Bé mới chào đời đã quấy khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

Quỳnh Trang 2022-01-30 10:01
- Thấy bé liên tục khóc nhưng bà mẹ chỉ cho rằng bé khóc dạ đề hoặc do ai "vía không tốt" nên bé hờn nhưng sự thật không đơn giản như thế.

Zhong Hualan năm nay 28 tuổi, cô sống tại một ngôi làng miền núi nhỏ ở thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cô kết hôn với chồng Zhang Qingqian vào năm 2018 và sinh con trai Zhang Ziliang vào 1 năm sau đó. Một người chồng chu đáo và một cậu con trai kháu khỉnh, Zhong Hualan cảm thấy dù gia đình đang nghèo khổ nhưng vẫn rất hạnh phúc. Nào ngờ, hạnh phúc chẳng bao lâu thì điều bất hạnh lại ập đến với gia đình cô.

Bé mới chào đời đã khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

Bé Xiao Ziliang từ khi mới sinh ra đã khóc không ngừng. Đến khi được 6 tháng tuổi, bé vẫn không chịu ngủ, ngày đêm khóc. Bà của Ziliang nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã bảo mẹ đưa bé đến khám ở bệnh viện nhi Côn Minh. Kết quả khám của bé khiến cả gia đình suy sụp. Bé bị hoại tử tế bào não do xuất huyết nội sọ kèm theo chứng không thể tái tạo tế bào thần kinh. 

Bé mới chào đời đã khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

"Bé hay quấy khóc, trằn trọc khó ngủ, một tay không chủ động cầm nắm đồ vật. Đây là triệu chứng rất rõ ràng, nếu đưa đến bệnh viện sớm hơn thì đã không đến nỗi", bác sĩ thở dài. Lời nói của bác sĩ như một mũi dao sắp bén đâm và trái tim Zhong Hualan. Trước đây cô chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Cô từng nghĩ trẻ quấy khóc là chuyện bình thường. Chính sự thiếu hiểu biết của người mẹ đã gây hại cho đứa trẻ. Zhong Hualan vừa định thần đã bật khóc ngay lập tức. Một tay cô ôm chặt lấy con trai, tay kia đánh vào ngực mình.

"Bác sĩ nói rằng chấn thương sọ não của bé Xiao Ziliang là do xuất huyết nội sọ, ảnh hưởng nhất định đến trí tuệ và cuộc sống của bé sau này. Em bé cần được điều trị phục hồi chức năng và phải dùng thuốc để kiểm soát chứng động kinh", Zhong Hualan kể.

Bé mới chào đời đã khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

“Nếu tôi phát hiện ra sự bất thường của con trai tôi sớm hơn và điều trị, nó đã không gây ra tổn thương não không thể hồi phục", Zhong Hualan tự trách mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Người chồng an ủi cô. Hai vợ chồng động viên nhau rằng dù có khó khăn thế nào, dù có phải bán nhà, bán cửa, họ cũng cố gắng hết sức để chữa bệnh cho con.

Sau đó, Zhong Hualan đã lấy hết số tiền tiết kiệm được và bắt tay vào con đường hồi phục khó khăn cùng con trai. Ngoài những hạng mục điều trị phục hồi chức năng phải thực hiện hàng ngày thì việc uống thuốc là điều khiến Zhong Hualan đau đầu nhất. 

Bé mới chào đời đã khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

Khi cho con uống thuốc, Zhong Hualan dùng một chiếc thìa nhỏ đút Zi Liang vào miệng, nhưng Zi Liang không chịu uống. Zhong Hualan đành nắm chặt chân tay của bé rồi dùng thìa bón thuốc vào miệng bé. Cậu bé quấy khóc không ngừng, có khi ọc sữa ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy con trai đau đớn, Zhong Hualan rất đau lòng.

Điều khiến Zhong Hualan lo lắng hơn cả là bệnh viện tiêu tốn rất nhiều tiền. Sau một thời gian điều trị, tất cả số tiền vợ chồng cô tích cóp đều đội nón ra đi hết. Vì viện phí quá tốn kém mà hiệu quả chậm, cô nén nước mắt đưa con trai về quê. 

Bé mới chào đời đã khóc không ngừng, mẹ tưởng đó là điều bình thường nhưng 6 tháng sau mới nhận tin dữ

Sau khi về nhà, Zhong Hualan ngày nào cũng tìm kiếm trên Internet rằng: "Điều trị cho trẻ bị bại não như thế nào?" Nhưng câu trả lời vẫn là phải đưa trẻ đến bệnh viện để phục hồi chức năng. Vì chi phí điều trị quá tốn kém, Zhong Hualan chỉ có thể cho con đến điều trị ngắt quãng. Vì vậy, bệnh tình của cậu bé tiến triển chưa nhiều.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt