Tiếng khóc tủi thân của cô gái mồ côi cha mẹ mắc bệnh lao không tiền chữa trị

hoàng thị bích 2017-01-09 15:41
- Phát hiện bệnh đã được một năm nay, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ này vẫn phải sống chung với bệnh tật trong căn nhà ẩm thấp nghèo túng hàng ngày.

Những ngày qua, hình ảnh về cô gái mới 18 tuổi mang trong mình căn bệnh lao phổi với cân nặng chưa đến 20kg khiến bất cứ ai đều phải nghẹn lòng lại. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh trớ trêu của cô gái trẻ này.

Liên hệ với Ngọc Bích hiện đang sinh sống tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cô gái này cho biết: “Em sinh năm 1998, là người dân tộc Rục. Vì bố mẹ em mất sớm nên em chỉ được học hết lớp 2 là nghỉ học. Nhà em còn có 2 chị gái và 1 anh trai nữa nhưng họ cũng đi lên thành phố làm ăn hết, bỏ lại một mình em ở nhà mà chẳng hề đoái hoài, quan tâm đến em”.

Tiếng khóc xé lòng của thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo bị hắt hủi

Ngọc Bích (ngồi trên giường) sống nhờ gia đình người cô.

Có thể nói, từ ngày cha mẹ mất đi, họ bỏ lại em bơ vơ trên cõi đời. Ngọc Bích chính thức trở thành đứa trẻ không có nơi nương tựa. Em cứ sống lầm lũi, lang thang.

Đang không biết đi đâu về đâu thì em được một cô không thân thích mang về nhà cưu mang. Nhưng người phụ nữ này cũng rất nghèo túng, cuộc sống vẫn bữa đói bữa no nhưng ít ra Bích còn có nơi nương tựa.

Nhưng cuộc sống khốn khó của Bích chưa dừng lại tại đó. Khi đang ở cái tuổi 18 đẹp nhất thì Bích lại mắc phải bệnh lao phổi. Bích phát hiện bị bệnh từ đầu năm 2016 nhưng vì gia cảnh nghèo nên cô cũng chỉ được gia đình người cô cho đi khám ở bệnh viện huyện. Bác sĩ nói bệnh của Bích phải được theo dõi điều trị nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên Bích đành sống chung với bệnh.

Do bị bệnh lao tàn phá cơ thể nên cơ thể Bích ngày càng nhỏ thó. Hiện giờ Bích còn nặng chưa đầy 20kg. Dù mang trong mình bệnh nặng như vậy nhưng các anh chị ruột thịt và họ hàng của Bích cũng không đoái hoài đến người em gái tội nghiệp này.

Tiếng khóc xé lòng của thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo bị hắt hủi

Ngọc Bích nhỏ thó, giờ chưa đầy 20kg.

Vừa trò chuyện với PV, Ngọc Bích bật khóc nức nở: “Anh chị biết em bị bệnh nhưng họ không đoái hoài, thậm chí không một lời hỏi han. Họ nói em chết ở đâu thì chết. Họ sợ tốn tiền vì em”.

Cô gái này cũng cho biết, kể từ hôm bị bệnh, sức khỏe em đã yếu nay còn yếu hơn. Em không ăn uống được gì nhiều. Nhưng để đi viện khám chữa dứt điểm bệnh này thì cả nhà em lại không có tiền.

Trao đổi thêm với PV về trường hợp éo le của Ngọc Bích, anh Trần Tây Hớn (Trưởng nhóm từ thiện ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) cho hay: “Chúng tôi mới nhận được thông tin về hoàn cảnh của em Ngọc Bích được khoảng nửa tháng nay. Cha Bích mất lúc em mới sinh còn mẹ cũng mất vài năm trước. Bích bị bệnh lao phổi nặng do để lâu không được điều trị nên bị kháng thuốc và môi trường sống của em ẩm thấp, không được đảm bảo”.

Tiếng khóc xé lòng của thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo bị hắt hủi

bệnh hiểm nghèo

Căn nhà em ở ẩm thấp khiến cho bệnh tình của em ngày một nặng thêm.

Theo lời anh Hớn, Bích ở nhờ nhà người cô, nhưng gia đình nhà cô cũng rất khó khăn lại có con nhỏ. Do sợ bị lây bệnh cho con trẻ nên họ đã phải quây lại một chỗ cho Bích ở ngoài mái hiên.

 Anh Hớn cũng bày tỏ sự lo lắng: “Điều khó khăn nhất để có thể cho Bích đi điều trị đó chính là giấy tờ cá nhân của em đã bị mất hết, nên không biết phải làm thế nào. Chúng tôi cũng vừa mua tạm cho em một thẻ bảo hiểm, còn chi phí điều trị sắp tới cũng rất tốn kém chưa thể tính được”.

Chia sẻ về mong ước lớn nhất của mình, cô gái 18 tuổi này mong muốn mình sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, sau đó sẽ đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Thanh Hoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 gia đình đông con showbiz Việt tiết lộ bí quyết dạy con đáng học hỏi