Người phụ nữ chấp nhận đối diện với tử thần để chuyển phôi sau những ám ảnh kinh hoàng

2017-09-07 11:25
- Trải qua rất nhiều ca mổ và nỗi đau, chị Kim Oanh vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tiếng con khóc chào đời.

Trong bài viết trước, chị Nguyễn Thị Kim Oanh đã chia sẻ nỗi đau phải cắt bỏ buồng trứng do liên tục có thai ngoài tử cung. Nhưng chị Nguyễn Thị Oanh không thể ngờ hành trình tìm kiếm con vẫn đầy nước mắt, có thời điểm tính mạng còn bị đe dọa.

Đầu năm 2016, vợ chồng chị Oanh quyết định làm IVF, với hi vọng sẽ được làm cha làm mẹ. Nhưng niềm hy vọng vừa nhen nhóm thì chị Oanh gần như ngã quỵ trước kết quả khám sức khỏe sinh sản cầm trên tay.

Chồng chị Oanh tinh trùng hơi yếu, chị Oanh buồng trứng cắt một bên, bên còn lại trứng không đạt chất lượng. Với chất lượng trứng không tốt như vậy bác sĩ khuyên chị Oanh nên đi xin trứng để làm IVF.

Hi vọng làm IVF vừa nhóm lên đã vụt tắt, mắt chị Oanh như mờ đi, tai ù không nghe thấy lời bác sĩ nói. “Trước mặt tôi tối đen, chân bước loạng choạng và ngã quỵ xuống, mắt nhắm nghiền, chịu đựng không nổi. Niềm hy vọng về thụ tinh ống nghiệm giờ chẳng khác là vực thẳm phía trước. Tôi đã chấp nhận cắt bỏ vòi trứng còn lại duy nhất để đánh cược vào làm thụ tinh ống nghiệm, vậy mà…”, chị Oanh chia sẻ.

Chấp nhận thách thức với tử thần để có được con bên cạnh

Sau chuỗi ngày bị ám ảnh bởi mang thai ngoài tử cung, chị Oanh đã được mỉm cười hạnh phúc vì có con bên cạnh.

Sau khi bình tâm lại chị Oanh xin bác sĩ kích trứng liều cao nhất, chấp nhận rủi ro trứng có thể phải bỏ vì không đạt chất lượng. Chị Oanh đã rất may mắn có được 4 trứng tạo được 4 phôi (2 tốt, 2 khá).

“Cả hai vợ chồng tôi vui sướng ôm nhau khóc vì ngay lần đầu chuyển phôi đầu tiên đã đậu”, chị Oanh cho biết.

Ngay sau khi chậm kinh, vợ chồng chị Oanh đã cùng nhau đi siêu âm, lần này may mắn túi thai đã có trong lòng tử cung và bờ tròn đều nhưng chưa có noãn và tim thai. Bác sĩ hẹn 1 tuần sau tới khám lại để nghe tim thai. “Lúc nhận thông tin đó, tôi đã có linh cảm có chuyện gì không lành chuẩn bị ập tới”, chị Oanh nói.

Chưa tới ngày bác sĩ chỉ định siêu âm lại, sáng ngủ dậy chị Oanh bị đau bụng. Vừa bước ra đến cửa toilet mắt chị Oanh không còn thấy đường, ngã xuống bất tỉnh. May mắn chị Oanh được bố chồng phát hiện và đưa vào viện cấp cứu.

Một lần nữa bác sĩ phát hiện thai ngoài tử cung nằm ở góc sừng phải. Thai đã vỡ, dịch tràn phổi đang tiếp tục tràn tim. Chị Oanh bắt buộc phải mổ cấp cứu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mạng.

“Tôi không biết đã phải mổ mất bao nhiêu thời gian, nhưng khi tỉnh dậy thì nằm trong phòng hậu phẫu mới biết còn sống. Y tá nói tôi vừa mới được cứu từ cõi chết trở về, cố gắng nghỉ ngơi", chị Oanh nóiSau lần mổ trên, chị Oanh được khuyên phải đợi hơn 1 năm sau mới chuyển 2 phôi còn lại.

Chấp nhận đánh đổi… để có con

Ở lần chuyển phôi thứ 2, chị Oanh vẫn quyết định liều mình mang thai dù được bác sĩ tư vấn nên nhờ người mang thai hộ. Lần chuyển phôi này, chị Oanh vẫn hồi hộp, mong ngóng từng ngày vì thấy chưa có dấu hiệu gì, chị đã đi  hỏi hết người này đến người kia.

“Khi chậm kinh 7 ngày, tôi thử que 2 vạch, tôi ngồi cười một mình. 4 tuần đi gặp bác sĩ và siêu âm đã nhìn thấy một túi thai trong lòng tử cung, bờ tròn đều, đã có tim thai 130l/p. Tôi mỉm cười nụ cười hạnh phúc nhất của những chuỗi ngày hạnh phúc. Trải qua những đơn đau, nỗi ám ảnh của thai ngoài tử cung cuối cùng tôi đã có cơ hội để làm mẹ”, chị Oanh trải lòng.

Trong thời gian này, chị Oanh ăn nhiều cá chép, rau xanh, hoa quả tươi, ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm, chia nhỏ bữa ăn để ăn được nhiều. Ngoài tăng cường ăn uống, chị Oanh cũng đi bộ vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe.

Dù phải cắt hai vòi trứng vì có thai ngoài tử cung, chị Oanh gần như vỡ òa khi biết vẫn có thể có thai bình thường. Chị Oanh đã bất chấp nguy hiểm để một lần được mang nặng đẻ đau. Khi nghe tiếng con khóc lúc chào đời, chị đã vỡ òa vì sung sướng không nói nên lời.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học