Tưởng tìm được bạn trai 'soái ca' trên mạng, cô gái 'té ghế' khi phát hiện đó là anh trai mình

Quỳnh Trang 2017-07-05 17:03
- Khi không tìm được nửa kia ở ngoài đời thực, nhiều chàng trai, cô gái đã nhờ cậy những trang web hẹn hò nhưng không may lại gặp phải sự cố hy hữu như thế này.

Chắc chắn, hầu hết chúng ta đã từng nghe nói về hẹn hò trên mạng. Hẹn hò trên mạng cho phép bạn gặp và làm quen với những người khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, tùy thuộc vào 'bộ lọc' bạn bè trên các trang web.  

Tưởng tìm được bạn trai “soái ca” trên mạng, cô gái “té ghế” khi phát hiện ra đó là anh trai mình

Mới đây 1 cô gái người Singapore có tên Jessie đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi người bạn trai “soái ca” trên mạng lại hóa ra chính là anh trai của mình.

Cô kể lại: "Cách đây vài tháng, bạn tôi đã giới thiệu tôi đến trang web trực tuyến này để tôi có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người lạ trên khắp thế giới thông qua trò chuyện trực tiếp hoặc quay video."

Jessie cảm thấy tự tin hơn sau khi vào trang web này vài tháng. Cô gái đã tìm cách che đi gương mặt của mình trong quá trình trò chuyện. Sau vài lần gặp những người đàn ông chỉ thích tán tỉnh để thỏa mãn nhu cầu hay khoe cơ bắp, Jessie đã gặp được chàng trai “định mệnh” của mình.

Tưởng tìm được bạn trai “soái ca” trên mạng, cô gái “té ghế” khi phát hiện ra đó là anh trai mình

Trong một buổi sáng định mệnh, sau khi trò chuyện với một vài người lạ mặt, Jessie đã gặp được một chàng trai đặc biệt. Chàng trai này đã tắt webcam, vì vậy cô không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Mặc dù vậy, Jessie đã cảm thấy rất vui vẻ khi trò chuyện với anh này và nhận thấy rằng cả 2 có khá nhiều điểm chung.

Lucas nói với tôi rằng anh ấy là một anh chàng người Singapore sống ở Đan Mạch và tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi là một người Úc gốc Á. Nhưng bây giờ hiện đang sống ở Singapore", Jessie kể.

Theo thời gian, các cuộc trò chuyện của họ trở nên thoải mái và thân mật hơn. Và họ đã bắt đầu gửi hình ảnh của nhau với khuôn mặt bị che khuất.

Lucas thích nhìn thấy Jessie trong những chiếc váy mỏng manh và Jessie cũng rất vui khi được chiêm ngưỡng khuôn ngực vạm vỡ của anh chàng.

Tưởng tìm được bạn trai “soái ca” trên mạng

Một ngày kia, Lucas lấy hết can đảm và yêu cầu Jessie gọi Skype cho anh. Anh chàng viết rằng: “Jessie, em có muốn Skype tối nay với anh không? Anh thật sự rất yêu mến em, em biết điều đó mà. Anh nghĩ rằng em đã sẵn sàng để gặp anh rồi.”  

Jessie cũng thừa nhận rằng cô ấy thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lucas nên đã đồng ý: “Được rồi, hẹn anh lúc 9 giờ tối nay nhé”.

Jessie đã trang điểm và ăn mặc thật đẹp. Đến 9 giờ tối hôm đó, họ kết nối cuộc gọi video Skype. Sau 1 câu trò  chuyện bông đùa, cả 2 cùng đếm ngược “ba-hai-một” để cùng cho người kia thấy gương mặt của mình.

Khi cả 2 nhìn thấy nhau thì 2 người đều “té ghế”, “rớt hàm”. Hóa ra chàng trai Jessie trò chuyện và yêu mến bấy lâu nay chính là anh trai ruột của cô. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cảm thấy quá xấu hổ và ngại ngùng, Jessie đã tắt điện thoại.

"Đã hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi và anh trai mình cũng chưa dám kể chuyện này cho ai biết, kể cả bố mẹ, người thân và bạn bè", Jessie thú nhận.

Khi cả 2 gặp nhau ở những buổi đoàn tụ gia đình, cả 2 vẫn cư xử bình thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra.  

Đây cũng là 1 trải nghiệm đáng nhớ của 1 cô gái khi bắt đầu hẹn hò trên mạng. Mong rằng cô gái sẽ không phải gặp sự cố như vậy nữa và sớm tìm thấy nửa kia của mình.

Quỳnh Trang/Theo Thecoverage

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da