Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường đêm nay ăn mừng chiến thắng U23 Việt Nam

Thu Hà 2018-01-23 22:15
- Nhiều mẹ bỉm sữa đã tìm mọi cách gửi con nhỏ để được lên phố đêm nay hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng.

“Hà Nội như sắp vỡ tung ra rồi!!”, “Không đi được tiếc chết mất!”

Ngay sau chiến thắng ngẹt thở trước U23 Qatar của đội tuyển Việt Nam, người dân cả nước lập tức đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Các thành phố lớn hứa hẹn lại một đêm trắng nghẹt thở ăn mừng chiến thắng trong niềm vui, niềm tự hào, hạnh phúc.

Với cánh mày râu, những gia đình có con lớn, việc đi nhậu, đổ ra đường ăn mừng chiến thắng là điều…hiển nhiên. Gia đình chị Nguyễn Thu Hà, Quận Long Biên, Hà Nội đã rủ nhau mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, dán lá cờ lên má để ra phố hòa vào dòng người.

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Cả gia đình chị Thu Hà cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng ra đường ăn mừng chiến thắng. 

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

“Biết là lên phố sẽ đông nghẹt thở nhưng con đã lớn, vẫn có thể đi được nên cả nhà quyết định lên đường. Không thể bỏ lỡ vụ ăn mừng lịch sử này. Hà Nội như sắp vỡ tung ra rồi! Đang đi thì cu con ngủ gật, đến trung tâm thành phố mọi người reo hò vang dội mới tỉnh dậy", chị Hà hào hứng. 

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Mẹ bỉm sữa siêu đáng yêu trong màu áo cờ đỏ sao vàng. 

Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng “may mắn” được ra phố như chị Hà. Chị Nguyễn Thị Nam, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã gọi không dưới 10 cuộc điện thoại để tìm người…trông con hộ.

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Giải pháp của gia đình có con nhỏ là rủ nhau đi ăn hàng và...về nhà. 

“Gọi chị dâu, chị ấy bận hai đứa con nhỏ, không trông giúp được. Nhờ hàng xóm họ cũng đi chơi từ chiều. Ông bà thì không thể nhờ vì đều bận trông quán đông khách”, chị Nam cho hay.

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Thành thử, chị Nam đành ra đường “hít thở” bầu không khí chiến thắng rợp trời một lúc rồi lại đi về và rủ chồng con ra nhà hàng “ăn mừng”.

Chị Lê Thị Thủy (Q. Hà Đông, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, đội tuyển U23 chính thức giành chiến thắng bước vào trận chung kết, chị Trang đã nghĩ đến chuyện “phi ngay ra đường” để “quẩy tưng bừng”. Tuy nhiên, nghĩ tới hai đứa con nhỏ, chị lại giật mình.

“Cách đây 10 năm, khi Việt Nam chiến thắng AFF Cup 2008, tôi và chồng rủ nhau ra đường chơi thâu đêm, hò hét khản giọng. Giờ thì chỉ có chồng đi xem bóng đá từ chiều. Còn mình bận hai đứa con nhỏ, một đứa 1 tuổi, một đứa 5 tuổi, ra đường ăn mừng chiến thắng là một giấc mơ xa xỉ”, chị Trang ngao ngán.

Ăn mừng chiến thắng kiểu mẹ bỉm sữa

Chị Nguyễn Trang (quê ở Phan Rang, lấy chồng tại Hà Nội ) đã có một màn ăn mừng chiến thắng vô cùng bá đạo. Nhà chị có ba đứa con nhỏ, một đứa học lớp 2, một đứa học lớp 1, một đứa 2 tuổi.

“Giây phút ăn mừng chiến thắng, chồng hai tay bế hai đứa trẻ, nhảy cẫng lên sung sướng. Còn mình cũng bế con nhảy tưng bừng khắp phòng. Nổ tung, điên loạn, cảm giác như cả Việt Nam đang phát điên vì chiến thắng”,

Tuy nhiên, chị Trang cũng trong tình cảnh “không thể ra đường ăn mừng” vì có “ba cái đuôi bám đằng sau”. “Ở nhà nhìn từ ban công xuống đường đã thấy hãi rồi. Có con nhỏ đành ở nhà hưởng không khí ăn mừng trên Facebook!”, chị Trang tiếc nuối.

Chị Thu Hà, một mẹ bỉm sữa tại Khu đô thị Linh Đàm cũng không thể lên phố ăn mừng vì đang nuôi con nhỏ. Lựa chọn của bà mẹ bỉm sữa này là “vừa xem bóng đá vừa làm bánh mocha Đại Phúc của Nhật Bản, cổ vũ thắng lợi của U23 Việt Nam".

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Bánh Mochi Đại phúc chị Thu Hà tự tay làm để "ăn mừng chiến thắng lớn của dân tộc". 

Sung sướng “phát cuồng”, mẹ bỉm sữa tìm mọi cách gửi con để đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

“Bánh Mochi Đại Phúc mang ý nghĩa một niềm vui lớn, mọi người thường dùng bánh này tặng nhau vào những dịp lễ lớn như năm mới, đầu xuân. Cho nên tôi cũng làm món bánh này như một lời cảm ơn, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Khu nhà tôi mọi người cổ vũ, hò reo vui khủng khiếp”, chị Hà chia sẻ.

Trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này, chị Thu Hà đã vui vẻ tuyên bố: “Việt Nam vào chung kết, cả nhà mình có đại tiệc”.

Thu Hà (Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp hễ kết hôn là dễ có vận khí thăng hoa, tài lộc tấn tới, gánh vàng, gánh bạc về nhà