Gia đình bàng hoàng nghe lời trăn trối của nữ sinh tự tử sau khi bị bạn của người yêu ép quan hệ

2017-05-17 08:49
- Theo gia đình nạn nhân, sau khi uống thuốc cỏ tự tử, lúc trăn trối, nữ sinh Nguyễn Thị T.A. (học lớp 12 huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã kể lại việc bị bạn của người yêu cũ đưa vào nhà nghỉ “ép” quan hệ.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về cái chết đau đớn của nữ sinh Nguyễn Thị T.A. (18 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đang học lớp 12A8, trường THPT Kiến Thụy.  

Sự việc xảy ra cách đây 2 tháng nhưng câu chuyện được đăng tải lên facebook khiến dư luận dậy sóng vì thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến quyết định tự tử của nữ sinh T.A. là do bị người yêu "gài bẫy" cho người khác hãm hiếp để lấy cớ chia tay. Ngay sau khi đăng tải, nhiều người không khỏi đau xót cho nữ sinh xấu số. 

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao. 

Để tìm hiểu rõ sự việc trên, chiều 16/5, chúng tôi đã tìm về nhà nữ sinh Nguyễn Thị T.A. " Hai tháng qua là thời gian đau khổ nhất đối với các thành viên trong gia đình".

Đến nay đã 2 tháng trôi qua, nhiều người dân trong xóm gần nhà T.A. đều thương xót vì đây là nữ sinh rất xinh xắn, ngoan hiền, học lực khá và múa rất giỏi. Trong ngôi nhà nhỏ, người thân của T.A. vẫn chưa hết đau lòng, mỗi khi nhắc lại ai nấy đều bật khóc. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Lương Vận (ông nội T.A.) cho biết, hiện công an vẫn đang điều tra, gia đình chưa nhận được thông tin gì. 

"Dù rất đau lòng khi đưa vụ việc này lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, vong linh của cháu nhưng gia đình chúng tôi mong muốn sự việc được làm sáng tỏ. Chúng tôi muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của T.A. Nhìn cháu chết trong đau đớn mà gia đình tôi ai cũng xót xa", ông Vận đau xót nói. 

Ông Vận bên bàn thờ cháu nội. 

Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn, bà Nguyễn Thị Tân (bà nội T.A.) cho biết, những ngày tháng qua là những ngày tháng đau khổ nhất đối với các thành viên trong gia đình, không khí u ám vì nỗi đau mất cháu gái bao quanh ngôi nhà khiến ai cũng nặng nề. 

Bà nội của nữ sinh không thể tin cháu mình lại uống thuốc diệt cỏ để tự tử. 

Theo bà Tân, T.A. là con gái cả trong gia đình có 3 chị em, ngay từ nhỏ đã luôn gần gũi với bà nội. Sáng 14/3, thấy cháu nội không đi học, bà Tân hỏi thì cháu gái đáp: "Trường cháu cho nghỉ hai hôm" rồi T.A. về nhà. Nghĩ cháu về nhà dọn dẹp nên bà Tân không hỏi thêm nữa. Đến 8h sáng cùng ngày bà sang nhà thì bàng hoàng thấy cháu ôm bụng vật vã trong nhà tắm. 

"Bế cháu vào giường, tôi thấy cháu nôn toàn mật xanh, bố mẹ cháu lúc đó đi làm, quá hoảng hốt tôi hô hoán hàng xóm xung quanh chạy sang thì mọi người nói cháu uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nhìn dưới gầm giường tôi thấy một lọ thuốc diệt cỏ khiến tôi chết lặng người, vội báo cho mọi người trong gia đình", bà Tân kể lại. 

Ông Vận không kìm được nước mắt khi nhớ lại sự việc đã qua. 

Ngay sau đó, T.A. được chuyển đi Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng do quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Hai ngày sau thì T.A không qua khỏi. Bà Tân cho rằng, cái chết của T.A. có liên quan đến người yêu của cháu - tên Tr. và người bạn của Tr. tên là Th. Cả 2 đều trú tại huyện Kiến Thụy. 

Gia đình bàng hoàng nghe lời trăn trối của nữ sinh trước lúc chết 

Ông Vận kể, vào năm 2016, T.A. có quan hệ tình cảm với nam thanh niên tên Tr. trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi biết tin, gia đình không đồng ý vì cháu gái còn quá nhỏ, khi đó T.A. mới đang học lớp 11. 

"Chính tôi gọi Tr. sang nhà nói chuyện, tôi bảo Tr. là T.A. mới đang học lớp 11, nguyện vọng của gia đình là để cháu học xong đại học mới tính đến chuyện yêu đương để không ảnh hưởng đến việc học hành của cháu.

Tôi cũng nói với Tr. là để cho cháu học, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách gia đình tôi. Khi đó, Tr. cũng hứa với gia đình là không qua lại với cháu tôi nữa nhưng đến tháng 9/2016, T.A. có thai. T.A. chia sẻ trong cuốn nhật ký của mình, tôi thấy để ở gần ngăn tủ mở ra xem thì giật mình khi đọc những dòng chữ của cháu mình viết ra", ông Vận đau xót nói. 

Người thân nữ sinh cho biết, ngay sau khi biết T.A. có thai, bạn trai của cô đã chủ động cắt đứt quan hệ và đi vào trong miền Nam một thời gian. Từ đó, gia đình phải đau xót đưa T.A. đi giải quyết hậu quả. Từ đó trở đi, nữ sinh này bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Cũng sau lần đó, T.A. vẫn nhắn tin với Tr. nhưng hay đi chơi với Th. (Th. là bạn của Tr.). 

Sau khi uống thuốc cỏ tự tử, lúc hấp hối, T.A. mới nói ra sự việc bị bạn của người yêu cũ "ép" vào nhà nghỉ quan hệ. 

 nghi án nữ sinh lớp 12 ở Hải Phòng tự tử

Ngôi nhà T.A. sinh sống. 

"Cháu tôi đau đớn kể lại, trước ngày xảy ra sự việc hai ngày, cháu được Th. dẫn đi uống nước, xem phim rồi sau đó ép vào nhà nghỉ và dọa cháu tôi. T.A. sợ nên sau đó vào cùng thì bị Th. ép quan hệ tình dục. Sau khi T.A. nhắn tin kể sự việc với Tr. thì bị Tr. sỉ nhục, chửi bới, quá đau đớn cháu tôi không nói với người thân mà tìm đến cái chết", bà Tân bật khóc nói.  

Bà Tân cho biết thêm, toàn bộ tin nhắn qua lại và các bằng chứng liên quan, công an huyện Kiến Thụy đã thu giữ phục vụ công tác điều tra. 

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 16/5, trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Duy Khánh, Phó đội trưởng đội điều tra hình sự (Công an huyện Kiến Thụy) cho biết, ngày 14/3, ngay sau khi tiếp nhận thông tin xã Hữu Bằng báo cáo trường hợp nữ sinh Nguyễn Thị T.A. uống thuốc diệt cỏ tự tử, cán bộ điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã nhanh chóng có mặt tại nhà thu mẫu thuốc... đến ngày 16/3 nhận được tin T.A. đã được người thân đưa về nhà. 

Theo đại úy Khánh, ngay sau đó, phía công an đã tiếp nhận lá thư tuyệt mệnh của T.A. viết trước khi chết và ghi âm lời khai của nữ sinh lúc trăn trối. Phía gia đình cũng đã trình bày lá đơn phản ánh về việc T.A. uống thuốc cỏ tự tử liên quan đến việc bị một người tên Th. "ép" vào nhà nghỉ quan hệ. 

"Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã triệu tập người có liên quan lên lấy lời khai, xác định xem có dấu hiệu tội phạm không? Có việc ép buộc hay tự nguyện quan hệ và có liên quan đến người khác hay không" , đại úy Khánh thông tin. 

Theo đại úy Khánh, đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, việc xử lý thuộc về trách nhiệm của cơ quan pháp luật. Hiện vụ việc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng và đang tiếp tục được điều tra làm rõ và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.  

Theo Định Nguyễn/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu