỹ lại phát hiện khối u ở mắt phải. Bé Gia Huy phải đối diện với nguy cơ mất thị lực hoàn toàn. Chị Phấn được bác sĩ Phạm Minh Châu, bệnh viện Mắt Trung ương giới thiệu sang Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City để điều trị bước tiếp theo.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của hai Viện quyết định áp dụng phác đồ điều trị bảo tồn trong u nguyên bào võng mạc của Viện Curie (Pháp). Đây cũng là bệnh nhi u nguyên bào võng mạc đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng phác đồ điều trị này.

TS.BS Phùng Tuyết Lan cho biết: “Ưu điểm vượt trội của phác đồ này là phát huy được tối đa tác dụng phối hợp giữa hoá chất và laser/lạnh đông lên khối u đem lại hiệu quả bảo tồn thị lực, nhãn cầu cao nhất”.

Niềm vui cuối cùng cũng đã đến, sau 4 đợt điều trị hóa chất kết hợp với laser, khối u ở mắt còn lại của bé Gia Huy đã thoái triển hoàn toàn. Bé cũng không có đợt nào phải nhập viện vì nhiễm trùng, thoát mạch hóa chất, giảm sản tủy phải hỗ trợ truyền máu, truyền tiểu cầu.

Có mắt mới rồi, mẹ có thể bế “cậu bé mắt mèo” đi khắp muôn nơi

Bố bé Gia Huy bỏ công việc ở TP.HCM, về quê nhà làm việc để được gần gũi vợ con. Ảnh: BVCC

Hiện tại bé Gia Huy vẫn được hẹn tái khám định kỳ để phát hiện sớm tái phát cũng như các tác dụng phụ của hóa trị liệu. Chị Phấn vui mừng khoe kết thúc quá trình điều trị, cân nặng bé Gia Huy đã tăng lên được 1kg. Bố bé Gia Huy đã quyết định trở về quê nhà để gần gũi hai mẹ con.

Cuộc sống còn rất nhiều gian khó nhưng thành công của kết quả điều trị đã khiến họ có thêm niềm tin vào tương lai phía trước.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có trái tim chân thành và ấm áp nhất