Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

2016-08-15 11:32
- Nhiều trẻ em phải sinh sống trong những căn nhà lụp xụp nằm bên ao hồ, bụi rậm và bãi rác, nơi được ví như khu nhà ổ chuột tại phường 10, quận 6, TP HCM.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Cách cầu Lò Gốm không xa, nằm cạnh Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP HCM) có một khu nhà tạm bợ lụp xụp đã tồn tại nhiều năm nay. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân lao động phổ thông.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Các hộ dân sinh sống nơi đây đa phần đến từ miền Tây, trong số đó có cả những người đến từ Campuchia. Họ là những người nghèo phải rời xa quê tha phương cầu thực.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Bà Lê Thị Nương (quê Hồng Ngự, Đồng Tháp) cùng các con cháu lên TP HCM làm nghề cạo vỏ gừng, vỏ hành. Mỗi kg vỏ được cạo sạch có giá 4.000 đồng. Cả buổi bà kiếm được khoảng 40 - 50.000 đồng nhưng cũng có ngày không được xu nào.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Em Nguyễn Châu Tí cùng chị Nguyễn Thị Như Ý phụ giúp mẹ lựa vỏ tỏi. Tí và Ý cũng sinh ra tại Hồng Ngự (Đồng Tháp), theo gia đình lên TP HCM sinh sống. Do cô chị được đến trường chậm một năm nên lúc này cả hai chị em cùng học lớp 3 tại một trường gần nhà.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Trong các khu nhà lụp xụp có những hộ dân từ Campuchia, tìm đến TP HCM sinh sống bằng nghề bóc vỏ hành. Một người phụ nữ giọng lơ lớ tiếng Việt cho biết đã sống ở khu vực này được 6 - 7 năm, làm việc đến tết thì về. Ăn tết xong lại quay lại TP HCM tiếp tục cuộc mưu sinh.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Bo (4 tuổi) lớn lên ở khu ổ chuột cùng Khai, người hàng xóm mới quen quê Campuchia đang chơi bắn bi. Ba mẹ Bo thì phụ hồ còn Khai theo gia đình đến TP HCM bóc vỏ hành kiếm sống.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Những bao hành, bao tỏi sau khi được tách sạch sẽ được giao cho các chủ đầu mối.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây lớn lên cùng mùi hành, mùi tỏi.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Em Nguyễn Thị Thu Thảo phụ giúp hàng xóm nấu thức ăn cho heo. Thảo đang học lớp 1, em cũng như bao bạn bè trang lứa khác lớn lên trong một môi trường đầy rác.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Trương Thị Nguyệt dùng áo che chắn cho em gái Trương Thị Kiều trong một chiều mưa.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Hai em nhỏ hồn nhiên, dễ thương của xóm là Thị Liên và Bảo Nhi.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Neo được bạn bè trong xóm hay gọi là cô bé tóc xù bởi tóc tai em lúc nào cũng rối. Neo cũng theo gia đình từ quê nhà Campuchia đến TP HCM để kiếm sống.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Người dân nơi đây chấp nhận sống trong những căn nhà lụp xụp, quanh khu vực ô nhiễm vì giá thuê trọ rẻ, chi phí sinh hoạt thấp.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Điều kiện sinh hoạt khó khăn, vệ sinh không được đảm bảo. Những đứa trẻ phải tự đi vệ sinh bên ngoài.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Vật chất thiếu thốn nhưng các em vẫn rất hồn nhiên, chơi những trò mộc mạc, thỏa sức vui đùa.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Những đứa trẻ không tìm thấy nhiều niềm vui trong những căn nhà chật chội, chúng thường tụ tập để chơi đùa qua ngày tháng.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Cuộc sống hối hả vẫn cứ tiếp diễn hàng ngày giữa phố thị.

Trẻ nhỏ Campuchia ở khu nhà ổ chuột Sài Gòn

Nhiều người tự nhủ không biết những đứa trẻ trong khu nhà ổ chuột mai này có trở thành những nhân vật "vượt khó học giỏi", đỗ đại học, thủ khoa... như những người khác hay không? Hay chúng lại lao vào cuộc mưu sinh lao động chân tay, thu nhập thấp như đời cha mẹ của chúng.

 

(Theo Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?