Xúc động lý do em trai Phi Nhung từ chối đề cử giải Mai Vàng cho cố ca sĩ

DUY MON 2021-12-13 15:15
- “Với chị, không giải thưởng nào cao quý hơn bằng dấu ấn của người nghệ sĩ để lại trong lòng khán giả bằng cả chữ tâm và chữ đức” - em ruột Phi Nhung cho biết.

Hội đồng nghệ thuật của giải thưởng thường niên Mai vàng lần thứ 27 vừa công bố các hạng mục đề cử của giải năm nay cách đây ít ngày. Trong đó hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca” đã đề cử tên của cố ca sĩ Phi Nhung với phần thể hiện ca khúc “Bậu ơi đừng khóc”.

Chung hạng mục này cùng với Phi Nhung còn có tên của Cẩm Ly - ca khúc "Mười thương miền Tây", Tố My - ca khúc "Bậu về nơi đâu". 

Đây là lần thứ 8 được đề cử giải Mai Vàng của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Trong đó 2 lần cô đã đoạt giải: Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng (năm 2013),và giải  Tác phẩm của năm (2018).

 

Em trai nghẹn ngào vì Phi Nhung được đề cử giải Mai Vàng

Phi Nhung cùng ca khúc “Bậu ơi đừng khóc” được đề cử giải Mai Vàng năm nay.

Ngay sau khi được biết thông tin này, em trai ruột của Phi Nhung là Tommy hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân, anh viết :

"Đứng trên cương vị của một người yêu giọng hát của chị với những cảm nghĩ của cá nhân mình, tôi xin phép được có đôi dòng bày tỏ như sau:

Những ngày gần đây chị tôi - nữ ca sĩ Phi Nhung được đề cử hạng mục "Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca" của "Mai Vàng" lần thứ 27 với ca khúc "Bậu ơi đừпg khóc" nhưng có lẽ chắc chị không muốn tham gia nữa.

Chị sẽ vô cùng xúc động và cảm tạ tấm lòng của quý khán giả và vẫn sẽ từ chối tham gia chương trình bởi những điều như sau:

Thứ nhất, chị đã ra đi và chị luôn muốn giải thưởng nên dành cho những lớp đàn em đi sau đang từng ngày nỗ lực tâm huyết vươn lên. Chị là người đơn giản chỉ muốn ca khúc mình hát đi vào trái tim khán giả và được khán giả yêu mến, nhớ mãi.

Với chị, không giải thưởng nào cao quý hơn bằng dấu ấn của người nghệ sĩ để lại trong lòng khán giả bằng cả chữ tâm và chữ đức.

Thứ hai, bài hát "Bậu ơi đừng khóc" là bài hát của ca sĩ Lộ Lộ. Chị quá yêu thích nên đã xin phép Lộ Lộ được "hát ké" và đã được sự cho phép của cô ấy. Vậy nên chăng chúng ta hãy tôn trọng bản quyền bài hát cũng như tôn trọng tình cảm của chị và ca sĩ Lộ Lộ dành cho nhau.

Hãy để chị được yên vui bằng những bài hát, những MV cũ của mình với khán giả trong những năm đã qua chứ không phải bằng những giải thưởng mới khi chị đã ra đi…

Chắc hẳn suy nghĩ của cá nhân tôi sẽ khác so với nhiều người lắm, nên nếu có làm phật ý mọi người, mong rằng mọi người hãy thông cảm vì ai cũng có thể nói lên cảm nhận của riêng mình mà".

 

 

Em trai nghẹn ngào vì Phi Nhung được đề cử giải Mai Vàng

Ca sĩ Phi Nhung vừa qua đời tại Việt Nam năm nay vì COVID-19.

Có thể nhận thấy gia đình đã căn cứ theo nguyện vọng của cố ca sĩ  xin từ chối đề cử giải Mai Vàng năm nay để nhường giải thưởng lại vinh danh lớp đàn em đi sau. Người hâm mộ luôn luôn khâm phục tấm lòng của Phi Nhung ngay cả khi cô đã qua đời. Và quả thật đúng như lời của anh Tommy, giải thưởng tuyệt vời nhất đó là chữ Tâm, chữ Đức và dấu ấn mà người nghệ sĩ để lại trong tim khán giả.

 DUY MON (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bài tập giúp “độ mông” mà không to đùi cực đơn giản cùng HLV