Suốt 3 năm "làm bạn với đòn roi" và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

2018-05-29 15:17
- "Thật sự khi họ ra tay đánh mình họ như con thú vậy. Bóp cổ, kề dao, đập đầu đủ cả... gần như họ không làm chủ được lời nói hành động nữa... Bao nhiêu lần quyết tâm từ bỏ nhưng rồi nghe họ nói vài câu vì con các kiểu rồi lại mềm lòng nhưng rồi họ vẫn thế thôi... lấy nhau 5 năm thì 3 năm là bạo lực" - người vợ đau đớn chia sẻ.

Bạo lực gia đình đang là vấn đề nhức nhối khiến cả xã hội quan tâm. Ai cũng phản đối tình trạng bạo hành này nhưng có vẻ như nó vẫn cứ âm thầm tiếp diễn và tồn tại trong nhiều gia đình mà chính các nạn nhân trong cuộc luôn sợ hãi mà không hề lên tiếng. Mới đây, một người vợ trẻ đã lên mạng chia sẻ về chuỗi ngày mình sống trong bạo lực, làm bạn với đòn roi của chính người chồng mình hàng đêm đầu ấp tay gối.

Suốt 3 năm làm bạn với đòn roi và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

Nguyên văn đoạn chia sẻ đẫm nước mắt của người vợ trẻ:

"Góc đổ vỡ...

Ai như mình không? Qua bao nhiêu tháng năm sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình... chồng 1989, vợ 1995 vô tâm và gia trưởng cứ áp đặt và bắt vợ phải làm theo. Lúc nào cũng sợ bị chú bác chê cười nên cứ gồng mình lên muốn vợ pải thế này thế khác. Dần dần bạo lực gia đình cứ thế diễn ra. Thật sự khi họ ra tay đánh mình họ như con thú vậy. Bóp cổ, kề dao, đập đầu đủ cả... gần như họ không làm chủ được lời nói hành động nữa... bao nhiêu lần quyết tâm từ bỏ nhưng rồi nghe họ nói vài câu vì con các kiểu rồi lại mềm lòng nhưng rồi họ vẫn thế thôi... lấy nhau 5 năm thì 3 năm là bạo lực. Giờ đủ can đảm từ bỏ. Đơn nộp giờ chờ ký quyết định là xong. 2 vợ chồng làm dưới Hà Nội li thân. Nhưng đến giờ này cứ mang con xuống. Mình sang vì thương vì nhớ con... nhưng họ cứ xin lỗi ngọt nhạt với mình.

Mình không đồng ý là lại quay sang chửi nói mình là con thú ác với họ ác với con nên mởi bỏ họ... Rồi nói mỗi lần đánh mình mình đau 1 họ đau 10. Họ áp đặt mình là muốn tốt cho mình. Nhìn minh làm những thứ mình không muốn họ cũng thương lắm nhug không có cách nào... li thân nhưng ngày nào cũng không biết bao dòng tin nhắn dằn vặt trách mình là người mẹ không ra gì nên mới bỏ chồng bỏ con... mình bế tắc thật sự. Con thì quấn mẹ kinh khủng, thương con lắm nhưng sợ. Sợ giờ quay về vì con rồi cuốc đời lại khổ như trước... sợ bạo lực...có lần 2 bên gia đình ngôi nói chuyện thì mấy thím cứ bảo. Chú mày cũng đánh tao suốt đây này... quay sang thím kia cũng bảo thế .. Mấy ông chú thì bảo mày lấy nó nó đánh chết mày nhà tao làm ma còn nó đi tù mày lo gì... thật sự không còn gì để diễn tả...

Ông bà ngoại vừa xuống dàn xêp hòa giải cho 2 vợ chồng vừa ra về được 30 phút đã lại lôi vợ ra đánh... mẹ chồng thì không can, gọi bố mẹ đẻ xuống đón rồi trả vàng các kiểu. Nói thật sự tan vỡ ngày hôm này cũng một phần do bà. Quá nhiều lần chồng vì bênh mẹ mà đánh vợ... giờ họ nói vì con mà quay lại, 2 vợ chồng đi làm ít về quê một thời gian là xong... nghe nó đơn giản quá. Bao nhiêu đắng cay, nước mắt giờ phủi bỏ là xong sao? có ai như em không? đứng ở ngã 3 đường vẫn không biết mình từ bỏ như thế này là đúng hay sai..? Em không tiếc gì họ cả .. em thương con ... bế tắc cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ theo cái vòng luẩn quẩn... có ai như em không... cho em một lời khuyên... có nên tin mà tha thứ vì con không?"

Ngay sau khi đăng tải, đoạn tâm sự đẫm nước mắt của người vợ tội nghiệp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai cũng thương cho số phận hẩm hiu của cô đồng thời khuyên người vợ không nên quay lại bởi, nếu cô trở về ngôi nhà chứa đầy bạo lực ấy là cả đời sẽ chìm đắm trong những trận đòn roi.

Nickname NT Thủy Nam khuyên chân thành: "Hãy nghĩ cho bản thân mình trước, cứ vì con rồi đến 1 lúc nào đó, nó đánh cho không biết lấy đâu ra sức khoẻ mà lo cho con tiếp, bây giờ chị thoát khỏi cái địa ngục đấy, chị sẽ có thời gian kiếm tiền và lo cho con nhiều hơn đấy".

Bạn Trang Còi xót xa: "Đọc bài của bạn xong mắt mình lại cay cay".

Độc giả Bé Bông khẳng định: "Một nngười chồng đã ra tay đánh vợ hết lần này đến lần khác thì làm gì còn thương yêu nữa, bạn hãy li hôn và dành phần nuôi con nhé! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian thôi, hãy cho mình 1 cơ hội để sống vui hơn. Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn này bạn nhé!"

Suốt 3 năm làm bạn với đòn roi và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

Suốt 3 năm làm bạn với đòn roi và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

Suốt 3 năm làm bạn với đòn roi và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

Suốt 3 năm làm bạn với đòn roi và sống cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, người vợ trẻ bế tắc chưa tìm ra lối thoát...

Trao đổi với PV Em Đẹp, Chị B.B (Chủ nhân đoạn chia sẻ) cho biết: "Mình cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và gửi lời động viên cũng như các lời khuyên chân thành dành cho mình. Lúc này mình cảm thấy rất bế tắc, Mình muốn giải thoát cho bản thân nhưng lại thấy thương con hết mức. Nguyên nhân mình ra đi thì ai cũng biết, chính chồng và nhà chồng đã ép mình tới bước đường cùng vậy mà lúc mình quyết buôn bỏ họ lại mang con mình ra níu kéo rồi lại nói mình là một người mẹ độc ác không biết thương con. Giờ chồng xin lỗi, nhà chồng bảo quay về nhưng mình mông lung quá. Mình không biết làm thế nào cho hợp lý và vẹn cả đôi đường. Cứ nghĩ tới những lúc chịu những trận mưa roi mà cả người mình lạnh toát, sởn hết gai ốc. Mình rất thương con nhưng không biết phải làm sao bây giờ"

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa AHA và BHA