Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo "án tử" trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

2018-04-05 07:00
- "Vì con tổn thương não quá nặng mổ 5 lần rồi chứ ít gì đâu . Người lớn còn chịu không nổi huống chi con nít mới có mấy tháng tuổi" - Đó là lời chia sẻ đầy đau đớn của sư thầy Thích Tuệ Thành về trường hợp của cậu bé bị viêm màng não mủ Phạm Phú Quý (quê Kỳ Anh - Hà Tĩnh).

Cậu bé Phạm Phú Quý (sinh ngày 03/03/2017, quê Kỳ Anh - Hà Tĩnh), bị viêm màng não mủ, hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thực ra, gia đình bé trước đây cũng khá giả lắm nhưng mà "sông có khúc, người có lúc". Tai họa cũng ập đến khiến gia đình kiệt quệ. Bố mẹ, ông bà thương con nên tiếp tục vay mượn chạy vạy để đem con sang singapore để con có cơ hội được sống. Số tiền vay được là 1,7 tỷ dần dần rồi cũng hết. Nếu tiếp theo không có tiền thì chấp nhận án tử treo ở trên đầu. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn cùng với căn bệnh của bé Phạm Phú Quý, sư thầy Thích Tuệ Thành (Nguyễn Viết Nhàn), chùa Triều Sơn Tây, phường An Hòa, TP Huế cùng nhóm thiện nguyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Phú Quý chi phí sang Singapore để tiếp tục chữa bệnh.

Hình ảnh bé Phạm Phú Quý đang đau đớn chống lại bệnh tật khiến ai nhìn cũng rơi nước mắt.

Trên trang cá nhân của mình, sư thầy Thích Tuệ Thành đăng tải lời kêu gọi các mạnh thường quân hãy ra tay cứu giúp cho hoàn cảnh của cháu bé tội nghiệp.

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Ngay sau khi đăng tải, lời kêu gọi giúp đỡ của sư thầy Thích Tuệ Thành đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Ai cũng thương cháu bé Phú Quý và cầu mong con nhanh khỏi. Các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã ra tay giúp đỡ, người giúp nhiều, người giúp ít... Tất cả đều chung tay mong muốn kéo con ra khỏi "lưỡi hái tử thần". Mong sao càng ngày sẽ có càng nhiều tấm lòng bồ tát chung tay cứu giúp thiên thần bé bỏng. Để cho con sự sống, trả lại con tuổi thơ để con được vui chơi cùng bao bạn bè cùng trang lứa.

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

PV Em Đẹp vừa có cuộc trò chuyện với sư thầy Thích Tuệ Thành (Nguyễn Viết Nhàn). Thầy cho biết: "Tình trạng sức khỏe của con hiện tại cũng chưa có gì tiến triển, hơi thở vẫn rít lên từng hồi. Phải dùng thuốc an thần thì con mới có đủ dũng cảm để vượt qua giai đoạn này. Vì con tổn thương não quá nặng, mổ 5 lần rồi chứ ít gì đâu . Người lớn còn chịu không nổi huống chi con nít mới có mấy tháng tuổi. Thầy vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi từ thiện. Mong các Cha Mẹ thương con chỉ cần cho con xin một chút xíu như bữa cafe, bữa nhậu....ít sẽ gom lại thành nhiều!"

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Kể về hành trình chữa bệnh đầy gian nan của con, sư thầy cho biết: "Con bị viêm màng não mủ chữa trị ở huế từ tháng 10/2017. Chữa 1 tháng thì lành viêm màng não mủ được ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu nhi xuống phòng thường nhưng cháu rên khóc cả ngày và gồng cứng cơ không nhận biết mọi sự vật xung quanh.

Đi siêu âm thóp thì thấy có tụ dịch nhưng bác sĩ bảo đó là di chứng bệnh của cháu gần một tháng sau mới đưa cháu đi chụp MRI thì phát hiện dịch tụ nhiều chèn ép não tăng áp lực nội sọ phải mổ cấp cứu dẫn lưu dịch ra ngoài.

1 tháng sau chụp lại vẫn còn dịch lại mổ lần 2 dẫn lưu dịch ra ngoài mổ 2 bên đầu của con sau đó 2 ngày con bị phù não dãn não thất 3 ngày sau lại mổ dẫn lưu não thất chưa đến 1 tuần mà con phải mổ 2 lần mổ xong lần 3 này con bị xuất huyết não.

Bố mẹ cháu có tìm hiểu thấy ở Singapore có thể có hy vọng nên vay mượn để đem con đi vì muốn con có thể biết được bố mẹ mình là ai, có thể nằm ngủ được một giấc ngủ thẳng lưng không oằn người gồng cứng cơ như thế này nữa".

Anh Phạm Anh Tuấn cũng vừa có những trao đổi mới nhất với PV Em đẹp về tình hình sức khỏe của con trai Phú Quý. Gọng nói mệt mỏi, anh đau đớn chia sẻ: "Con mới tỉnh sau lúc trưa gây mê để mổ lấy ven tĩnh mạch. Cháu giờ bị thêm nhiễm trùng đầu gối nên cứ ngủ đc 15-30 phút là đau dậy khóc rên. Con cứ thở khó khăn như thế là do tổn thương não nặng. Nhìn thấy con khổ sở như thế tôi đau như đứt từng khúc ruột nhưng đành bất lực chứ không biết làm thế nào.

Vợ chồng tôi chỉ mong Phú Quý có duyên với các mạnh thường quân, được mọi người chung tay giúp đỡ để con có thể lành bệnh."

Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé bị viêm màng não mủ đang treo án tử trên đầu vì mổ 5 lần vẫn chưa thành công

Cần lắm những nhà hảo tâm vào lúc này, mong tất cả mọi người cùng chung tay góp sức, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều để ủng hộ gia đình cháu.

Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Người nhận: Nguyễn Viết Nhàn

Số tài khoản: 4002205044016

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thừa thiên Huế, chi nhánh Hương Trà

Hoặc số tài khoản của mẹ đẻ cháu là chị Đào Huyền Trang. Số tài khoản: 0201000508320. Ngân hàng ngoại thương Hà Tĩnh.

 

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm cân cấp tốc trong 3 ngày