Người vợ trẻ tá hỏa sau 1 tuần về quê cai sữa con, chồng lấy hết vốn liếng bỏ đi theo tình mới...

Trung Hiếu 2017-12-23 09:00
- Đưa con về nhà mẹ đẻ một tuần để cai sữa cho con gái, khi quay lên, T bàng hoàng khi phát hiện phòng trọ mình đã có chủ mới ở, đồ đạc bị chồng bán sạch, khuôn hết tiền bạc bỏ đi theo gái.

Chê vợ sề, chồng ôm tiền theo tình mới

Thu T (23 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) gạt nước mắt chia sẻ, tính đến mùa Noel năm nay là tròn 2 năm kể từ ngày người chồng lặng lẽ bỏ vợ con chạy theo người tình mới. Đau đớn hơn khi T biết rằng người tình của chồng không ai khác lại là người T quen biết.

Cuộc hôn nhân của T chỉ vẻn vẹn 2 năm. Giờ niềm an ủi còn lại của T chỉ là cô con gái duy nhất nay đã gần 3 tuổi.

T kể, năm 2015 cô kết hôn. Sau khi cưới, có chút vốn liếng là của hồi môn từ hai bên gia đình, vợ chồng cô dắt nhau lên Sài Gòn thuê nhà kiếm sống bằng nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi. Công việc làm ăn diễn ra tốt đẹp, hàng ngày, vợ ở nhà nhận hàng cầm đồ, cho vay, chồng đi thu lãi.

Chân dung người chồng và tình mới

“Tôi được biết đến là một cô gái xinh đẹp nhưng từ khi mang thai đến khi sinh con gái đầu lòng, cơ thể thay đổi hẳn. Tôi mập lên trông thấy, trở thành một bà mẹ sề, tăng gần chục kg. Con gái đang trong quá trình bú sữa mẹ nên tôi không dám ăn kiêng vì sợ con không đủ dinh dưỡng. Chồng thấy vậy nên thỉnh thoảng chê bai vợ xấu, khen vợ người, ít quan tâm, tình cảm như trước. Nghĩ xấu một chút để con khỏe mạnh, ngoan ngoãn ngoãn nên tôi chấp nhận”, T kể lại.

Khi con gái đầy năm, T nói với chồng đưa con về quê ngoại một tuần để cai sữa cho bé. Khi đi, T chỉ cầm trong tay 2 triệu đồng còn tất cả vốn riếng đưa hết cho chồng ở lại làm ăn. Suốt thời gian về quê, vợ chồng T vẫn liên lạc với nhau bình thường.

“Sau một tuần tôi lên lại thì bàng hoàng khi phát hiện căn nhà mình thuê trọ đã có chủ mới. Đồ đạc trong nhà như xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt... đều bị chồng bán hết sạch. Anh còn lấy tất cả vốn liếng bỏ đi mà không lời từ biệt. Cũng từ đó, anh cắt đứt liên lạc với mẹ con tôi.

Qúa uất ức, tôi liên lạc với bố mẹ chồng đang ở nước ngoài thì họ thảm nhiên đổ hết lỗi lên đầu tôi. Họ bảo biết chồng tiêu xài phung phí, gái gú mà không quản lí, còn ôm con về nhà ngoại đi chơi, giờ kêu ca gì nữa”, T kể trong nước mắt.

Ảnh cưới của T và chồng

Đau đớn, tủi nhục nhưng T nuốt nước mắt, cố gắng tìm chồng. Chỉ đến lúc biết tin chồng ôm tiền bỏ đi theo bồ nhí, người tình không ai khác là người quen biết thì khi đó, T đành lòng chấp nhận. T nghĩ, thà làm mẹ đơn thân trong đau đớn chứ không bao giờ chấp nhận sống cảnh chồng chung.

 “Tôi sẽ cố gắng sống tốt để làm chỗ dựa cho con”

T cho biết, kể từ ngày bỏ đi đến nay đã 2 năm trôi qua, con gái của T đã gần 3 tuổi nhưng chưa một lần được bố hỏi thăm, dù chỉ là một cuộc điện thoại chứ chưa nói gì đến chuyện quan tâm, chăm sóc. Gia đình chồng cũng xem như chưa hề có đứa cháu nội. Con gái T cứ vậy lớn lên trong tình thương yêu của mẹ và gia đình bên ngoại.

“Thương con, cảm thấy mình có lỗi vì sinh con ra mà không cho con được mái ấm trọn vẹn, tôi đã tự hứa phải cố gắng sống tốt, làm việc để bù đắp những thiệt thòi mà con đang phải gánh chịu. Tôi cũng cố gắng chỉn chu nhan sắc, xinh đẹp hơn thời con gái”, người vợ này chia sẻ.

Hôn nhân tan vỡ, niềm vui duy nhất T dành trọn cho con

T cho biết, suốt thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng cô không hề xảy ra mâu thuẫn. Dù chồng được tiếng ăn chơi, gái gú nhưng T không nghĩ sẽ có ngày vì cô trở nên xấu xí mà chồng nhẫn tâm bỏ theo một người đàn bà khác: “Khi biết sự thật, tôi đã nhắn tin, điện thoại cho người tình của chồng. Cô ta không những chửi tôi mà còn thách thức, chê tôi là con mẹ sề, con heo xấu xí nên mới bị chồng chán, chồng bỏ”.

Nhiều lúc con ốm, phải nằm viện, T thương con mà chảy nước mắt. Nhưng để con gái vẫn có bố như nhiều người khác, T cố tình chụp ảnh con đang nằm viện đăng tải lên facebook, zalo với mong muốn khi chồng cũ nhìn thấy sẽ có chút động lòng, mà hỏi thăm, quan tâm con một chút để con bớt tủi thân. Nhưng rồi, chồng T vẫn dửng dưng như người xa lạ.

“Tôi thật sự hối hận, cảm thấy nối tiếc vì từng chung sống với một người chồng bạc bẽo, nhẫn tâm. Giờ tôi sẽ cố gắng sống tốt để trở thành chỗ dựa cho con. Hai năm qua mẹ con tôi vẫn sống tốt, bình yên và vui vẻ dù không có chồng bên cạnh”.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh