Phút hoảng sợ của mẹ bé gái bị đối tượng nghi “ngáo đá” khống chế trong nhà tắm

2018-11-29 15:07
- "Khi thấy con gái bị khống chế trong nhà tắm, tôi hoảng sợ và cầu xin thả cháu ra, nhưng đối tượng mở hé cửa nói: Em không làm hại cháu đâu, tớ biết là có họ mà... ", mẹ nạn nhân kể lại.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 28/11, đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989), trú tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cầm theo hung khí bắt cháu Phạm Thị Nga (3 tuổi, cùng thôn) và đưa vào nhà tắm khống chế. Công an sau đó đã giải cứu thành công, bắt giữ đối tượng Hậu.  

Tuy vụ việc đã xảy ra được một ngày, nhưng người thân trong gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng.  

Bà Dìu cùng chồng lo lắng trong quá trình cháu ngoại bị đối tượng Hậu khống chế trong nhà tắm. Ảnh: Đ.Tùy    

Bà Ngô Thị Dìu (SN 1955, bà ngoại cháu Nga) kể, hơn 10h trưa cùng ngày khi bà đang đi làm thì nhận được tin báo của người thân về cháu bị Hậu bắt cóc trốn trong nhà tắm. Thấy vậy bà bỏ vội công việc chạy về nhà con gái xem sao. Khi đến nơi, bà thấy nhiều người đang theo dõi và cơ quan công an canh phòng nghiêm ngặt nên bà chỉ còn cách đừng bên ngoài cầu mong cháu ngoại bình an.  

“Bình thường thì có ông bà nội cháu ở nhà cũng như chú ruột ở cạnh, nhưng do họ tộc có công việc cho nên bố mẹ chồng cùng chú chồng của con dâu tôi vào miền Nam cách đây ít ngày. Nếu mọi người ở nhà thì không chắc đã xảy ra thế này. Lúc đến nhà con gái, trong đầu tôi nghĩ đến tính huống xấu nhất có thể xảy ra với cháu ngoại tôi. Nhưng nhờ cơ quan công an, nhờ may mắn nên cháu tôi đã thoát nạn”, bà Dìu cho biết.  

Chị Hương khóc ngất khi con gái được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Ảnh: Đ.Tùy    

Vị trí cháu Nga ngồi ăn sáng và bát mì được chị Hương nấu cho con. Ảnh: Đ.Tùy    

Còn đối với chị Đàm Thị Hương (SN 1984, mẹ cháu Nga) không thể nào quên giây phút chứng kiến con gái bị người họ hàng xa (bên chồng) cầm dao khống chế và cố thủ trong nhà tắm.  

Chị Hương kể, do chồng lái xe khách thuê tuyến Hải Phòng – Móng Cái thường xuyên xa nhà. Vì vậy sáng nào chị cũng dậy sớm để đưa người con lớn đi học ở trường cấp 1. Sau đó, quay về cho cháu Nga ăn sáng.  

Khi nấu xong bát mì để trên bàn ngoài hiên thì chị nghe thấy tiếng gà kêu phía sau nhà. Thấy vậy, chị bảo con gái ngồi ăn và chị ra phía sau nhà xem sao.  

“Lúc đang ở sau nhà, tôi có nghe thấy tiếng một người đàn ông hỏi con gái: Mẹ con đâu, lúc này tôi nghĩ có ai tìm nên bỏ vội công việc đi về phía trước nhà thì đã thấy Hậu lôi cháu Nga vào nhà tắm.  

Cháu Nga tinh thần hoảng sợ, sau khi thoát khỏi sự khống chế của đối tượng Hậu. Ảnh: Đ.Tùy    

Lúc này, tôi hoang mang, hoảng sợ và cầu xin Hậu thả cháu ra, nhưng đối tượng mở hé cửa ra nói: Em không làm hại cháu đâu, tớ biết là có họ mà... Tại vì mọi người dồn đến đường cùng mới phải làm thế, nhưng khi cầu xin thì Hậu không cho con gái tôi ra ngoài.  

Cùng thời điểm này, công an xã có mặt và khuyên giải nhưng Hậu vẫn không buông con tôi, đồng thời đóng cửa cố thủ bên trong. Thấy vậy, con tôi khóc nhưng Hậu dỗ dành và cháu nín.  

Trong quá trình cơ quan chức năng và gia đình tôi vận động thả cháu Nga, Hậu có trách móc bố mẹ cùng mọi người về chuyện gia đình. Còn chuyện mâu thuẫn gia đình Hậu như thế nào thì tôi không biết”, mẹ cháu bé kể.  

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - Vũ Thanh Chương về hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy    

Theo Công an huyện Ninh Giang, khi nhận tin báo của Công an xã Quang Hưng về việc một đối tượng gần 30 tuổi (cùng xã) có biểu hiện ngáo đá đang khống chế một cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh.  

Ngay lập tức, đơn vị cử một tổ công tác có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nằm tình hình, tổ công tác xác định đối tượng gây án là Phạm Ngọc Hậu. Đối tượng này từng có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy,1 tiền án về tội trộm cắp và Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp vào tháng 8/2018.  

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Ninh Giang báo cáo Công an tỉnh Hải Dương và trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Vũ Thanh Chương, ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang về hiện trường chỉ đạo giải cứu cháu bé.  

Chiếc ghế (khoanh tròn) được đặt cạnh phòng tắm, nơi Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Công an huyện đứng lên thuyết phục, vận động đối tượng. Ảnh: Đ.Tùy    

Để thuyết phục đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng công an huyện Ninh Giang thay nhau đứng trên chiếc ghế ở phòng bên cạnh nhà tắm (nơi đối tượng đang khống chế cháu Nga) để vận động, thương thuyết nhưng không có kết quả.  

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng chức năng t riển khai phương án giải cứu bé gái. và phối hợp với gia đình ở bên ngoài tiếp tục động viên để cháu bé không la hét, gào khóc tránh đối tượng bị kích động.  

Trong quá trình thuyết phục, đối tượng liên tục nói nhảm và cho rằng: bản thân hắn bị theo dõi và Công an phải đảm bảo an toàn cho anh ta. Khi yêu cầu của Hậu được đồng ý thì đối tượng lại thay đổi.  

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu bị lực lượng chức năng khống chế và dẫn giải đi. Ảnh: Đ.Tùy    

Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu mệt mỏi và con dao vừa rởi khỏi cổ nạn nhân, hai trinh sát bất ngờ đạp cửa xông vào tước vũ khí, giải cứu an toàn cho cháu bé trong sự vui mừng của người dân.  

Ngay sau đó, đối tượng Hậu được lực lượng chức năng dẫn đi và hiện đang bị Công an huyện Ninh Giang tiến hành tạm giữ. Riêng cháu Nga được các y, bác sỹ thăm khám sơ bộ và xác định không có thương tích trên người. Tuy nhiên, nạn nhân bị hoảng loạn tinh thần nên cơ quan chức năng tiến hành bàn giao cho gia đình.  

 Theo Gia đình và Xã hội

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt ảnh cưới thời xưa cực độc của sao Việt