Tan chảy trước mối tình đẹp như cổ tích trong buổi chụp ảnh đám cưới tập thể của gần 50 cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội

Thu Hà 2018-06-05 06:45
- Trong hai ngày 4/6 và 7/6, gần 50 cặp đôi khuyết tật quy tụ về một ảnh viện tại Hà Nội để cùng tham gia buổi chụp ảnh cưới. Tất cả đang tích cực chuẩn bị cho đám cưới tập thể mang tên “Giấc mơ có thật” sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này.

Mỗi đám cưới là một câu chuyện

Ánh mắt rạng ngời niềm vui, cô Nguyễn Thị Huê (56 tuổi, ngụ tại phường Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội) bảo, chưa bao giờ cô nghĩ cuộc đời mình có giây phút được khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, sánh bước bên chồng để chụp ảnh cưới. Không chỉ vậy, hai cô con gái xinh như thiên thần còn tới đây chụp ảnh cùng bố mẹ.

Tan chảy trước mối tình đẹp như cổ tích trong buổi chụp ảnh đám cưới tập thể của gần 50 cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội

Cô Huê, chú Bình hạnh phúc rạng rỡ trong bộ ảnh "cưới lại". 

Chồng cô là chú Trần Văn Bình, năm nay 60 tuổi. Cả hai cô chú đều bị khuyết tật nặng, chú phải chống nạng, còn cô Huê chân cũng rất yếu.

Tan chảy trước mối tình đẹp như cổ tích trong buổi chụp ảnh đám cưới tập thể của gần 50 cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội

Là người khuyết tật, đi lại rất khó khăn, gia đình nghèo khó nên cô chú chỉ có một đám cưới đơn sơ rồi về ở với nhau.

“Hôm nay, tôi cảm giác như mình được cưới lại. Chưa bao giờ tôi được chụp ảnh thế này. Đến đây, tôi cảm thấy phấn chấn, xúc động lắm, không có gì là tự ti cả”, cô Huê vui vẻ nói.

Trong lúc chờ đến lượt mình chụp ảnh cưới, vợ chồng chị Thu Thủy (Hà Tĩnh) bày tỏ sự thích thú, hạnh phúc ra mặt.

Năm ngoái, anh chị cũng có một đám cưới tại quê nhà. Lúc đó Hà Tĩnh đang hứng chịu cơn bão lớn, nhà chồng chị bị sập. Anh phải ngồi xe lăn, không đi đón dâu được.

Tan chảy trước mối tình đẹp như cổ tích trong buổi chụp ảnh đám cưới tập thể của gần 50 cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội

Thành thử, cô dâu mặc áo dài đỏ duyên dáng nhưng lại thiếu chú rể sóng đôi. Dù có bị mất cả mười đầu ngón tay, khuôn mặt không còn lành lặn nhưng trong mắt chồng, chị luôn là người con gái đẹp nhất. Về Hà Tĩnh, cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn lạc quan sống.

“Vợ chồng mình và con cái đi xe khách ra Hà Nội, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng ai cũng vui lắm. Không nghĩ được chụp ảnh cưới ở nơi sang trọng, đẹp đẽ vậy. Chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ vợ chồng mình có được những giây phút tuyệt vời này”, chị Thủy bộc bạch.

Chứng kiến buổi chụp ảnh đám cưới tập thể dành cho các cặp đôi khuyết tật, chúng tôi không khỏi nể phục tinh thần vượt khó của họ. Dù ngồi xe lăn, khiếm thị, di chuyển khó khăn, có người phải nhờ người cõng vào studio nhưng họ vẫn phối hợp rất tốt với cả ekip.  

Trong hai ngày ngày 4/6 và 7/6, 40 cặp đôi khuyết tật sẽ tham gia buổi chụp ảnh cưới tập thể tại Hà Nội để chuẩn bị cho lễ cưới tập thể chính thức mang tên “Giấc mơ có thật” diễn ra ngày 23/6 tới đây.

Được biết, đây là một chương trình thiện nguyện, hoàn toàn miễn phí dành cho các cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội và các tỉnh lân cận dưới sự chung tay góp sức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và các nhà hảo tâm.

Hạnh phúc là giấc mơ có thật

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc một chuỗi ảnh viện áo cưới lớn tại Hà Nội cho biết, chị tham gia tài trợ toàn bộ trang điểm, ảnh cưới, váy cưới cho chương trình đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật” xuất phát từ mối trăn trở bao lâu nay.

Từng tham gia nhiều sự kiện cưới, tuy nhiên chị nhận thấy mọi người dường như lãng quên một góc khuất cả xã hội, đó là đám cưới dành cho những người khuyết tật, thiệt thòi.

Chị Thủy nhớ mãi một lần chụp ảnh cưới cho cặp đôi câm điếc. Họ đi cùng 5,6 người bạn và toàn bộ cuộc chụp ảnh phải trao đổi thông tin qua những mảnh giấy, dòng chữ viết tay.

“Một người bình thường tổ chức đám cưới đã nhiều khâu vất vả. Còn với người khuyết tật, đám cưới là một giấc mơ. Họ rất mong mỏi có một đám cưới dưới sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè thân thiết.

Tôi tham gia chương trình này với mong muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa dành cho những mảnh đời kém may mắn, để họ được tiếp thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cho dù họ khiếm khuyết, khuyết tật thì vẫn có quyền được hưởng một đám cưới như bao mọi người.”, chị Thu Thủy chia sẻ.

Tan chảy trước mối tình đẹp như cổ tích trong buổi chụp ảnh đám cưới tập thể của gần 50 cặp đôi khuyết tật tại Hà Nội

Ngày 23/6 tới đây, lễ cưới tập thể của 40 cặp đôi khuyết tật sẽ được diễn ra tại Hà Nội. 

Bà Nguyễn Thị Hảo, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết: “Có một đám cưới đầy đủ, tươm tất là một giấc mơ với nhiều người khuyết tật. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc, lên ý tưởng tổ chức một chương trình đám cưới tập thể để biến giấc mơ hạnh phúc của họ thành hiện thực.

Ở chương trình này, họ có cơ hội được chụp ảnh cưới, có lễ cưới đàng hoàng, được tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc sâu lắng nhất trong cuộc đời này.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức đám cưới tập thể dành cho người khuyết tật nên có rất nhiều khó khăn về mặt tổ chức, kinh phí để làm sao thông tin đến với người khuyết tật và họ vượt qua chính mình tham gia chương trình.

Sau hơn một tháng chia sẻ qua các kênh như hội phụ nữ, hội người khuyết tật, mạng xã hội, có tất cả 60 hồ sơ gửi về tham dự. Sau khi xét duyệt, chúng tôi chọn ra 40 hồ sơ, mỗi cặp đôi là một hoàn cảnh, câu chuyện, độ tuổi khác nhau nhưng ho đều có chung mong muốn là có một đám cưới của đời mình”.

Bà Nguyễn Thị Hảo khẳng định nếu chương trình này đạt hiệu quả thành công thì sẽ tiến tới tổ chức thường niên như một món quà, một lời chúc phúc, khích lệ nghị lực sống dành cho các cặp đôi khuyết tật.

“Điều chúng tôi mong mỏi không chỉ có đám cưới này mà họ sẽ có thêm nhiều ước mơ khác cũng thành hiện thực và họ sẽ cùng nâng bước nhau trong những chặng đường tiếp theo”, bà Nguyễn Thị Hảo hy vọng.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ