Người phụ nữ 11 năm chạy chữa vô sinh và cái kết không thể hạnh phúc hơn ở tuổi 37

2018-03-08 08:59
- Sinh con ở tuổi 37 dẫu muộn màng nhưng với vợ chồng chị Minh Hằng là cái kết có hậu sau nhiều năm chạy chữa.

Sau 11 năm kiên trì chạy chữa vô sinh hiếm muộn, chị Nguyễn Minh Hằng (37 tuổi, Thái Nguyên) đã mang thai và có con. Với chị, câu chuyện này vẫn như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó chị đã mất mát nhiều thứ và có nhiều cảm xúc xen lẫn nước mắt, hụt hẫng và có lúc cảm thấy tuyệt vọng. Sau 5 lần chuyển phôi, chị Hằng đã mang thai và sinh được cậu con trai kháu khỉnh trong niềm vui của bản thân và gia đình.

11 năm “tìm kiếm con” người phụ nữ 37 tuổi đã được lên chức mẹ

Sau 11 năm chờ đợi, chị Hằng đã có được cái kết hạnh phúc.

Chị Hằng kết hôn năm 2007. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng không có kế hoạch dự định sinh con ngay. Sau 3 năm chung sống, quan hệ bình thường nhưng không thể có con, vợ chồng chị Hằng đã đi khám. Bác sĩ kết luận  vợ chồng chị sẽ không thể có con theo cách tự nhiên và buộc phải thụ tinh nhân tạo. Sau đó, chị Hằng đã thực hiện chuyển phôi 4 lần nhưng cả 4 lần đều thất bại.

Trong 11 năm đó, chị Hằng đã phải trải qua rất nhiều đau thương, mất mát, và những lời dèm pha từ thiên hạ.. Có lần chị đã mang thai, nhưng số phận lại chưa mỉm cười với người phụ nữ này. Thời điểm đó chị Hằng cảm thấy đau xót tột cùng và luôn mang trong mình cảm giác dằn vặt. Chị quyết định vào Tp.HCM làm việc, kiếm tiền và tiếp tục chạy chữa để có con.

Chị chia sẻ: “4 lần chuyển phôi thất bại không chỉ để lại cho tôi nỗi đau về tinh thần còn cả nỗi đau về thể xác. Trước lần chuyển phôi thứ 5, tôi bị tác dụng phụ của thuốc, không thể đứng lên đi lại được. Lưng tôi như bị tê cứng không thể nằm, đi lại được như bình thường”.

Vì vậy, chị Hằng đã phải hoãn việc chuyển phôi 4 tháng để điều trị tác dụng phụ của thuốc. “Sau khi chuyển phôi lần thứ 5, tôi không nghĩ ngợi gì nữa, tâm lý muốn buông xuôi tất cả. Tới ngày thứ 10, tôi không muốn đi thử máu, nhưng có mua que về thử, que  thử lên hai vạch khiến tôi mừng tới rơi nước mắt. Nhưng tôi không dám nói với ai do cảm giác lo lắng chưa chắc chắn. Tới ngày thứ 13, tôi đi thử betaHcg mới chắc chắn biết mình mang thai. Khi đó, cả hai vợ chồng vui mừng nhưng không dám nói với ai".

Hạnh phúc đến nhưng không hề đơn giản

Trong thời gian mang thai, chị Hằng bị stress vì quá lo lắng về chuyện không giữ được thai. Khi mang thai tới tuần thứ 6, chị bị động thai ra máu và có dấu hiệu bị bóc tách, phải nằm viện cấp cứu. Thai nhi phát triển tới tuần thứ 8 bị dọa sảy khiến chị lo lắng vô cùng. 

11 năm “tìm kiếm con” người phụ nữ 37 tuổi đã được lên chức mẹ

Có con ở năm 37 tuổi khiến chị Hằng và chồng vô cùng hạnh phúc.

“Bác sĩ thông báo nhịp tim của con tôi có vấn đề cần phải theo dõi hàng ngày để tránh trường hợp tim thai có thể mất bất cứ lúc nào. Khi nghe điều này từ bác sĩ, tôi luôn sợ rằng sẽ mất con”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng buộc phải nhập viện ngay trong ngày 22 Tết để theo dõi tim thai. Đến đêm mùng một Tết chị bị vỡ ối và phải mổ cấp cứu, chị sinh con ở tuần 37, bé trai nặng 3kg chào đời trong niềm vui khôn xiết.

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, chị Hằng phải nằm nghiêng suốt nên ảnh hưởng đến phần mông. Do đó, sau khi sinh, chị phải tập vật lý trị liệu. Với người phụ nữ này, niềm vui lớn nhất là có con đã đến, chị sẽ vượt qua tất cả. 

 “Sau khi con chào đời, tôi cảm giác như trút được một gánh nặng xuống khỏi vai. Khi mang thai, tôi sợ và stress kinh khủng. Hai vợ chồng đã khóc khi bế con trên tay", Chị Hằng chia sẻ.

Với một người phụ nữ 37 tuổi, việc có con là muộn màng. Nhưng với chị Hằng, đây là khởi đầu mới cho gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trước khi đàn bà trở nên bất cần thì họ cũng đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình