Thi vào lớp 10: Bi hài chuyện phụ huynh mất ăn mất ngủ chăm bẵm con ôn thi vào trường chuyên

2017-06-10 08:15
- Trong lúc đợi con thi xong môn điều kiện Ngoại ngữ để vào trường chuyên, nhiều phụ huynh tranh thủ "tám chuyện" và kể lại những câu chuyện cười ra nước mắt trong thời gian chăm con trước kỳ thi vào lớp 10.

Đúng 8h, tiếng trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu giờ làm bài môn thi Ngoại ngữ - môn thi điều kiện để có thể vào được trường chuyên. Phần lớn phụ huynh đều lựa chọn đợi con ở ngay cổng trường, lúc này, không khí căng thẳng vẫn không hề giảm bớt, trên khuôn mặt của những ông bố bà mẹ vẫn tràn đầy sự suy tư, lo lắng cho con đang "chiến đấu" trong phòng thi.

Chị Huỳnh Thị Lý (Hoàn Kiếm) đưa con đi thi tại điểm THCS Chu Văn An chia sẻ nỗi lo lắng của mình với một số phụ huynh khác: "Con tôi học rất khá môn Hóa, muốn thi vào chuyên Hóa của trường Chu Văn An. Nhưng khổ nỗi tiếng Anh của cháu hơi kém, mặc dù bố mẹ đã cho cháu đi học thêm ở nhiều nơi song khả năng đọc, viết của con cũng không khá hơn là mấy. Giờ con vào thi môn điều kiện tôi lo lắm".

Chị Lý chia sẻ, chỉ vì môn thi điều kiện là Ngoại ngữ mà cả nhà chị mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày nay. Vì muốn con thoải mái, tập trung học môn chuyên nên chị để con tự mình ôn luyện, không gò ép con đi học tiếng Anh để củng cố nền tảng.

Đến khi cách kỳ thi vào lớp 10 đúng 1 tháng thì cả nhà chị mới "vắt chân lên cổ mà chạy", tìm đủ thầy giỏi để cho con đi học bồi dưỡng thêm mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi học riêng tính học phí tận 1 triệu đồng. Tiền đầu tư cho con học môn chuyên tính ra cũng chỉ tốn bằng một nửa tiền học thêm tiếng Anh để thi môn điều kiện.

Bi hài chuyện bố mẹ chăm bẵm con ôn thi vào trường chuyên

Chị Lý chia sẻ: "Cũng tại nhà tôi chủ quan quá, cứ nghĩ là môn điều kiện cũng chẳng khó nên "thả" cho con tự học. Kết cục là tháng cuối cùng để con học ngày học đêm cả môn điều kiện lẫn môn chuyên, nhiều lúc con kêu đau đầu. Tiếng Anh với tiếng Việt lẫn lộn trong đầu mà vợ chồng tôi chẳng biết làm thế nào. Giờ chỉ hi vọng là cháu qua được môn thi điều kiện".

Ngồi chia sẻ trên bàn trà đá trước cổng điểm thi Nghĩa Tân, chị Nguyễn Thúy Hằng (Đống Đa, Hà Nội) cũng kể về con đường "gian nan" cho con đi thi chuyên. Chị nói thẳng thắn luôn là con gái chị vốn không học giỏi bất cứ một môn gì nhưng lại có tính ham đọc sách. Khi định hướng cho con, chị quyết định để con thi vào lớp Sử của một trường chuyên. 

"Vì con mông lung chuyện chọn môn học, mà học môn nào cũng bình bình nên tôi đành mạnh dạn chọn cho con, biết đâu lại đúng với sở trường mà con phát huy! Từ năm lớp 8, tôi đã bắt đầu đặt mục tiêu cho con thi vào lớp chuyên Sử để con bắt đầu tập trung hơn". Chị Hằng cũng không ngại ngần chia sẻ bản thân đã phải đi hỏi han khắp nơi để tìm bằng được cô giáo trưởng bộ môn Sử ở ngôi trường chuyên mà con sẽ thi vào để xin cho con đi học thêm.

Chị Hằng chia sẻ: "Ôi, đừng tưởng xin được học thêm cô trưởng bộ môn mà dễ, cũng phải đi lại thăm hỏi mấy lần cô mới chịu nhận dạy trò đấy. Tôi hỏi thăm các phụ huynh khác kỹ lắm, phải đến 80% là cô này sẽ đi ra đề thi môn chuyên nên nếu con mình đi học thì chắc cũng sẽ học tủ được một ít. Thế nên tôi cho con theo học, mỗi tháng học phí hơn 2 triệu, mỗi tuần học 3 buổi tối, mỗi tối học 2 tiếng rưỡi".

Bi hài chuyện bố mẹ chăm bẵm con ôn thi vào trường chuyên

Kể đến đây, chị Hằng lè lưỡi, kể rằng con mình từ hồi đi học thêm cô này thì tối nào cũng ôm một đống tài liệu lịch sử về học thuộc.

"Tôi cứ tưởng cô sẽ dạy cho cháu trọng tâm đề thi chứ, hóa ra cô cho ôn tất chương trình, không chừa chỗ nào. Con bé nhà tôi thế mà cũng chăm cơ, cô cho tài liệu gì cầm về cũng học thuộc, giờ nó thuộc làu làu cả cuốn sách Sử rồi. Lúc sáng bước vào kỳ thi thấy cũng tự tin lắm, nói với mẹ là chỉ cần xong môn thi điều kiện thì đảm bảo môn Sử sẽ dành điểm 9", chị Hằng cười tươi khi nói về sự tự tin của cô con gái.

Anh Hoàng Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) đợi con trai thi môn điều kiện tại điểm thi cũng chia sẻ anh rất lo lắng khi con bắt đầu bước vào cuộc thi vào trường chuyên.

"Mục tiêu gia đình đặt ra cho cháu là đỗ được chuyên Toán trường Chu Văn An. Cháu cũng hiểu được sự kỳ vọng của bố mẹ nên thời gian qua đã cố gắng học rất nhiều. Hi vọng là  điểm số con sẽ cao, những nỗ lực của con sẽ được đền đáp".

Bên cạnh nỗi lo lắng, anh Xuân cũng tỏ ra vô cùng tự hào về độ hiếu học của con trai mình. Anh kể lại nhiều lần thức giấc giữa đêm vẫn thấy đèn học trong phòng con bật sáng. Có những hôm mẹ mang cơm lên tận phòng mà con cũng không kêu đói vì đang lo giải đề, thậm chí cả gia đình có lịch đi nghỉ mát vài ngày ở Đà Lạt nhưng con xin không đi để học thêm ở nhà thầy.

"Sau khi hoàn tất kỳ thi chung ngày hôm qua, buổi tối tôi còn bảo đưa con đi dạo phố, chơi linh tinh cho thoải mái đầu óc. Ấy vậy mà thằng bé vẫn từ chối, bảo là chưa thi xong nên không có tâm trạng đi chơi, nhất quyết đòi ở nhà ôn bài thế mới khổ".

Bi hài chuyện bố mẹ chăm bẵm con ôn thi vào trường chuyên

Chị Cao Thị Mến (Bắc Từ Liêm) đưa con đến thi điểm THPT Chu Văn An cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Chị cho biết, con gái chị đã mất ăn mất ngủ mấy tháng nay vì lo ôn thi đến rộc cả người. Bao nhiêu món ngon chị nấu cho con tẩm bổ con nhất quyết không ăn vì sợ "đen đủi". 

"Tôi nấu gà ác hầm thuốc bắc thì con nó kêu gà ác đen lắm không ăn, nấu mực xào giá thì con chê ăn mực đen đủi. Cũng kiên quyết không ăn thịt vịt, thịt cá, chỉ đòi mẹ nấu những món ăn có ý nghĩa son đỏ như cánh gà rán để bay xa, ăn đủ giá đậu xào để mong đỗ đạt, ăn tôm để mong bật được xa..." - Con ăn uống kĩ tính cũng vì lo lắng cho kỳ thi nên chị cũng cố chiều. Nhưng khổ nỗi, con toàn ăn các chất đạm, không ăn rau củ gì nên hay kêu táo bón, đau bụng khó chịu nhưng không đi ngoài được.

"Hôm nay trước khi thi nó còn kêu thấy hơi đau bụng, mót nhưng không đi ngoài được vì táo bón, trong người cứ nóng ran, mặt mũi nổi mụn. Cộng thêm lo lắng nữa nên tính nó cũng cáu bẳn hơn. Nghĩ con sắp thi cử, không muốn con phân tâm nên tôi chỉ cố động viên con cố gắng. Lúc nãy con đi vào phòng thi mặt mũi nhăn nhúm, xám ngoét. Tôi ở ngoài này chờ mà lo lắng quá, biết thế này thì đã bắt con ăn nhiều rau hơn rồi!" - chị Mến vừa kể vừa mếu.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn đầu đen và tẩy da chết từ nguyên liệu chị em nào cũng có trong bếp