Nữ sinh khoe ảnh đồ ăn ‘ê hề’ và tiền ‘ăn vặt’ mẹ cho khiến dân mạng ganh tỵ không hết

2018-03-13 09:14
- Nhiều chàng trai rất muốn về làm rể bà mẹ này đấy!

Đi học xa mà được ba mẹ chiều ”hết nút” thì quả thật đời sinh viên xa nhà không còn gì mong mỏi hơn. Nhưng được chiều đến mức ”số dách” như cô nàng dưới đây thì rất hiếm. Chính vì vậy mà bài viết của cô đang nhận được lượt ganh tỵ không đếm hết từ cư dân mạng.  

Đồ ăn và tiền mặt của mẹ gửi cho con gái cưng.  

Đó là bài viết của bạn Quỳnh Trang, hiện đang ôn thi vào trường Học viện An Ninh. Thương con đi học xa nhà, nên mỗi lần lên phố lại, mẹ cô đều cho rất nhiều đồ ăn và cả tiền mặt, kèm theo những lời dặn dò vô cùng tâm lý.  

“Mẹ gọi sao không nghe? Đồ mẹ gửi xe bác Tuấn rồi đấy, tí bác mang vào tận nơi cho không phải ra lấy. Có 3.000.000 tiền mặt mẹ để ngoài để mua đồ, còn tiền trong tài khoản khi nào có việc gấp hãy rút. Tiền học mẹ gửi thầy Bình 10.000.000 rồi nhé.

Hoa quả không ăn hết thì để tủ lạnh, táo mèo có súp mẹ để dưới đáy, túi ruốc ăn không hết để ngoài chỗ khô ráo không hỏng. Cuối tuần ăn gì gọi về bảo mẹ mua. Bác Hiếu xuống ăn nho, đào gì thì bảo bác mang xuống. Đưa tiền thì cầm để ngoài, tiền trong tài khoản để mua gỗ không rút hết mẹ không gửi cho đâu…”.  

”Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc. Mẹ gửi thêm bảo hiểm cho đi khám thường xuyên không ốm, ở dưới không ai lo cho đâu. Bác Huyền mua vé cho đi Đà Lạt rồi, lúc nào đi được bảo bác gửi cho. Đi đâu đi lại ít thôi không tháng cô hồn không tốt. Nhận được đồ gọi cho mẹ”.  

“Thương cô đi ôn thi, con nhà người ta gầy đi, con nhà mình béo lên. Rồi, học đi, vài hôm nữa bố về rồi mang tiền cho nộp học, ăn uống. Nhớ tiêu vừa phải, đừng có hoang mà mua quần áo rồi vòng nọ vòng kia, đeo đây về đây. Lần nào cũng va li đầy quần áo, có cái thì mặc được mấy lần.

Vòng mua cả triệu để không trong tủ ý, có ngày mẹ vứt hết. Đau đầu thì mẹ gửi mật con kỳ đà ông ngoại mua cho rồi mà uống đi. Ăn ổi thì mẹ mua cho 10kg ngon nhé. Bánh hay sữa còn thì thôi mẹ không mua nữa. Bố xuống bố nộp tiền cho thầy Quyết luôn chứ đưa tiền cho hay tiêu. Mẹ bận rồi, tối học xong mẹ gọi, học đi con”.  

Có thể thấy, ngoài tiền trong tài khoản, mẹ cô còn cho thêm. Rồi còn đóng tiền học trực tiếp cho. Bất cứ lúc nào thèm ăn cái gì cũng có người mang lên. Chưa kể, bà mẹ này còn dặn dò cách tiêu tiền của con gái cưng, giọng điệu xen lẫn trách mắng nhưng cũng đầy yêu thương.  

Và khi xem những món đồ được ”tiếp tế” 1-2 tháng một lần, thì ai cũng hiểu, vì sao cô nàng này ”đi học xa nhà nhưng lại béo lên”.  

Hoa quả cứ phải tính bằng thùng  

Làm sao ăn cho hết đống này trong vòng 1 tháng đây?  

Chẳng bao giờ sợ lo không có trái cây tươi để ăn  

Không chỉ đồ ăn ê hề mà cô nàng này chẳng bao giờ phải lo ”viêm màng túi” cả  

Quả là con gái cưng của mẹ!  

Theo Hoạ Mi/Saostar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Truyền thuyết về linh hồn các ma quỷ biết 'đoạt hồn'