Bỏ tiền làm IVF, vừa khi đứa con chào đời, ông bố quyết định khởi kiện vì lý do này

Khánh Chi 2021-12-15 14:30
- Nhìn thấy màu da của đứa con mới chào đời, người chồng đã nghi ngờ đó không phải là con của mình. Và nghi ngờ của anh hoàn toàn có cơ sở.

Vào tháng 9 năm 2019, khi Daphna Cardina sinh con gái thứ hai, cô và chồng Alexander ở Califonia, Mỹ đã lập tức bối rối trước vẻ ngoài của cô bé: Tại sao màu da của đứa bé này lại khác với màu da của chúng tôi?

Mặc dù bé gái được sinh ra khỏe mạnh nhưng họ cảm thấy bất an khi bé gái có làn da sẫm màu hơn hẳn do với da của bố mẹ. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ này không có liên quan gì đến họ.

Bỏ tiền làm IVF, vừa khi đứa con chào đời, ông bố quyết định khởi kiện vì lý do này

Alexander bên con gái ruột. 

Kể từ khi kết quả xét nghiệm được công bố, vợ chồng Daphne đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 theo giờ địa phương, Daphna và vợ đã đệ đơn kiện Trung tâm Sức khỏe Sinh sản California, giám đốc y tế Elliland Moore và một phòng thí nghiệm do ông đứng tên.

Tại tòa, Daphne, 43 tuổi, cho biết: “Tôi sợ hãi, tức giận và đau lòng mỗi ngày. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì đã quá yêu thương và mong chờ bé gái. Tôi yêu cầu bên trung tâm Trung tâm Sức khỏe Sinh sản bồi thường tổn thương tinh thần cho tôi."

Năm 2018, vợ chồng Daphne liên hệ với Trung tâm Sức khỏe Sinh sản California nhờ giúp đỡ để mang thai đứa con thứ hai. Vào tháng 1 năm 2019, trong quá trình phẫu thuật, phòng khám đã cấy phôi của một cặp vợ chồng khác vào bụng của Daphne. Tháng 9 cùng năm, hai đứa trẻ chào đời cách nhau một tuần. Hai vợ chồng đã tráo đổi con cho nhau mà không hề hay biết.

Sau khi đứa trẻ chào đời, Alexander ngay lập tức cảm thấy có vấn đề: Đứa trẻ sơ sinh có mái tóc đen và làn da ngăm đen, không những không giống mình mà thậm chí còn không giống người cùng chủng tộc. Anh bị sốc đến mức không thể đứng vững, chỉ có thể dựa vào tường trong phòng sinh. Để xóa tan nghi ngờ của chồng, Daphne đã đặt lịch xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, đứa trẻ không phải con đẻ của họ. Vào tháng 1 năm 2020, hai đứa trẻ được tráo đổi và trở về với gia đình thực sự của mình.

Bỏ tiền làm IVF, vừa khi đứa con chào đời, ông bố quyết định khởi kiện vì lý do này

Alexander cho biết: “Chúng tôi đã gắn bó với 2 bé gái không phải là con mình. Đến giờ phải xa các con, tôi cảm thấy thật kinh khủng." Vì các con, hai gia đình quyết định về sống chung với nhau

Daphne nói rằng cả hai đều yêu con của nhau và cố gắng giữ liên lạc. Điều khiến Daphne buồn nhất là cô không biết giải thích thế nào với đứa con gái lớn mới 5 tuổi. Về việc tại sao họ lại đưa "em gái" của con đi.  Trong vài tuần gần đây, hầu như ngày nào hai gia đình cũng gặp nhau. Vì con cái, hai gia đình quyết định về sống chung với nhau.

Vào năm 2019, một cặp vợ chồng ở Glendale, California đã kiện một phòng khám sinh sản vì cho rằng phôi của họ đã được cấy nhầm vào một người phụ nữ khiến những người phụ nữ này không thể sinh con của họ. Vì cùng một sai lầm, đứa con thứ hai do người phụ nữ đó sinh ra cũng là của người khác.

Luật sư Wolf cho biết: "Thụ tinh trong ống nghiệm là một quá trình tốn kém và gian khổ. Khi ngày càng có nhiều gia đình quyết định thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con. Thân chủ của tôi đại diện cho các nạn nhân của hành vi sai trái của trung tâm sinh sản."

Ông kêu gọi chính phủ tăng cường sự giám sát của phòng khám đã gây ra những tổn thương về thể chất và tâm lý cho nạn nhân. Ông nói thêm rằng ông hy vọng rằng những sự cố tương tự sẽ không xảy ra với các gia đình khác.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn