5 biểu hiện chứng tỏ bạn đang rất cô đơn

Quỳnh Trang 2021-04-24 14:00
- Giữa chốn đông người, bạn không muốn tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, của bất cứ ai. Dù mọi người có nói gì, bạn cũng mặc kệ. Ngay cả khi ai đó kể chuyện cười, bạn cũng không thấy vui vẻ.

Dưới đây là một trong những biểu hiện thường thấy ở những người đang sống trong sự cô đơn.

Bạn không muốn cất lời giữa chốn đông người

Giữa chốn đông người, bạn không muốn tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, của bất cứ ai. Dù mọi người có nói gì, bạn cũng mặc kệ. Ngay cả khi ai đó kể chuyện cười, bạn cũng không thấy vui vẻ.

Khi người khác nói chuyện, bạn chỉ đứng bên lề, không muốn xen vào, chỉ lắng nghe trong im lặng hoặc ngoảnh mắt làm ngơ trước những gì người khác nói.

8 biểu hiện dễ thấy ở những người đang sống trong sự cô đơn

Khi buồn bã, bạn không có ai để tâm sự

Ai cũng sẽ trải qua những khoảng thời gian đau khổ và sẽ rơi xuống vực sâu. Lúc này, hầu như ai cũng muốn tìm người thân để than thở, mong nhận được sự thấu hiểu và cảm thông của người khác, lại càng mong người khác có thể giúp đỡ mình. Nhưng một người cô đơn lại cố gắng che giấu nỗi đau của mình. Họ không nói cho ai biết, kể cả cha mẹ mình. 

Bạn nghĩ đến người mình từng yêu nhưng không liên lạc với người đó

Bạn thích một người nhưng người ấy lại không thích bạn. Khi đó, tình cảm của bạn dường như là vô nghĩa. Khi bạn thổ lộ tình cảm của mình, bạn chỉ nhận được lời chế nhạo. Cuối cùng, bạn quyết định từ bỏ người mình yêu và sau đó không bao giờ liên lạc lại nữa. Nhưng bạn vẫn nghĩ về anh ấy. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, bạn ngày càng cảm thấy cô đơn hơn.

5 biểu hiện dễ thấy ở những người đang sống trong sự cô đơn

Ở một mình trong nhà, bạn thậm chí không muốn bật đèn

Bạn đã bao giờ như thế này chưa: ở một mình trong nhà nhưng không muốn bật đèn, chỉ muốn chìm trong thế giới tăm tối. Nếu bạn muốn ẩn mình trong bóng tối, đó hẳn là khoảng thời gian cô đơn. Ghế đẩu, bàn, TV, ổ cắm trong nhà... bạn đều biết chúng ở đâu nhưng bạn vẫn thường tìm nhầm đồ. Bạn lơ đễnh với mọi thứ trong nhà.

Bạn đi bệnh viện một mình

Có người nói: “Người phụ nữ đáng thương nhất là người một mình đưa con đi đến bệnh viện”. Nhưng thực chất thì người cô đơn còn đáng thương hơn người phụ nữ đáng thương. Khi một người phụ nữ đưa con vào bệnh viện, có ít nhất hai người. Khi một người cô đơn đến bệnh viện, họ chỉ có một mình. Cô ấy không chia sẻ cho bất cứ ai về chuyện mình đang ở bệnh viện. Cô cũng không muốn bố mẹ biết vì sợ bố mẹ lo lắng cho mình.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh scandal của Jack