Y tá bế em bé ra nhận người thân, bố đứa trẻ nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Anh Chi 2023-11-04 11:47
- Ông bố ngạc nhiên vì anh và vợ đều có làn da bánh mật nhưng con của họ lại sở hữu nước da trắng bóc.

Nằm vùng trong hội những mẹ bỉm sữa, tôi luôn nghe các câu chuyện đáng yêu về các ông bố, bà mẹ. Hài hước nhất là câu chuyện ông chồng tôi không chịu nhận con khi em bé mới chào đời. Sự việc xảy ra khi tôi đã bước vào tuần thai kỳ 39 và bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị chuyển dạ.

Vào thời điểm đó, chúng tôi đang sống cùng nhau, không có bà nội bà ngoại ở gần để hỗ trợ. Vì vậy chúng tôi đã quyết định tự mình đưa nhau đi đẻ. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng, bác sĩ đã đưa em bé của chúng tôi ra thế giới này. Tôi mệt mỏi nên chỉ có thể nhìn thoáng qua con một lúc rồi nằm lại. Các y tá đã bắt đầu vệ sinh cho em bé và đưa ra ngoài để gặp người thân.

Y tá bế em bé ra nhận người thân, bố đứa trẻ nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nghe kể lại, tôi biết rằng tại thời điểm đó, có đủ mọi người, bà nội, bà ngoại, anh trai tôi và chồng tôi đứng ngoài phòng đẻ, đang háo hức chờ đón đứa bé. Khi bác sĩ gọi tên chồng tôi để nhận con, anh ấy háo hức lắm. Bởi đó là lần đầu anh trở thành một người cha, lần đầu anh được bế lên đứa con sơ sinh, đặc biệt vì đó là đứa con thuộc về chúng tôi. Anh ấy đã nhanh chóng tiến lại để đón lấy đứa bé, nhưng rồi bất ngờ, anh ta đã giật tay lại.

Y tá bế em bé ra nhận người thân, bố đứa trẻ nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Anh nghiêm nghị mặt, nhìn đứa trẻ một lúc rồi hỏi cô y tá:

- Cô có nhầm không? Đứa bé này có phải là con tôi không?

Cô y tá cười nhẹ, nhưng lòng vẫn mang sự khó hiểu:

- Không phải con anh thì là con của ai, trong phòng sinh không có người nào khác ngoài vợ anh đâu.

Thấy chồng tôi đặt câu hỏi nghi vấn, tất cả mọi người trong gia đình cũng đổ về để kiểm tra đứa trẻ. Khi đó, chồng tôi chậm rãi nói:

- Không thể, vợ và tôi đều có làn da bánh mật, sao bé có nước da trắng bóc thế này?

Lúc này, bà nội và bà ngoại nhìn kỹ hơn và gật đầu đồng tình với nhận định của chồng tôi:

- Đúng vậy, đứa bé trắng quá, gần như giống người Tây vậy.

Cô y tá bất bình nói:

- Ở đây, chỉ có một bà mẹ sinh con, chúng tôi không thể làm gì để thay đổi việc này. Da sơ sinh thường rất trắng, sau này sẽ thay đổi. Sao anh lại nghi ngờ như vậy khi là bố.
Lúc này, mẹ chồng tôi mới lên tiếng:

- Con ơi, ngoài da trắng ra, mặt đứa bé còn giống bố nó lắm đấy. Chắc chắn đây là cháu của tôi. Bố nó để bà bế xem.

Nghe lời mẹ, chồng tôi mới đưa tay ra và bế con. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn phản ánh sự khó hiểu, không phải là sự phấn khích.

Chuyện này, mọi người đã kể lại cho tôi như vậy. Suốt nhiều năm sau đó, đứa bé sở hữu  nước da trắng hồng hào, khiến chồng tôi luôn cảm thấy thắc mắc. May mắn là các đặc điểm trên gương mặt của đứa bé giống hệt bố mẹ, nếu không thì chắc chắn hai vợ chồng chúng tôi ssẽ tranh cãi.

Y tá bế em bé ra nhận người thân, bố đứa trẻ nói một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Thật may mắn là khi đứa bé lớn hơn một tuổi, tôi đã sinh em bé thứ hai. Khi đến viện đón con thứ hai, chồng tôi dường như đã có kinh nghiệm, không còn nghi ngờ nữa. Đứa bé thứ hai cũng sở hữu nước da trắng hồng ngay từ khi mới sinh ra. Đến nay, khi cả hai con đã lớn hơn 3 tuổi, họ vẫn giữ làn da trắng hồng dù cả bố và mẹ đều không có làn da trắng, thậm chí là da chồng tôi còn đậm màu. Điều này khiến ai cũng cảm thấy khó hiểu.

Thực tế, trường hợp trẻ sơ sinh có làn da khác màu so với bố mẹ không phải là hiếm, và điều này có thể được giải thích bằng các yếu tố sau:

Thiếu oxy: Trong quá trình sinh thường, nếu cơn đau chuyển dạ kéo dài hoặc mẹ rặn mạnh, đứa trẻ có thể bị thiếu oxy. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi màu da của em bé, thường là da trở nên đen sạm hoặc tím tái. Tuy nhiên, sau khi đứa trẻ được chăm sóc và nhận đủ oxy, tình trạng này sẽ tự khắc biến mất, và da sẽ trở lại màu tự nhiên.

Lớp lông tơ: Trẻ sơ sinh thường có một lớp lông tơ màu đen trên da, và lớp lông này có thể ảnh hưởng đến màu da thật của trẻ. Sau một vài tuần, lớp lông này sẽ tự rụng, và da sẽ bắt đầu thể hiện màu da chính xác hơn.

Trẻ sinh non: Trong trường hợp trẻ sinh non, cơ thể thường thiếu nước và dẫn đến sự sụt cân, khiến da trở nên đậm màu. Tuy nhiên, khi trẻ được cung cấp đủ dưỡng cân và chăm sóc kỹ lưỡng, da sẽ bắt đầu phục hồi và trở nên hồng hào hơn.

Những thay đổi màu da này thường là tạm thời và không có nghĩa là trẻ sẽ có làn da khác mãi mãi. Đó là những hiện tượng tự nhiên trong quá trình phát triển và thích nghi của trẻ sơ sinh với môi trường bên ngoài.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời