'Thiếu gia Bảo Nam' Lương Mạnh Hải trong 'Bỗng dưng muốn khóc': Hạn chế showbiz, độc thân vui vẻ ở tuổi tứ tuần

Ngọc Thố 2022-05-06 09:22
- Được ví là “hoàng tử màn ảnh” và người tình trong mộng của bao thiếu nữ, và dù đã bước sang tuổi 40 thế nhưng chưa giờ người ta thấy có bóng hồng nào đi bên cạnh Lương Mạnh Hải.

Với nhiều khán giả Việt, nhất là những năm 2000, cái tên Lương Mạnh Hải đã trở thành thần tượng được bao khán giả mến yêu. Nổi danh từ Bỗng dưng muốn khóc rồi Lương Mạnh Hải tiếp tục ghi dấu bằng loạt tác phẩm như: Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Hot boy nổi loạn… Với nước da trắng, vóc dáng thư sinh, Lương Mạnh Hải là một số ít diễn viên miền Bắc thành công tại thị trường miền Nam và được ví như “hoàng tử của màn ảnh Việt”

“Bảo Nam” trong Bỗng dưng muốn khóc: Hạn chế showbiz, độc thân vui vẻ ở tuổi tứ tuần

Nổi danh là thế nhưng ít ai ngờ “Bảo Nam” của Lương Mạnh Hải là người ngoại đạo và rẽ ngang diễn xuất. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong khi bố làm du lịch, mẹ làm y tá và anh trai làm trong vực hàng không thì Lương Mạnh Hải lại chọn cho mình ngành học là Chứng Khoán. Sau đó, anh tiếp tục theo học ngành thời trang tại Mỹ và trở thành một phóng viên.

Lương Mạnh Hải lần đầu tiên chạm ngõ với màn ảnh là vào năm 2004 với vai phụ trong phim “Nữ tướng cướp. Khi ấy với bản tính hiếu kỳ của một người phóng viên, anh nghĩ đơn giản là thử cho biết. Thế nhưng hai năm sau, cái tên Lương Mạnh Hải lại bắt đầu được công chúng biết đến với hai tác phẩm vô cùng thành công là Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và “Tuyết nhiệt đới”.

“Bảo Nam” trong Bỗng dưng muốn khóc: Hạn chế showbiz, độc thân vui vẻ ở tuổi tứ tuần

Và dù là một tay ngang chính hiệu thế nhưng Lương Mạnh Hải lại rất được đạo diễn tín nhiệm và cho đóng cặp với nhiều sao nữ nổi tiếng lúc bấy giờ. Và bộ phim chính thức đẩy Lương Mạnh Hải lên ngôi sao là Bỗng dưng muốn khóc” được công chiếu vào năm 2008.

Khi ấy cái tên Lương Mạnh Hải nổi lên như một hiện tượng. Đặc biệt anh còn được xem như “chàng thơ” của Vũ Ngọc Đãng bởi sự ăn ý và kết hợp từ điện ảnh đến truyền hình đều đạt được thành công vang dội.

Nhưng cũng từ đây, tin đồn về giới tính hay tình yêu đồng tính giữa anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bắt đầu. Thậm chí nhiều người còn hồ nghi có phải Vũ Ngọc Đãng đang làm phim riêng cho Lương Mạnh Hải. Bởi ở bất kỳ dự án hợp tác chung nào, mỗi vai diễn đều như “đo ly đóng giày” cho Lương Mạnh Hải. Cứ như thế, dù đã hơn 1 thập kỷ trôi qua thế nhưng mối quan “không gọi thành tên” của hai người vẫn là một câu hỏi lớn.

“Bảo Nam” trong Bỗng dưng muốn khóc: Hạn chế showbiz, độc thân vui vẻ ở tuổi tứ tuần

 Vậy nhưng trước mọi tin đồn đó, anh chưa từng lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Lương Mạnh Hải chọn cách im lặng để thay cho câu trả lời.

Ngoài ra không thể phủ nhận sự đầu tư kỹ lưỡng về nhân vật cũng như dám làm mới mình ở nhiều hình tượng khác nhau đã đê lại ân tượng quá sâu sắc trong lòng khán giả.

Những tưởng với thành công của mình Lương Mạnh Hải sẽ được đà bước tiếp với những vai diễn khác nhau thế nhưng một lần nữa chàng “Bảo Nam” năm nào lại khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với vai trò MC và đạo diễn. Và dù ở cương vị nào Lương Mạnh Hải cũng luôn tròn vai.

Trong một bài phỏng vấn với VOV, nam diễn viên cho biết: "Khi trong vai trò là diễn viên, tôi cảm thấy công việc có phần bị động vì mặc thế nào, đóng với ai, kịch bản ra sao, diễn viên không được quyền quyết định, phải tuân theo yêu cầu của kịch bản. Còn khi ở vị trí đạo diễn, tôi có thể chủ động hơn trong quá trình sáng tạo. Hơn nữa tôi muốn có một bộ phim riêng mình theo đúng nghĩa đen của nó. Đây cũng là một thử thách mới, tạo cảm hứng mới cho tôi khi làm việc."

“Bảo Nam” trong Bỗng dưng muốn khóc: Hạn chế showbiz, độc thân vui vẻ ở tuổi tứ tuần

Có một sự nghiệp thành công thế nhưng cũng như nhiều nghệ sĩ Việt khác, Lương Mạnh Hải khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Bước vào tuổi tứ tuần chàng “hotboy” năm nào vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Chia sẻ về điều này Lương Mạnh Hải tâm sự: “Đối với tôi, công việc của là chuyện của công chúng còn tình cảm là chuyện riêng tư nên tôi không bao giờ muốn chia sẻ. Kể từ khi còn làm phóng viên, tôi ngộ ra chân lý cái gì riêng thì sẽ mãi là của riêng.

Rất khó để biết được công chúng quan tâm vì yêu thương mình hay vì hiếu kỳ. Vậy nên quan điểm của tôi là cái gì riêng thì sẽ phải giấu.”

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng