THÁNH NGỦ trên từng cây số: Lần nào về quê cũng ngủ dọc đường đến 30 phút

2017-12-28 16:54
- Theo nhiều dân mạng cho biết, họ cũng mắc chứng ngủ dọc đường này. Mặc dù ở nhà vừa mới ngủ dậy nhưng cứ leo lên xe gió mát mát xíu là cũng ngủ gật được luôn.

Có những người khó ngủ đến mức tìm đủ mọi cách để có thể ngủ ngon 1 giấc. Trong khi đó có những người có thể ngủ bất cứ nơi nào, đang trên đường về quê cũng phải dừng lại ngủ bất chấp sáng, tối.

Mới đây, một cô gái trẻ lên mạng kể xấu đứa em trai được coi là thánh ngủ trên từng cây số của mình: “Có ai như thằng em tao không? Trần đời có một. Lần nào về quê đi lên nó cũng như thế này. Mọi người có hiểu cái cảm giác chờ một đứa ngủ ngoài đường không?

Nó đèo tao mà nó buồn ngủ, hết bạt tai, tát bên trái tát sang bên phải các kiểu. Chặng đường 130km lần nào về quê cũng phải tạt vào lề đường ngủ. Nhanh cũng phải 20 phút chậm thì nửa tiếng. Tao vất vơ đứng bên cạnh trông.

Tao biết đi xe nhé, không chỉ là biết mà còn đi hơi xịn luôn. Mỗi tội tao mà xế nó rơi lúc nào không biết thì cũng bằng hoà nên thôi đành chấp nhận đứng nhìn em ngủ.

THÁNH NGỦ trên từng cây số: Lần nào về quê cũng ngủ dọc đường đến 30 phút

Nó không yếu, chỉ là mắc cái bệnh mặc ấm xong đi đường gió mát là buồn ngủ. Hai chị em tao toàn cưỡi xe về quê đi về trong ngày còn được mà”.

Câu chuyện về đứa em trai thánh ngủ của mình đã khiến nhiều dân mạng thi nhau vào kể xấu chính mình hoặc bạn bè.

Đ.N đồng cảnh ngộ nên thấu hiểu: “Giống tao vãi, hồi tao về cứ ngồi lên xe gió mát là ngủ. Thề, cho ngủ chán chê ở đâu đó nhưng cứ ngồi xe máy là tao ngủ ngon ơ luôn”.

“Nó buồn ngủ mà chịu dừng lại ngủ là may rồi đó. Đừng để ngủ gật thì lúc đó hối hận không kịp luôn í chứ đùa”, Tl.L nói.

Theo nhiều dân mạng cho biết, họ cũng mắc chứng ngủ dọc đường này. Mặc dù ở nhà vừa mới ngủ dậy nhưng cứ leo lên xe gió mát mát xíu là cũng ngủ gật được luôn.

N.T Đ kể: “Trước tao đi 30km còn phải dừng vào quán nước ngồi uống nước cho tỉnh. Không hiểu sao có cái hiện tượng đi đường buồn ngủ, mắt cứ ríu lại với nhau. Một thời gian là lại hết, mặc dù ăn ngủ đầy đủ”.

B.Đ cũng chia sẻ về tình huống ngủ dọc đường của mình: “Đi chơi xa lái xe mấy tiếng đồng hồ chả sao. Mà lái tầm 8-9h tối là buồn ngủ, chạy loạng quạng. Có lần tấp vào cây xăng làm luôn 1 tiếng ngủ”.

H.P kể về tội đi xe hay ngủ gật của mình và bị gãy răng: “Tao đi hay ngủ gật. Từ lần cách đây tầm 4 năm về ngã gãy 2 cái răng và có tên Sứt ngay được. Chả thương thì thôi hùa vào trêu. Từ đó không dám đi mà buồn ngủ, thấy buồn ngủ là cũng gục nhưng tầm 1- 2 phút là đỡ rồi, xong làm lon bò húc”.

THÁNH NGỦ trên từng cây số: Lần nào về quê cũng ngủ dọc đường đến 30 phút

Trớ trêu hơn là cảnh đi xe buồn ngủ: “Lần tôi chở vợ về quê. Lúc đó chỉ là người yêu thôi. Tôi với vợ đi từ nhà vợ lên Hà Nội, cũng tầm 130km. Nhưng lúc đó trời lạnh buốt chân mà đi tối lại còn có bầu gần tháng nên vợ tôi yếu hay sao ý (lúc ấy chưa biết có bầu nhé).

Đi đến Long Biên mang cho chị vợ đồ thì vợ tôi gục, tí ngã xuống đường. Tôi bảo ngồi nghỉ thì không chịu, về nhà chị cũng không. Thế là 2 vợ chồng đi từ Long Biên sang tận Nhổn như từ Nam ra Bắc ý. Tôi đi bằng 1 tay, 1 tay ôm vợ tôi sợ ngã. Tôi kể vậy để cho mọi người biết là dù lái hay không lái cũng nên chợp mắt trước khi đi xa. Không lại như tôi. Lúc 21 tuổi đã có răng giả, mất 5 triệu”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner đa dụng ngon - bổ - rẻ đáng dùng nhất