Bé trai 6 tuổi nuốt chiếc còi vào bụng suốt 20 năm mà không nói cho bố mẹ biết và bài học mà phụ huynh nào cũng thấy thấm thía

Quỳnh Trang 2021-12-07 09:52
- Sợ bố mẹ biết chuyện sẽ nổi giận, trách mắng, bé trai này đã nuốt chiếc còi vào bụng suốt 6 năm mà không hề nói cho bố mẹ biết.

Một nam thanh niên ở Thâm Quyến, Trung Quốc mới đây đã trải qua một ca tiểu phẫu. Nhưng không ngờ, chi tiết về ca tiểu phẫu đó lại khiến nhiều người xót xa. Thì ra năm 6 tuổi, anh đã vô tình nuốt phải một chiếc còi. Vì sợ bố mẹ sẽ giận, trách mắng, anh đã không nói với bố mẹ và giấu kín bí mật này một mình, cho đến 20 năm sau.

Trong thời gian gân đây, nam thanh niên bị ho liên tục. Tình trạng bệnh lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh chàng đã đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Mãi đến gần đây, anh đến bệnh viện khám do viêm phổi. Cuối cùng, bác sĩ đã tìm thấy một chiếc còi mắc trong người nam thanh niên suốt 20 năm sau khi nội soi phế quản.

Bé trai 6 tuổi nuốt chiếc còi vào bụng suốt 20 năm mà không nói cho bố mẹ biết và bài học mà phụ huynh nào cũng thấy thấm thía

Bạn có thể tưởng tượng, đâu là lý do khiến một đứa trẻ 6 tuổi thà chịu đựng nỗi đau thể xác hơn là kể cho cha mẹ nghe? Câu trả lời của chàng thanh niên khiến tất cả chúng ta đều lặng người: "Lúc đó, tôi rất sợ bị bố mẹ mắng." 20 năm sau, ở tuổi 26, nam thanh niên mới dám nói ra bí mật của mình. Cha mẹ vốn là những người thân thiết nhất với con cái trên đời nhưng cuối cùng thì họ lại là người xa cách với con cái nhất.

Bé trai 6 tuổi nuốt chiếc còi vào bụng suốt 20 năm mà không nói cho bố mẹ biết và bài học mà phụ huynh nào cũng thấy thấm thía

Bé trai 6 tuổi nuốt chiếc còi vào bụng suốt 20 năm mà không nói cho bố mẹ biết và bài học mà phụ huynh nào cũng thấy thấm thía

Trước đó, ở Bắc Kinh, một bé gái 8 tuổi tên Coco khi chơi ở nhà đã bị một chiếc kim đâm và góc mắt. Sợ bố mẹ la lắng, Coco đã tự mình rút kim tiêm ra. Cô bé tự mình chịu đựng cơn đau dữ dội và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Đến tối, cô không dám nhìn bố mẹ và cố tình che giấu vết thương trên mắt của mình. Đến khi bố mẹ phát hiện thì mắt cô bé đã bắt đầu chảy mủ. Trên đường đến bệnh viện, Coco run lên vì đau nhưng cô vẫn cố gắng xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng mắng con ..."

Người lớn còn không chịu đựng được hạt cát vào mắt, huống hồ một bé gái phải chịu cảnh kim đâm vào mắt trong vài giờ. Thật khó để tưởng tượng đứa trẻ đã phải chịu đựng những nỗi đau như thế nào. May mắn thay, sau ca phẫu thuật, đôi mắt của Coco vẫn được an toàn nhưng thị lực của cô bé đã bị hư hại. Mẹ bé ngồi bên ngoài phòng mổ và khóc: "Tại sao con không nói với tôi sớm hơn mà lại để sự việc đến mức này?"

Nhà văn Luo Ling từng nói bạn yêu con mình khi nó ngoan, nó đáng yêu. Nhưng bạn cũng cần yêu con khi con mong manh, bơ vơ, thất bại, sai lầm. Đó mới là lúc người làm cha mẹ cần thể hiện sự yêu thương, bao dung với bạn. Chìa khóa để thu hẹp khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không phải là thành tích hay tiền bạc mà là tình yêu, thương, sự quan tâm. Khi đứa trẻ gặp khó khăn, vấp vã, bạn cần quan tâm, an ủi, thay vì nặng lời trách mắng trẻ. Tình yêu thương của bạn chính là nguồn động lực lớn lao để con vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được thành công trong cuộc sống.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu