Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

2017-08-24 14:44
- Rất nhiều facebook cũng cho rằng, việc phường Cổ Nhuế không đồng ý cho chị Hoà nhận nuôi bé Hạt Mít là trái pháp luật vì bé có giấy chứng sinh, có thư của mẹ đẻ giao cho Hoà nuôi dưỡng.

Cách đây 3h, trên facebook của chị Hoàng Thị Ly Hòa – người đang chăm sóc bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện khiến cho chị Hoà đang hoang mang và thấy buồn phiền.

Theo đó, người phụ nữ này cho biết, chị đang có nguy cơ không được phía UBND phường Cổ Nhuế đồng ý cho nuôi bé gái hơn 10 ngày tuổi đã bị mẹ bỏ rơi. Nguyên nhân chỉ vì phía UBND phường cổ Nhuế cho rằng gia đình nhà chị Hoà quá nghèo, đưa con vào trung tâm bảo trợ xã hội, con sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Cụ thể, facebook của người mẹ trẻ Hoàng Thị Ly Hòa viết:

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

“GỬI CON GÁI BÉ BỎNG CỦA MẸ!

Mẹ đã cố gắng hết sức để đảm bảo cho con một cuộc sống tốt nhất. Mẹ cũng đã làm tất cả những gì có thể để giữ con bên mình, mong một ngày mẹ con nghĩ lại mà về đón con sẽ dễ dàng hơn việc đưa con vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng...

Mẹ chăm sóc con, lo cho con như nào thì mọi người đến thăm, đến chơi với con cũng đã biết. Mẹ nghèo vật chất thật nhưng nhà mẹ không nghèo tình thương con ạ. Mẹ lo cho con như con đẻ của mẹ. Từ miếng ăn giấc ngủ mẹ chăm sóc, lo lắng cho con từng chút một chỉ mong từng ngày, từng ngày con sẽ lớn lên trong vòng tay mẹ con ơi.

Mẹ đã cố gắng bù đắp cho con tất cả từ tình yêu thương, từ vật chất... Mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin đủ các nguồn sữa mẹ trữ đông để đảm bảo cho con luôn được uống sữa mẹ. Mẹ thương con, thương nhiều lắm con biết không. Nhưng hiện giờ mẹ không thể làm gì để thay đổi thực tại con ạ.

Hôm trước khi xuống làm thủ tục các ban ngành trên phường có hứa sẽ tạo điều kiện cho mẹ nhận nuôi con và tâm nguyện của mẹ con trong thư cũng không muốn cho ai nuôi ngoài mẹ ra.

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

Mẹ cũng đã cố gắng thực hiện tâm nguyện của mẹ con để lại. Khó khăn vất vả mẹ không màng nhưng hôm nay hết thời hạn mẹ được tạm giao chăm sóc con, đến ngày mẹ lên làm thủ tục để nhận giấy tờ thì hỡi ôi, họ lại đưa ra một loạt lý do. Nào là mẹ không có nhà HN, nào là điều kiện kinh tế của mẹ không đảm bảo để nuôi con. Nào là mẹ bệnh tật...

Kính thưa các cấp chính quyền, thưa các cha các mẹ và toàn thể mọi người đã, đang và vẫn theo dõi sự việc của bé Hạt Mít mà em đang nhận chăm sóc suốt thời gian qua. Nhà em nghèo thật nhưng em đảm bảo được cho bé một cuộc sống tốt nhất có thể.

Mà trong thư mẹ bé để lại cũng gửi gắm đích thân em nuôi bé mà. Có luật nào quy định, người nghèo không được nhận nuôi con không ạ?

Em sẽ không giải thích, phân bua vì mọi người ai đã đến thăm con đều rõ em là người thế nào. Con đang được ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm chỉ vì để đúng thủ tục. Mẹ buồn vì phải xa con rồi, các chị đi học về sẽ khóc nhiều lắm vì không thấy Hạt Mít đâu. Mọi người cũng sẽ khóc rất nhiều vì phải xa con với những lý do không đáng này con ạ.

Hôm nay sinh nhật mẹ, Hà Nội đang mưa rất to, mẹ cũng đang rất buồn. Mẹ đang khóc rất nhiều vì thương con, vì không biết số phận con rồi sẽ ra sao nữa? Cầm tờ THÔNG BÁO trên tay mẹ đọc đến đâu nước mắt lăn dài đến đó.

Mẹ thương con rất nhiều, mẹ dặn lòng sẽ cố gắng chăm con cho đến khi mẹ con nghĩ lại và về đón con mẹ sẽ trao trả con cho mẹ của con. Nhưng mẹ lại không thể làm gì lúc này con ạ. Không lẽ mẹ đành bất lực nhìn con bị họ đem vào trung tâm bảo trợ xã hội sao? Họ nói mẹ không bằng trung tâm bảo trợ con à!

P/S: Các cha mẹ ơi, chúng ta cùng chung sức và tìm cách giúp em với ạ. Lúc này em không biết phải làm thế nào nữa ạ. Thực tâm em rất muốn được nhận nuôi bé. Dù sao bé đến với gia đình em cũng bởi một chữ Duyên và em nuôi bé cũng vì chữ TÌNH và chữ NGHĨA ạ”.

Sau khi chị Hoà chia sẻ câu chuyện trên đã khiến nhiều dân mạng bất bình.

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN: “Con đang ở trong vòng tay mẹ mà giờ họ nỡ đưa con vào trung tâm để đúng thủ tục”?

N.T.Đ nói: “Em có tâm thư để lại của mẹ cháu. Em có đầy đủ tư cách pháp lý để nhận nuôi bé. Cần thiết em thuê Luật sư làm đơn lên Bảo Trợ Bà Mẹ Trẻ Em”.

Facebook này cũng phân tích thêm rằng: “Điều thứ nhất em có đủ thẩm quyền nhận nuôi bé rõ ràng từ đầu là:

- Em đã chăm sóc cho 2 mẹ con từ khi sinh ra và đón về nhà mình (nhà thuê).
- Em có tâm thư của mẹ bé để lại giao cho em toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé.
- Sức khỏe của em vẫn đảm bảo để nuôi và chăm sóc bé (Em đã chăm sóc cả hai mẹ con bé từ khi sinh ra). Ngoài ra em vẫn đang nuôi hai con của mình rất tốt.
- Về chỗ ở: chỉ cần nhận nuôi có địa chỉ và giấy chứng nhận thường trú tại nơi mình sinh sống”.

Rất nhiều facebook cũng cho rằng, việc phường Cổ Nhuế không đồng ý cho chị Hoà nhận nuôi bé Hạt Mít là trái pháp luật: “Bé có giấy chứng sinh, có thư của mẹ viết nói rõ là giao cho em nuôi dưỡng. Chứ có phải là em nhặt được ngoài đường đâu mà không cho nhận và giao cho trung tâm”.

Vụ bé gái hơn 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở HN

“Em có quyền nhận cháu làm con nuôi, làm sao mà phải mang con đi đâu”, là nhận định của H.B.

PV đang liên hệ với chị Hoà nhưng chị chưa bắt máy. Facebook của chị cũng viết: “Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến bé Hạt Mít và mẹ con em. Hiện tại em chưa thể trả lời ai về chuyện của bé cả. Em đang rối như tơ vò mọi người chia sẻ giúp em nhé”.

Emdep.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này