Thương tâm những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình

2017-05-21 14:15
- Khi đã rơi vào bi kịch trong cuộc hôn nhân bế tắc, những người vợ này tự nhận cái kết thảm cho cuộc đời mình bằng cách ôm con nhảy cầu, nhảy lầu tự sát để kết thúc quãng ngày đau thương.

Cô dâu Việt ôm hai con nhảy lầu tự sát ở Hàn Quốc

Tháng 10/2016, dư luận hết sức đau lòng với cô dâu Việt ôm hai con nhảy lầu tự sát ở Hàn Quốc. Được biết, năm 2003, khi vừa tròn 18 tuổi, chị Võ Thị Minh Phương (SN 1985) ở ấp Hòa Quới, xã Hòa An, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc tên là Kim Yeong Hwa, lớn hơn chị 20 tuổi.

Mặc dù khi đó, gia đình chị Phương không phải thuộc diện khó khăn về kinh tế, nhiều người thân đã ngăn cản, khuyên chị không nên lấy chồng nước ngoài, nhưng Phương nhất quyết làm theo ý mình.

Năm 2004, chị cùng chồng mình tiễn biệt gia đình để sang Hàn Quốc xây dựng tổ ấm cho cả hai. Một năm sau đó, chị Phương sinh cô con gái đầu lòng, sau khi con cứng cáp chị đã đi học tiếng Hàn và xin làm việc tại một công ty gần nhà. Do có thu nhập từ công việc của mình, nên chị Phương không phụ thuộc vào kinh tế của chồng và còn gửi tiền được về cho bố mẹ ở Hậu Giang.

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Năm 2010, chị Phương sinh tiếp bé trai, sau đó chị đã đón cha mẹ mình là ông Võ Văn Rô và bà Võ Thu Ảnh sang Hàn Quốc để gặp gỡ sui gia và thăm cháu ngoại. Chàng rể họ Kim ban đầu còn tỏ ra tử tế với bố mẹ vợ nhưng rồi sau đó anh ta tỏ thái độ hằn học, tát tai, đá vợ trước mặt bố mẹ vợ.

Dù ông bà cố gắng khuyên ngăn con rể bằng hành động, ánh mắt nhưng cuối cùng Kim vẫn chứng nào tật nấy, đánh vợ và có lần bóp cổ vợ suýt chết. Chị Phương không chỉ bị chồng hành hạ, mà ngay cả em gái chồng cũng đánh đập nhiều lần.

Không lâu sau đó, chị Phương và chồng ra tòa ly hôn, chị đề nghị được nuôi hai con nhưng chồng không đồng ý. Vì thế, chị đành tìm đến cái chết để 3 mẹ con được ở bên nhau mãi mãi và để lại tâm thư dài hơn 2 trang A4 có tựa đề “Tâm thư cuối cuộc đời của 3 mẹ con chúng tôi”.

Qua bức thư, chị Phương đã nói hết về cuộc sống thực tại của mình, lý do mình tự tử cùng 2 con và tâm nguyện cuối cùng của chị. Đọc lá thư này của chị Phương, nhiều người đã không cầm được mước mắt.

Mẹ ôm con trai bại não nhảy cầu tự tử

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 26/4, trên chuyến đò ngang sông tại bến đò Sơn Đốt, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Nhiều người chứng kiến cho biết, họ đã nhìn thấy một phụ nữ bất ngờ ôm con trai nhảy xuống sông. Nhiều người phát hiện và cố níu nạn nhân lại nhưng không kịp.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Lan (35 tuổi), còn con trai 12 tuổi. Theo lời chồng của nạn nhân, cả hai bán quần áo dạo kiếm sống qua ngày. Hai vợ chồng có hai người con trai và gái.

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Tuy nhiên, đứa con trai đầu từ khi sinh ra đã bị bại não. “Mỗi lần lên cơn bệnh, cháu bị giật cả tuần, xót xa lắm”, anh Dư, chồng nạn nhân nói.

Theo chồng nạn nhân, buổi tối trước ngày xảy ra sự việc, chị Lan lấy hết tiền trong người cho chồng rồi dặn đi ngủ sớm để mai thức dậy đi bán quần áo.

Nhưng đến gần sáng, chị Lan đã ẵm con trai ra bến đò, cách nhà khoảng 400 m. Khi đò đến gần giữa dòng, chị ôm con lao xuống lòng sông.

Xô xát gia đình, nữ y tá mang bầu 3 tháng ôm con trai nhảy sông

Sự việc chị Lê Thị Hương Mai đang mang bầu 3 tháng ôm con trai nhảy sông tự vẫn dưới dòng sông Lô đã khiến hai bên gia đình nội ngoại và người thân, làng xóm bàng hoàng.

Khoảng 11h, ngày 1/9/2014, trên địa phận đê sông Lô chảy qua phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ), chị Mai địu con dừng lại phía đường dẫn lên trạm quan sát tàu bè và đo mực nước sông. Sau đó, chị đi lên phía trạm và đứng đó nói chuyện điện thoại, rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Do nước chảy xiết lại đang dâng cao, nên chị Mai cùng con đã nhanh chóng bị chìm trong dòng nước đục ngầu. May mắn, dân gần đấy phát hiện và tri hô mọi người đến tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bằng nỗ lực tìm kiếm chỉ sau 2 ngày, các cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy xác chị Mai cùng con trai trên sông Hồng gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy xuống khoảng hơn 20km.

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Tại hiện trường, một chiến sĩ vớt thi thể mẹ con nữ y tá đã chia sẻ: “Có lẽ người mẹ cũng rất đau lòng khi đang tâm đem con chết cùng mình. Nhưng ngay cả khi tự vẫn, chị Mai vẫn muốn bao bọc, chở che đứa con vô tội.

Để đứa bé không bị dòng nước cuốn con khỏi vòng tay mẹ, chị Mai đã ôm đứa bé vào lòng và mặc áo chống nắng ra ngoài. Cho đến khi vớt được hai thi thể, vòng tay cháu bé vẫn bám chặt cổ mẹ, gương mặt vẫn còn vương sự sợ hãi, chới với. Hình ảnh ấy khiến cho tôi và tất cả những người chứng kiến bị ám ảnh không biết bao giờ nguôi”.

Được biết, nguyên nhân về cái chết của mẹ con chị Mai cũng chỉ bắt nguồn từ xô xát trong gia đình.

Bà Đ. (mẹ chồng chị Mai) cho biết: “Hôm xảy ra việc là nhà có giỗ. Tôi đã chuẩn bị lễ cúng từ sớm. Khi bà đi chợ về, mẹ con nó (chị Mai - PV) vẫn còn ở trên tầng hai chơi. Thấy tôi cắm hoa, thằng bé còn ra nghịch hoa đếm hoa rồi hỏi bà cúng ông nội phải không. Tôi bảo cháu đừng nghịch hỏng hoa. Mẹ nó gọi con vào thay quần áo rồi bảo nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, Nghĩa còn quay lại chào bà bảo cháu đi chơi”.

Cô giáo mầm non chết cùng 2 con nhỏ dưới hồ

Ngày 26/3/2014, khắp các trang mạng, kênh thông tin đều nói về vụ việc cô giáo trẻ Giang Thị Mỹ Diệu cùng 2 đứa con thơ dại nhảy xuống hồ tự tử.

Theo người dân địa phương, vào cuối năm 2013, anh Mai Văn Chương được đưa đi cai nghiện ma túy tại một trung tâm của Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam ở huyện Hiệp Đức. Ngày 26/1 (âm lịch), cha bị tai nạn giao thông chết nên Chương xin phép trung tâm về để lo hậu sự.

Trong thời gian chồng nghiện ma túy, cô Diệu rất nhiều lần khuyên đi cai để dứt hẳn, nhưng anh Chương không thực hiện. Nhưng sau đó, vào khoảng tháng 10/2013, anh này đã chấp nhận đi cai.

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Đau lòng những vụ mẹ ôm con nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn

Một hàng xóm của vợ chồng Diệu cho biết: "Chương và vợ ít xảy ra mâu thuẫn. Anh này là con đầu trong gia đình, các anh em sống chung với nhau cũng không xảy ra cãi vã. Không hiểu sao cô Diệu có hành động dại dột, đau lòng như vậy".

Trước khi dẫn 2 con đi tự tử, cô Diệu để lại một lá thư tuyệt mệnh. Cô viết: "01h30 ngày 9/3/2014: Ba yêu! Những gì trong lòng mẹ cũng đã tâm sự với ba rồi, sau bao ngày vợ chồng mình xa cách. Nhưng mẹ cũng mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình, làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ.

Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng đã được gần 4 năm. Thời gian đối với mẹ cũng khá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Kin".

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi