Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

2017-06-27 10:21
- Chỉ vì trẻ làm trái ý mình hoặc tự ý làm một việc gì đó mà những bố mẹ nuôi nhẫn tâm ra tay đánh đập và ngược đãi thậm tệ với những đứa trẻ non nớt này.

Vì tự ý uống 1 hộp sữa, bé gái 5 tuổi bị mẹ nuôi treo tay trên xà nhà

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ ghi lại hình ảnh một cháu bé bị cột 2 tay treo trên xà nhà. Cháu bé bị treo lơ lửng gào khóc kêu “đau quá” nhưng không ai cứu giúp.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng Facebook đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi hành hạ cháu gái.

Theo người chia sẻ, vụ việc trên xảy ra ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ngay sau đó, UBND huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng vào cuộc xác định.

Chiều 25/6, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường đã xác định được nơi xảy ra vụ việc trên là nhà đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1971, trú tại thôn 4, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường). Cháu bé bị ngược đãi là Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 2012), con nuôi của Phượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phượng đã khai nhận hành vi ngược đãi cháu bé là có thật. Do hoàn cảnh gia đình cháu không có người nuôi dưỡng, được một số gia đình quen giới thiệu nên gia đình ông Phạm Đăng Trình - sinh năm 1971 và vợ là Nguyễn Thị Phượng - sinh năm 1971 đều trú tại thôn 4, xã Vân Xuân xin về nuôi dưỡng từ ngày 14/8/2016.

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là cháu Ngọc Anh tuy còn nhỏ nhưng rất hiếu động, thường xuyên lấy trộm cắp đồ của gia đình. Và do bực tức vì Ngọc Anh có hành động trái ý mình là tự ý lấy 1 hộp sữa ra uống, Phượng dây cột tay cháu bé treo lên xà nhà để dọa.

Được biết, người phát hiện sự việc là Phùng Thị Kim Hường - sinh năm 1988, quê quán xã Hợp Hòa (Lương Sơn, Hòa Bình) là người làm thuê cho gia đình bà Phượng quay clip và tung lên mạng Facebook.
Ngọc Anh có bố đẻ là Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1971, quê quán phường Bến Gót (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đang thụ án tù chung thân; mẹ đẻ cháu là Lê Thị Huyền, sinh năm 1982, quê quán xã Hòa Bình (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang thụ án 8 năm tù giam. Hiện nay cả bố và mẹ đẻ của cháu đang thụ án tù tại trại giam tỉnh Thanh Hóa.

Đi bán vé số ế hoặc về trễ, mất tiền, bé trai 11 tuổi bị ba mẹ nuôi đánh dã man

Đúng 1 năm trước, dư luận hết sức bàng hoàng khi bé trai Võ Nhựt Tân (11 tuổi) bị mẹ nuôi là bà Trần Thị Mỹ (50 tuổi, tạm trú KP.Hiệp Thạnh, P.Hiệp Ninh) bạo hành dã man suốt một thời gian dài vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, anh Phúc cùng thành viên trong đội nhận được thông tin từ người dân vụ việc cháu Tân (đang học lớp 6, trường THCS Nguyễn Huệ) bị ba mẹ bạo hành, phải bỏ trốn khỏi nhà kêu cứu.

Vào thời điểm này, trên khắp người từ chân đầu, mặt cháu Tân đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Trên vành tai còn hằn rõ những vết móng tay ngắt nhéo còn rất mới. Thậm chí một bên vành tai của Tân bị dị tật mà theo cháu Tân là bị mẹ dùng vật nhọn đâm vào.

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Tân nói: “Mẹ bắt con mỗi ngày bán 80 tờ vé số nhưng mỗi lần con bán ế, về trễ hoặc làm mất tiền thì về nhà bị ba mẹ đánh... Khi thì ba mẹ đánh bằng cây, khi thì đánh bằng tay”.

Chỉ vết thương còn hằn lại trên làn da ở mắt cá chân, Tân nói: “Mẹ con lấy chày đâm tiêu đập mạnh vào”.
Tân cũng lý giải ngón tay đang bị sưng là do 5,6 ngày trước, bị mẹ bẻ ngón tay cong ngược ra sau. Nói về nguyên nhân bỏ trốn khỏi nhà, Tân nói: “Con không phải là con ruột của ba mẹ Mỹ. Con bị ba mẹ ruột cho mẹ Mỹ hồi con 3-4 tuổi. Con bị ba mẹ Mỹ đánh liên tục nên con không chịu nổi nữa nên bỏ trốn”.

Tại cơ quan điều tra, bà Mỹ cho rằng dù Tân không phải là con ruột nhưng rất thương Tân. Bà Mỹ cũng xác nhận nuôi Tân từ lúc 3 tuổi. Bà này nói, đánh con vì chỉ “muốn con ngoan hơn”.

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Nghi lấy trộm 500 ngàn đồng mua quà vặt, bé gái 10 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đến hoảng loạn

Chiều 11/2/2012, bác sĩ Phạm Tấn Sinh, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bé Phi (10 tuổi) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ.

Theo người dân địa phương ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, nhiều lần họ nghe thấy vợ chồng ông Nguyễn Mùi (bố mẹ nuôi bé Phi) đánh đập, hành hạ cháu bé. Thế nhưng trận đòn đêm 10/2 là nặng nhất giáng xuống bé gái đáng thương này.

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Nhiều năm trước, có một người phụ nữ tên Vân đến địa phương hành nghề mại dâm, sau đó sinh hạ bé Phi. Thời gian đầu Vân gửi bé nhờ vợ chồng ông Mùi nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng mỗi tháng. Khi bé hơn một tuổi thì Vân bỏ đi biệt tích. Từ đó đến nay, bé Phi bị "chuyền qua, đổi lại" như trái bóng qua những gia đình khác nhau, cuối cùng vợ chồng ông Mùi nhận nuôi trở lại vừa cho đi học vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà.

Ông Mùi kể: "Sau khi Vân bỏ đi, vợ chồng tôi gửi con bé cho bà Tuyết ở xã Hành Phước nuôi, nhưng không hiểu sao bà Tuyết chuyển nó cho bà sui gia. Đến năm bé Phi tròn 7 tuổi, bà sui gia của bà Tuyết định bán con nhỏ cho một gia đình ở TP HCM với giá 50 triệu đồng. Tui nghe vậy liền ra Bình Sơn thỏa thuận, đưa bé Phi về nhà tiếp tục nuôi được gần 3 năm qua".

Lý do ông Mùi đánh bé Phi là do ông nghi bé Phi lấy trộm 500.000 đồng của vợ chồng ông nên ông la mắng: "Cháu hoảng quá chạy từ trong nhà ra sân vấp té úp mặt xuống nền xi măng chứ không phải đánh đập gì".

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Những vụ trẻ bị bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi tàn bạo

Tuy nhiên hàng chục hàng xóm đều chung bức xúc khi ông Mùi giải thích vậy. Họ đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi đánh đập bé Phi dã man của vợ chồng ông Mùi.

Mẹ đi làm, vì đái dầm mà bé 2 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đó chính là sự việc đau lòng xảy ra tại Nha Trang. Theo bà Trần Thị Ny (trú 260 đường 2-4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) - bà nội của cháu Trần Thị Như Bảo kể: “Chiều 24-2-2013, cô Lê Thị Châu Minh (mẹ của cháu Bảo) bế cháu Bảo đến nhà tôi. Tôi kinh ngạc khi thấy thân thể cháu đầy thương tích do vật cứng tác động vào.

Vùng kín của cháu chảy máu và chấn thương rất nặng. Lúc này, tinh thần cháu rất hoảng loạn; ai bế cháu cũng khóc thét lên đầy sợ hãi. Gia đình gặng hỏi mãi, cô Minh mới cho biết, những vết thương trên người cháu Bảo là do người cha dượng gây nên”.

Theo bà Ny cho biết, năm 2009, anh Lê Trần Nam (con trai bà) có chung sống với cô Lê Thị Châu Minh như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, sau đó sinh ra bé Như Bảo. Cuối năm 2010, do bất đồng quan điểm nên anh Nam và cô Minh quyết định chia tay, cô Minh tự nguyện nuôi con.

bố mẹ nuôi nhẫn tâm ngược đãi

Thời gian đầu, anh Nam vẫn thường xuyên đến thăm con. Đến năm 2011, cô Minh thuê phòng tại thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang để sống như vợ chồng với Trần Ngọc Giang (trú 4/15 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang).

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cháu Như Bảo đã được khám và điều trị. Theo hồ sơ bệnh án ban đầu, cháu bị đa chấn thương. Các vùng mi mắt, gò má, vai, mông, chân... đều bị xây xát. Kiểm tra lại hồ sơ vụ việc, chúng tôi được biết, mọi vết thương trên người của cháu Bảo đều do Trần Ngọc Giang gây ra. Khi bị Công an xã triệu tập, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành của mình.

Theo lời thú nhận của Giang, do cháu Bảo hay đái dầm ra nệm nên Giang đã dùng cán chổi đánh cháu. Hành vi bạo hành tàn nhẫn này đã được Giang thực hiện nhiều lần.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín