Thương tâm bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga trong nắng nóng 40 độ C

2020-06-09 14:30
- Theo đại diện Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn, hiện cháu bé đã được làm vệ sinh, gắp dòi trên người, được làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Theo thông tin ban đầu, vào 15 giờ ngày 8-6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt dưới hố gas bỏ hoang nên tới kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bên dưới hố.

Theo lời một người dân chia sẻ, trước đó 3 ngày họ đã nghe thấy tiếng khóc nhưng tưởng là tiếng mèo kêu.

Đại diện UBND xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh vẫn còn sống bị bỏ rơi ở hố gas khoảng 3 ngày nay dưới cái nắng 40 độ C.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang còn nguyên dây rốn. Khi phát hiện, cháu bé không có đồ đạc kèm theo, trên người cũng không được mặc quần áo. Nguy hiểm hơn cháu bé còn bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng tai và cuống rốn. 

Ngay sau đó, cháu bé được Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã cấp cứu sơ qua rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Tuy nhiên, do còn cơ hội cứu chữa đôi mắt cháu bé nên các bác sĩ đã chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cháu bé ở thời điểm vừa được cơ quan y tế Sơn Tây tiếp nhận

Được biết, những ngày vừa qua Hà Nội nắng nóng trên 40 độ, vì thế việc bé trai bị bỏ rơi 3 ngày vẫn sống sót là điều kỳ diệu.

Một số người dân cho biết trước đó họ có nghe tiếng khóc nhưng tưởng mèo kêu nên không ai phát hiện ra. Sự việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Tuổi Trẻ, theo đại diện Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn, hiện cháu bé đã được làm vệ sinh, gắp dòi trên người, được làm các xét nghiệm cận lâm sàng. 

Các bác sĩ đang khám, chưa kết luận về tình trạng của bé, đặc biệt là xem dòi và kiến có làm ảnh hưởng đến tai và mắt của bé hay không. Tuy nhiên cảm quan bên ngoài thấy cháu vẫn đầy đủ các bộ phận của cơ thể và vẫn có thể tự thở.

Về khả năng một em bé có thể sống mà không được ăn, uống, trong điều kiện bị bỏ rơi ngoài trời (nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội gần đây luôn xấp xỉ 40 độ C), một bác sĩ chuyên sản khoa của Bệnh viện Bạch Mai nói với Tuổi Trẻ Online bà chưa thấy trường hợp nào như vậy, nhưng y khoa có thể xác định được thời điểm cháu bé ra đời và đánh giá các chỉ số sinh tồn của cháu.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem chống nắng NGON - BỔ - RẺ dành cho HS-SV