Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười

Moon 2022-09-19 11:15
- Không biết cháu nghịch đến mức nào mà bà phải gia cố chiếc xe đẩy cẩn thận thế kia!

Ngày nay, cuộc sống bận rộn nên nhiều cặp vợ chồng đẻ con xong thường nhờ cha mẹ nuôi dạy. Ông bà trở thành người chăm sóc cháu thường xuyên trong gia đình, chăm lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Hình ảnh các bà nội, bà ngoại chiều chiều vẫn đẩy xe cho cháu đi dạo chơi đã không còn xa lạ với nhiều người.

 

Mới đây, khi một người bà đẩy xe đưa 2 đứa cháu song sinh của mình đi dạo cũng thu hút rất nhiều người xem. Hai em bé chừng hơn 1 tuổi, được bà đặt trên xe đẩy và đưa đi chơi. Kể cả với một người mẹ, việc chăm sóc 2 em bé như vậy cũng là "quá tải" chứ đừng nói đến bà chăm. Em bé lại đang trong độ tuổi nghịch ngợm, tò mò nên bà đưa cả 2 cháu đi chơi trông cũng có chút chật vật.

Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười
Một mình đưa 2 cháu đi chơi nên bà cẩn thận "gia cố" bằng loạt dây vải cho chiếc xe đẩy để cháu không nhảy ra được

Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười

Thế nên khi nhìn vào chiếc xe đẩy mà người bà "gia cố" thêm vào, ai cũng đồng cảm. Người bà ở đây đã dùng dây vải để tạo thành một "bức tường" hay tấm lưới vững chắc ngăn cho cháu "sổng chuồng" tụt xuống nghịch ngợm. Hai em bé ngồi trong xe tò mò vươn ánh mắt ngây thơ nhìn ra bên ngoài, có bé còn hiếu động đứng hẳn lên.

Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười

Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười
2 em bé ngơ ngác tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh qua "hàng rào bảo vệ" mà người bà tạo ra. Đúng là nếu không "gia cố" như thế này thì các bé rất dễ nhảy xuống

Bà cho 2 cháu sinh đôi đi chơi, nhìn chiếc xe đẩy được 'gia cố' không ai nhịn được cười

 

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận đáng chú ý khi nhìn thấy tình huống trên.

Bà cẩn thận quá. Chằng dây như thế này là quá an toàn rồi. Đố bé có thể vượt qua được.

Ôi kiểu chằng dây vào xe đẩy này sao mà giống nhà mình quá. Chỉ khác ở chỗ là mình chằng không dầy như người  bà này. Đúng là bọn trẻ con sểnh mắt ra cái là đòi nhao ra khỏi xe ngay được.

Nhìn 2 em bé ngơ ngác nhìn xung quanh qua tấm lưới bà đan kìa. Trông đáng yêu quá đi mất!

Nhìn bà mất công sức đưa cháu đi chơi lại thấy thương bà nội, bà ngoại mấy bé nhà mình. Bố mẹ bận đi làm ăn xa ở nhà cũng qua tay các bà chăm sóc hết.

Trông 2 cái xe đẩy được "gia cố" cẩn thận thế kia là đủ biết bà thương yêu cháu cỡ nào rồi. Mà nói không phải "tâm linh" chứ mình thấy hầu như các bà chăm cháu bao giờ cũng cẩn thận hơn bố mẹ chăm. Lúc nào cũng sợ cháu đói, cháu khát, cháu ngã, luôn đặt cháu trong tầm mắt của mình chứ không như bố mẹ, có khi chỉ chúi mặt vào cái điện thoại.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt sở hữu nhan sắc 'đại phú quý'