Nam phụ phản diện phim Bỗng dưng muốn khóc sau 14 năm: Rời xa làng giải trí, cuộc sống thay đổi không ngờ

Loan Mạc 2022-08-27 10:22
- Khánh - người gây ra không ít rắc rối cho Trúc ở Bỗng Dưng Muốn Khóc hiện tại ra sao?

Bỗng dưng Muốn khóc là câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Bảo Nam (Lương Mạnh Hải)  và  Trúc (Tăng Thanh Hà) - một cô gái mồ côi bán sách cũ trên phố. Sinh ra trong một gia đình giàu có và bị cha mẹ đuổi ra đường vì chơi bời, Bảo Nam làm lại cuộc đời với sự giúp đỡ của một cô gái nghèo nhưng giàu nghị lực, đồng thời nhận ra tình yêu đích thực.

Vai phản diện điển trai ở Bỗng dưng muốn khóc sau 14 năm: Rời xa làng giải trí, cuộc sống thay đổi không ngờ

Trong bộ phim kinh điển Bỗng dưng muốn khóc có ba nhân vật mà khán giả ghét đó là Khánh (Lưu Minh Tuấn) - Duy (Chí Thiện) và Ngọc Diệp (Vân Anh). Đó là bộ ba chuyên ăn chơi, đua đòi, gây rối cho Trúc (Tăng Thanh Hà) - Nam (Lương Mạnh Hải), và kinh khủng hơn cả là pha đốt sách, cướp đi sinh kế duy nhất của cô.

Sau 14 năm đóng phim, ba diễn viên đóng ba vai này có cuộc sống khiến nhiều người tò mò. Nếu như Chí Thiện vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh và đóng nhiều vai khác nhau thì Vân Anh tuy không còn hoạt động trong giới nghệ thuật nhưng từng nhiều lần được nhắc đến trên mặt báo, người thủ vai Khánh - diễn viên / ca sĩ Lưu Minh Tuấn có một cuộc sống rất bí mật, hiếm khi được đề cập trên các phương tiện truyền thông.

Vai phản diện điển trai ở Bỗng dưng muốn khóc sau 14 năm: Rời xa làng giải trí, cuộc sống thay đổi không ngờ

Năm đó, Lưu Minh Tuấn và Chí Thiện đều là thành viên của La Thăng Band, cả hai cùng đi casting và có cơ hội xuất hiện trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuy vai diễn đầu tay không có nhiều đất diễn nhưng cũng khiến Lưu Minh Tuấn trở nên nổi tiếng. Anh từng chia sẻ rằng lúc đó khán giả ghét Khánh đến mức nhắn tin trách móc, cảnh cáo anh, thậm chí còn nói anh và Chí Thiện “làm bậy”.

Sau vai diễn đầu tiên, Lưu Minh Tuấn được đánh giá là một diễn viên trẻ triển vọng, thậm chí đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn dành cho anh rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, Minh Tuấn có vẻ không quá hứng thú với phim ảnh. Trước đây, anh từng từ chối bộ phim truyền hình dài 30 tập vì không muốn vào vai ca sĩ vì quá giống anh ngoài đời. Lần trở lại hiếm hoi của anh với vai trò diễn viên trong vài năm qua là trong bộ phim ca nhạc Gửi Cho Anh của Khởi My.

Vai phản diện điển trai ở Bỗng dưng muốn khóc sau 14 năm: Rời xa làng giải trí, cuộc sống thay đổi không ngờ

Không chỉ diễn xuất, dù trong âm nhạc, Lưu Minh Tuấn cũng không hoạt động quá nhiều. Những sản phẩm âm nhạc mới của anh ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những năm gần đây, anh không còn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và sống cuộc đời của một ca sĩ Phật tử, thỉnh thoảng hát trong các chương trình văn nghệ Phật giáo hoặc đăng các MV về đạo Phật. Ngoài ra, anh dành nhiều thời gian làm từ thiện, chia sẻ những hành trình ý nghĩa của mình trên trang cá nhân.

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022