Tưởng "sinh thêm con, nuôi một thể" cho bõ công, ai ngờ cũng có lúc mẹ hối hận rớt nước mắt

Thu Hà 2019-03-26 06:45
- Sợ vô sinh, hiếm muộn, không ít gia đình trẻ đã chủ động "sản xuất tập 2" khi "tập 1" mới được tròn tuổi. Kết quả không hề màu hồng như các gia đình tưởng tượng.

Phát khóc với “cuộc chiến giành mẹ”

Sinh con chưa tròn năm, chị Lê Thu Trang (một dân công sở tại Hà Nội) không khỏi tròn mắt khi mẹ chồng hỏi: “Bao giờ sinh đứa nữa để mẹ chăm một thể?”.

Ban đầu, chị lắc đầu quầy quậy vì mới đi làm lại sau kỳ nghỉ sinh, công việc chưa đâu vào đâu. Hơn nữa, con gái đầu lòng còn quá nhỏ, sinh thêm con vào lúc này sẽ vô cùng vất vả. Chị dự định khi con được hai tuổi mới nghĩ đến sinh đứa nữa.

Tuy nhiên, chị không ngờ, đứa con thứ hai đến với chị sớm hơn dự định rất nhiều.

Thời điểm đó, con gái đầu lòng của chị vừa tròn một tuổi. Thấy trong người khang khác, lưng mỏi rời rã, chị vô tư mua que thử thai về. Trời đất như sụp đổ khi que thử hiện lên hai vạch đỏ chót.

Chị chưa sẵn sàng có “tập 2” lúc này. Tức tốc gọi điện cho chồng, chị Trang khóc như mưa.

Tưởng theo trào lưu sinh một thể, nuôi một thể cho bõ công, ai ngờ cũng có lúc mẹ hối hận rớt nước mắt

Sinh thêm con khi con đầu lòng còn quá nhỏ, mẹ lâm vào tình cảnh "rối tung mù". Ảnh minh họa.

Nhưng cuối cùng, vợ chồng chị vẫn quyết định đón nhận món quà trời cho này vì suy nghĩ: “Trời sinh voi sinh cỏ, không ai đói mà lo”.

Sau 9 tháng 10 ngày, con trai thứ hai chào đời trong niềm hân hoan của cả nhà. Ai cũng động viên chị rằng: “Thôi, sinh dày nhưng đủ nếp đủ tẻ thế này, nuôi một thể cũng bõ công”.

Thế nhưng, không ai biết có một đợt sóng ngầm đang trào dâng trong lòng người mẹ trẻ này. Ở viện 5 ngày sau khi sinh mổ, chị nóng lòng như có lửa đốt vì đứa nhỏ ở nhà vạ vật hết nhà nọ đến nhà kia. Chị chỉ mong sớm được về nhà để chăm con lớn.  

Chị muốn cho con lớn đi lớp để có người chăm bẵm hàng ngày nhưng nghĩ con chưa đủ hai tuổi, lại tặc lưỡi cho con ở nhà kẻo tội nghiệp con. Lúc này, cuộc chiến “giành mẹ” bắt đầu.

Đứa lớn không chịu nhường mẹ cho em, lúc nào cũng mè nheo đòi mẹ bế. Đứa nhỏ thì khóc ngằn ngặt trên tay, nhiều lúc chị không biết phải dỗ đứa nào trước, dỗ đứa nào sau, cả ba mẹ con cùng khóc như ri.

Từ khi sinh con thứ hai, chưa đêm nào chị được ngủ ngon giấc. Hết đứa nọ lại đến đứa kia ăn đêm, đặt mình xuống là đứa nhỏ ọ ẹ. Mẹ chồng nói vậy nhưng cũng chỉ chạy qua chạy lại, không nhờ vả được gì nhiều.

“Được ngủ ngon một giấc là điều xa xỉ. Thương con lớn thắt lòng mà không biết phải làm thế nào”, chị Trang tâm sự. Ba tháng sau sinh, mẹ bỉm sữa sụt cân nhanh chóng. Chị thấm thía hơn bao giờ hết cảnh “sinh dày đẻ mau”.

Nỗi niềm “cả hai đều là con của mẹ”

Đúng là sinh con quá mau cũng có mặt lợi là cùng một công ở nhà chăm con, mẹ sớm hoàn thành “nhiệm vụ bỉm sữa”. Thế nhưng khi cùng một lúc cáng đáng hai đứa trẻ, vất vả gấp đôi sẽ dồn lên vai bà mẹ mới sinh.

Mới đây, những dòng chia sẻ của một bà mẹ bỉm sữa nickname T. Mẫn trên diễn đàn những bà mẹ nuôi con nhỏ đã khiến cư dân mạng lay động.

Chị cũng trong tình cảnh “sinh dày đẻ mau”, sinh đứa thứ hai khi đứa lớn chưa đầy 19 tháng tuổi. Đọc dòng tâm tư chị chia sẻ, có lẽ các mẹ sẽ có suy nghĩ sáng suốt hơn trong việc sinh thêm con. Hoặc ít nhất cũng tự nhắc nhở mình cẩn thận kẻo “vỡ kế hoạch” khi con còn quá nhỏ.

“Mẹ xin lỗi con, chỉ biết xin lỗi con trai của mẹ! Con làm anh khi còn quá nhỏ, mới chưa đầy 19 tháng, con đã làm anh rồi. Cái tuổi con cần được sự yêu thương quan tâm của mẹ nhiều rất nhưng mẹ không làm được. 

5 ngày mẹ nằm viện khi sinh em, con ở nhà ốm, mẹ xin xuất viện về sớm để tiện chăm các con hơn. Mới 5 ngày không có mẹ mà mẹ về con không theo mẹ. Mãi đến đêm con mới theo. Mẹ vừa buồn vừa thương con!

Mẹ mổ khi sinh em, dù vết mổ còn rất đau nhưng sáng mẹ vẫn cố dậy đun cháo cho con ăn để con đi lớp.

Ngày 3 bữa như vậy, mẹ giờ chỉ làm đc như vậy cho con thôi. Dù cái lưng mẹ đau hơn ai đánh khi cứ pải ngồi lâu để dỗ cho con ăn, mà ko hiểu sao dạo này con lười ăn đến thế.

Trước con ăn cơm hay ăn cháo cả bát đầy chỉ 10 - 15' là xong, giờ ngồi nửa tiếng có khi được vài thìa. Nản lắm đấy con ạ. 

Mẹ biết con nhớ mẹ, muốn được mẹ ôm ấp như trước, nhưng mẹ bận em. Đêm đầu tiên mẹ ở viện về, mẹ muốn được ôm con ngủ, mẹ cũng rất nhớ con.

Đêm con ốm con bị ho, bị sốt. Còn em mới sinh nên dậy bú mẹ thường xuyên lại khóc nữa.

Mẹ dậy cho em bú thì con ngồi dậy ngồi canh mẹ, con còn rất nhỏ nhưng không ganh với e. Nhìn con mà đau lòng.

Cả 2 con mẹ đẻ ra, mẹ chỉ mong muốn làm được những gì tốt nhất cho các con!

Lúc này mẹ đang khóc, mẹ không biết pải làm sao? Giấc ngủ đêm của các con rất quan trọng cho sự phát triển của các con, vậy mà đêm nào con cũng tỉnh dậy trằn trọc không ngủ đc.

Thi thoảng mẹ mới thấy con được một đêm ngon giấc….Em còn quá nhỏ, và con cũng nhỏ. Mẹ thương mà không biết phải làm sao.

Nhiều lúc nhìn con mà lòng mẹ đau lắm. Mẹ lại nhớ những lúc mẹ con mình quấn quýt bên nhau.

Chỉ mong thời gian qua nhanh, e mau lớn để mẹ có thể yêu thương dành thời gian cho các con như nhau. 

Mẹ yêu các con rất nhiều rất nhiều. Mẹ mắng con, quát con không pải vì mẹ ghét bỏ con, là vì mẹ bất lực ko thể làm gì khác. Con càng quấy mẹ càng xót, càng thêm tức giận mà mắng con.

Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi các con!”.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp làm thon gọn và săn chắc cơ thể