Những việc làm chắc chắn sẽ khiến bạn... phát điên nếu phải làm trong thời tiết nóng "phát rồ" này!

2017-06-03 09:44
- Có những việc tưởng chừng đơn giản như... đan rổ nhưng nếu phải làm trong thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa thế này thì chắc hẳn bạn sẽ muốn phát điên đấy!

Có câu nói vui thế này, nếu Sài Gòn có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa thì Hà Nội là điển hình của một thành phố 4 mùa rồi. 4 mùa của Hà Nội bao gồm mùa lạnh, mùa lạnh... phát rồ, mùa nóng và mùa nóng... phát điên.

Và lúc này đây, chính lúc này đây, dù mới chỉ bước sang tháng 6 được mấy ngày nhưng dân tình đang "điên đầu" vì cái nóng 39, 40 độ ấy. 

Dưới cái nắng như đổ lửa, hôm nay nóng hơn hôm qua thế này, đừng nói là phải lao động, hay làm việc, chỉ không thôi bạn cũng thấy khó chịu lắm rồi. Và nếu phải làm một trong những việc dưới đây thì ôi thôi, chỉ muốn chết quách đi xong. Mùa hè ơi, sao mày đáng ghét thế!!! 

Ôi, nắng trên cao đổ xuống, hơi nóng dưới mặt đường hắt lên, khói bụi xăng xe tứ phía phả vào! Ra đường giữa trưa nắng chính là câu chuyện kinh dị nhất mùa hè chứ đâu! 

Giữa cái thời tiết quái quỷ thế này, chỉ riêng việc dừng đèn đỏ thôi cũng trở thành một vấn đề đáng để đau đầu. Người may thì kịp dừng chỗ có bóng râm, kẻ xui thì chỉ biết đứng giữa đường phố mà "chịu trận" cho qua chục giây đèn đỏ.

Mỗi ngày quả đúng là một cuộc đấu tranh nội tâm: Ở nhà một mình với cái điều hòa hay ra ngoài chịu nóng nhưng được đi cùng bạn bè? 

Ngay cả niềm hạnh phúc lớn nhất đời người là ăn cũng bị vơi mất ít nhất 50% độ vui. Mấy quán vỉa hè yêu thích nhanh chóng bị xếp xó chỉ vì lý do không có quạt... 

Trời thì 40 độ, bật 3, 4 cái quạt lên còn chẳng đủ, thế mà còn mất điện, mất nước. Thế mấy người muốn tôi sống sao? 

Cái cảm giác bỏng rát đến tê dại cả người ấy chắc ai cũng từng trải qua nhỉ... 

Ních cho vừa cái quần jeans bó để đi học, đi làm đã khó, chịu đựng nó suốt cả ngày dài lại còn khó hơn. Áo sơ mi bình thường thì đẹp đấy nhưng thời tiết thế này thì chỉ cần 5 phút ở ngoài là đủ vắt được 1 xô mồ hôi.

Những lúc thế này muốn làm cô gái đảm đang, làm con ngoan của bố mẹ cũng không đủ sức... Nấu trong bếp không được bật quạt lại phải chịu lửa nóng thế thì ai mà kiên trì cho nổi.

Tóc dài suôn mượt vào mùa hè chỉ có trong quảng cáo thôi, còn ngoài đời thực, thử để buông tóc xem, tóc bạn sẽ bết hết vào với nhau, chưa kể đến việc tóc sợi mẹ sợi con thi nhau dính vào cổ, vào trán, nóng như đội cái nồi cơm điện trên đầu. 

Trời nóng đồng nghĩa với việc những nhu cầu đơn giản nhất cũng con người cũng trở thành vấn đề. Ngồi "giải quyết nỗi buồn" trong không gian bé xíu, không quạt, không điều hòa ấy quả là một cơn ác mộng khiến buồn càng thêm buồn. 

Theo YINGIE/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”