Thi vào lớp 10: Phụ huynh cuống cuồng tìm cửa 'chống trượt' cho con ngày nước rút

2017-05-14 07:59
- Cùng chung một lo lắng lỡ con trượt vào lớp 10 trường công, liệu có cửa nào để cho con đi tiếp. Điều này khiến nhiều phụ huynh dễ bị mắc bẫy “cò” chạy vào lớp 10.

25-30 triệu đồng “chống trượt” vào lớp 10 cho con?

Có bố mẹ nào muốn con mình rơi vào số 30% học sinh sẽ trượt vào lớp 10 trường công trong đợt thi sắp tới? Không ai muốn con mình sẽ mất cơ hội học lên ĐH nên tất cả đều gồng mình, mặt dày tìm mọi cửa để chắc chắn cho con một suất vào lớp 10. Họ rỉ tai nhau những con số lên đến mấy chục triệu đồng để chống trượt.

Chị Trịnh Ngọc Mai (Ba Đình, Hà Nội) rỉ tai tâm sự: “Gần một tháng nữa mới đến kỳ thi diễn ra nhưng ngay từ bây giờ cả nhà tôi cứ giục tôi tìm cửa cho con vào lớp 10 thành công. Cả gia đình từ ông bà đến chúng tôi đều không được học cao. Cả ngày cắm đầu bán hàng kinh doanh. Càng vì thế, chúng tôi không muốn con mới gần 16 tuổi đã phải nghỉ học ở nhà theo nghiệp của bố mẹ.

Cả ngày tôi chỉ biết đi từ chợ về quán ăn của mình, có quen biết ai đâu mà có mối, có mai chạy chọt. Hôm trước ra chợ, mấy bà hàng thịt cũng râm ran chuyện chạy chọt cho con. Tôi cũng hóng và xin số điện thoại của một anh được cho là quen thân với người trong ngành giáo dục. Anh này ra giá 25 triệu đồng/suất ở trường bình thường. Nếu con tôi muốn vào trường xịn thì giá là 30 triệu”.

Chị Mai bảo nghe đến con số đó mà “rùng mình”. Một tháng, cả nhà chị ăn tằn, ăn tiện, bê nấu bún phở còng lưng cũng chưa được số tiền ấy. Chính vì thế, chị và gia đình đang rất băn khoăn không biết có nên “xuống tay” lo suất này cho con. Một điều nữa chị Mai lăn tăn là có đúng là chạy được không hay là tiền mất mà trường chẳng thấy đâu.

Thi vào lớp 10: Phụ huynh cuống cuồng tìm cửa 'chống trượt' cho con ngày nước rút

Trước ngày nước rút thi tuyển vào lớp 10, nhiều phụ huynh nháo nhào tìm cửa "chống trượt" cho con. Ảnh minh họa.

Không tìm vất tìm vơ người nhờ vả như chị Mai, gia đình chị Kiều Thị Bích có mối “xịn” hơn. Chẳng là, bà bác con ông trẻ nhà chị cũng là giáo viên một trường cấp 3 ở Hà Nội. Dù hai gia đình ít có qua lại nhưng vì sự nghiệp học hành của con, từ đầu năm chị Bích mặt dày đến nhờ vả.

Đáp lại sự chờ đợi của gia đình, bà bác là giáo viên thẳng thắn nói không có cửa để chạy chọt nếu điểm thi không đỗ. Và bất ngờ nhất là bác đề nghị mang con gái chị qua để bác khảo sát thử kiến thức rồi hỗ trợ ôn luyện. Cả nhà chị mừng hơn bắt được vàng.

“May mà tôi mặt dày đến sớm nên cũng biết bác tốt bụng và thực tâm giúp mình. Lúc đầu đến kiểm tra, bác thẳng thắn cho biết con tôi hổng khá lớn kiến thức. Tuy nhiên vì tôi đến gặp từ đầu năm nên vẫn kịp “lấp” để đi thi vào cấp 3”, chị Bích kể.

Không chỉ vậy, người bác giáo viên còn lên đề cương môn toán cho con chị ôn luyện. Mỗi tuần, chị chở con đến đó học 2 buổi bác chỉ lấy chút gọi là. Không những vậy, bác còn nhờ một cô giáo văn kèm cặp cho cháu.

“Vừa rồi, cháu làm bài thi thử, bác và cô giáo văn chấm đều khẳng định nếu thi trường công trung bình, cháu thừa khả năng đỗ. Nếu không vì “tìm cửa” chống trượt, có lẽ tôi đã không giúp con tốt đến vậy”, chị Bích phấn khởi nói.

Tiền mất, trường chẳng thấy đâu

Thực hư các con số “chạy chọt” này đến đâu và có thực là chạy trót lọt hay không thì có lẽ chỉ chính họ sẽ có câu trả lời khi có kết quả công bố họ mới biết rõ phụ huynh có bị lừa.

Còn nhớ cách đây 2 năm, trước khi có điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên chính thức đăng tải, nhiều website đã tung ra một loạt điểm chuẩn các trường tại Hà Nội. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh nháo nhào tìm cửa chạy chọt “chống trượt” cho con trước khi “chốt” danh sách cứng.

Anh Đặng Văn T. (Thanh Trì, Hà Nội), một phụ huynh từng là nạn nhân của việc tin rằng có “cửa” kể lại: “Ngu ngơ là mất tiền như chơi chỉ trong tích tắc. Con trai tôi có học lực nói thật là kém. Khả năng đỗ vào cấp 3 trường công chỉ là 30%.

Nhưng nếu cháu trượt lớp 10 công lập, tôi không biết sẽ làm gì để cháu không tụ tập với đám bạn xấu. Không biết cho con học ở đâu, làm gì nên ngay trước khi bước vào kỳ thi, tôi được một người quen giới thiệu là có mối chắc cú 100% đỗ vào lớp 10 trường công chỉ với 30 triệu đồng. Vì là người quen giới thiệu, nên tôi cũng khá tin tưởng gửi gắm. Tôi đưa 50% và hẹn khi nào đỗ sẽ gửi đủ’’.

Thi vào lớp 10

Phụ huynh đâu có biết làm gì có nhiều cửa để chạy chọt như vậy khi mọi công tác thi cử, ra đề, chấm thi đều được kiểm soát gắt gao. Ảnh minh họa.

Chuyện đã qua gần năm trời nhưng anh T. vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, con trai anh đến trường xem bản danh sách. Con trai anh vừa tìm vừa gọi hớt hải về thông báo với tôi: ‘‘Con dò chục lần vẫn không thấy tên con trong danh sách trúng tuyển bố ạ’’.

Anh T. sợ con bối rối xem không kỹ đã gửi số báo danh đến tổng đài và kết quả vẫn là trượt. Anh liên lạc với ‘‘cò’’ thì được thông báo là sẽ được ‘‘vớt’’ đợt sau và kêu anh "bơm" thêm tiền. Tuy nhiên, anh biết mình chắc chắn đã bị lừa nên gọi họ hàng đến tận nhà tay ‘‘cò vạc’’ đòi bằng được tiền về và chấp nhận cho con đi học nghề.

Quả thật, dù có những bài học nhãn tiền nhưng không ít phụ huynh vẫn lao mình vào công cuộc tìm cửa cho con. Họ đâu biết làm gì có nhiều cửa để chạy chọt như vậy khi mọi công tác thi cử, ra đề, chấm thi đều được kiểm soát gắt gao.

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa AHA và BHA