Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

Quỳnh Trang 2021-11-17 14:50
- Ca sinh năm của bà mẹ này thu hút đông đảo sự chú ý từ mọi người.

Vào một ngày trong năm 2015, tại lối đi của khoa sản Bệnh viện thành phố Hà Trạch, Trung Quốc một sản phụ được đẩy vào phòng sinh đã thu hút sự chú ý của mọi người có mặt vì bụng bầu to hơn rất nhiều so với một thai phụ bình thường.

Bà bầu này tên là Ngô Tuấn Bình, mới mang thai được hơn 7 tháng nhưng vòng eo đã gần 1,7m, trong khi chiều cao chỉ 1,6m. Nguyên nhân khiến bụng chị to đến như vậy là do chị đang mang thai sinh năm. Tỷ lệ mang thai sinh năm là 1/65 triệu, còn thấp hơn xác suất trúng giải độc đắc. Hóa ra, chị Ngô Tuấn Bình và chồng cưới nhau hơn 5 năm mà chưa được làm cha mẹ. Khi khi mang thai, chị mang bầu sinh năm khiến tất cả gia đình đều vui mừng xen lẫn lo lắng. 

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

Chị Bình vào bệnh viện trong tình trạng sắp sinh non. Sự phát triển của 5 đứa trẻ trong bụng chị khiến các bác sĩ phải toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, kế hoạch sinh mổ của chị đã không thành hiện thực vì đầu của một em bé đã xuất hiện. Các bác sĩ trong bệnh viện dù đã có nhiều kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng họ chưa bao giờ đỡ đẻ ca sinh năm. Nắm trong tay mình 6 mạng sống, họ đều rất lo lắng.

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

May mắn thay, chị Bình đã sinh được một bé gái. Tiếp đó, các em bé lần lượt chào đời, từng em một được y tá bế và đưa vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Sau khi chào đời, 5 em bé đều tím tái. Điều này cho thấy trẻ bị thiếu oxy nghiêm trọng và tính mạng các bé đều bị đe dọa.

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

4 bé gái nặng chỉ khoảng 600gram còn bé trai cuối cùng chỉ nặng 450gram, là đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhất ở Trung Quốc. Một cô con gái đã tắt thở ngay sau khi chào đời vì sự phát triển chưa hoàn thiện của các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Sau khi lâm bồn, chị Bình đã kiệt sức nên không biết 1 trong 5 đứa con đã bỏ chị mà đi. Tình hình của những đứa trẻ còn lại không mấy lạc quan vì các bé chưa phát triển toàn diện.

4 bé nằm trong khoa hồi sức tích cực đã nhiều lần suy hô hấp. Điều kiện ở bệnh viện thành phố Hà Trạch hạn chế, bé phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

Ngay sau đó, Bệnh viện số 2 của Đại học Sơn Đông đã sẵn sàng tiếp nhận 4 em bé và trưởng khoa chăm sóc trẻ sơ sinh phụ trách cuộc chuyển giao sinh tử này. Vì các cháu bé đang phải cấp cứu nên họ phải điều xe cấp cứu đến đón bé đi trong đêm. Tuy nhiên, xe cấp cứu chỉ có 2 lồng ấp, tức là chỉ đón được 2 bé. Vậy nên chuyển bé nào đi trước đây?

Cha của đứa trẻ phải đối mặt với sự lựa chọn khắc nghiệt nhất trong cuộc đời mình. Nhưng may mắn thay, bệnh viện thành phố Hà Trạch đã đưa ra quyết định điều động xe cấp cứu tốt nhất trong bệnh viện.

Thời gian chuyển viện của các bé lên tới 3 tiếng đồng hồ. Bác sĩ cấp cứu không ngừng, nhưng cậu út vẫn tắt thở. Để hồi sinh cho bé, bác sĩ dùng tay vỗ vào lưng cậu. Cuối cùng, màn hình đã hiển thị thông tin.

Đúng lúc các bác sĩ chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì đứa trẻ thứ 3 lại xảy ra chuyện. Cái bụng nhỏ của em phình to như quả bóng. Hóa ra là do chức năng cơ thể của bé chưa hoàn thiện nên bé không thể chủ động đi đại tiện. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây hoại tử ruột, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cháu bé. Tuy nhiên, ca mổ không thể thực hiện được trong xe cấp cứu. Vì vậy, mọi người chỉ có thể hy vọng rằng xe cấp cứu đi nhanh hơn để sớm đến bệnh viện.

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

May mắn thay, lúc một giờ sáng, xe cấp cứu đến bệnh viện kịp thời, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng và lập tức đưa 4 bé vào khoa ICU. Nhưng các bác sĩ không dám buông lỏng cảnh giác, vì đứa trẻ thứ 3 vẫn cần phải phẫu thuật. Cuối cùng, sau ca phẫu thuật, bụng bé cũng từ từ tụt xuống, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Vì cơ thể 4 em bé không ổn định, nhiều vấn đề nhỏ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Báo động ICU lần lượt vang lên không chỉ thử thách kỹ năng của các bác sĩ mà còn thử thách tâm lý của các thành viên trong gia đình.

Hành trình kỳ diệu của bà mẹ sinh 5 con, đứa con nhỏ nhất chỉ nặng 450gram, nhìn ảnh bây giờ ai cũng sốc

Sau hơn 20 ngày giải cứu, tình trạng của 4 em bé đều rất ổn định, chị Tuấn Bình bình nóng lòng muốn gặp các con. Mặc dù sau khi sinh nở, chị mất máu rất nhiều, cơ thể rất yếu.

Cuối cùng, sau hơn 20 ngày xa cách, cuối cùng chị Tuấn Bình cũng được gặp con mình ở Tế Nam. Vì những đứa trẻ phải lớn lên trong môi trường vô trùng, chị Bình chỉ có thể nhìn những đứa trẻ qua lồng ấp. Nhìn thấy con mở mắt, giơ tay ra, chị Bình không cầm được nước mắt. Sau 100 ngày đêm sinh ử, cả 4 đứa bé đều sống sót, khỏe mạnh, trở về bên mẹ.

Trong đó, bé trai út nhỏ nhất giờ lại là đứa con nặng cân nhất trong 4 đứa con của chị. Đến nay, 4 em bé đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chị Bình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ đã giúp đỡ các con chị có cơ hội được làm người.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây có ngay eo nhỏ đẹp như nàng tiên cá