Những nàng dâu 'may mắn nhất Vịnh Bắc Bộ' được ăn thực phẩm sạch quanh năm, chẳng phải đi chợ... nhờ nhà chồng

2018-06-18 08:13
- Nhiều nàng dâu tự nhận mình may mắn khi đã ở riêng, sống xa nhà nhưng vẫn được cha mẹ chồng quan tâm từng bữa ăn bằng việc tiếp tế lương thực đều đặn hàng tuần.

Chị Thùy Linh (31 tuổi) là điều dưỡng ở Nghệ An, chồng là nhân viên văn phòng. Vì đặc trưng công việc nên nhiều năm nay họ đưa con gái lên TP mua nhà ở, cách nhà chồng 70km.

Dù mang tiếng ở riêng, sống xa nhà nhưng chị Linh cho rằng mình là một nàng dâu may mắn khi được bố mẹ chồng hết mực quan tâm. Đặc biệt, thực phẩm hàng ngày như thịt, trứng, đậu, rau, củ, quả...được bố mẹ chồng từ quê gửi xe buýt lên hàng tuần hoặc về rồi mang đi.

"Tuần nào về quê thì khi lên cũng xách lỉnh kỉnh nào là các loại rau, củ, trái cây rồi trứng, thịt được bố mẹ chồng chuẩn bị sẵn. Tuần nào không về được thì ông bà lại gửi xe buýt. Cứ như vậy suốt 2 năm qua, kể từ ngày cha mẹ chồng nghỉ hưu, tôi ít khi lo lắng đến việc ra chợ mua thức ăn lại đảm bảo chất lượng", chị Linh chia sẻ.

Bố mẹ chồng đều là cán bộ công nhân viên chức, về hưu đã 2 năm nay. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi tuổi già nên họ làm rau, chăn nuôi thêm để phục vụ trong gia đình cho an toàn. Nhà chỉ có 2 người con, sau chồng còn một cô em gái đang học đại học xa nên vợ chồng chị rất được bố mẹ chồng quan tâm.

Khoe trên mạng xã hội facebook những tấm ảnh chụp toàn rau cũ như bí đao, rau lang, cà chua, trứng, thịt gà làm sẵn, chị Hồng Nhung (28 tuổi) cho hay: "Quà hàng tuần của bố mẹ chồng tôi đó. Về làm dâu 3 năm, có mặt con gái 2 tuổi, sống xa nhà nhưng vẫn được bố mẹ chồng chăm chút cho từng bữa ăn hàng ngày. Nhờ có bố mẹ mà suốt 3 năm nay, dù ở thành phố nhưng cả gia đình tôi luôn được ăn thực phẩm sạch..."

Chị Nhung cho biết, vợ chồng chị lập nghiệp ở thành phố, cách nhà 100km. Bố mẹ chồng ở quê làm nông nghiệp. Dù công việc ở quê bận rộn nhưng cuối tuần, mẹ chồng chị vẫn tranh thủ hái rau, làm sẵn thịt gà, thịt vịt, trứng...rồi bố chồng đưa ra xe khách gửi. Chỉ vài ba tiếng đồng hồ sau là chị Nhung có thể nhận được.

"Nhiều lần thấy bố mẹ chồng vất vả, tôi đã góp ý đừng gửi đồ lên vì tôi tự lo được nhưng ông bà không chịu. Sợ vợ chồng, con cái ăn phải đồ kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì khổ.

Cứ vài tháng, tôi lại chủ động biếu vài ba triệu để phụ trang trải sinh hoạt. May nhờ bố mẹ chồng mà nhiều năm nay gia đình tôi luôn được ăn ngon mà cũng chẳng phải lăn tăn suy nghĩ nhiều đến việc chợ búa hàng ngày", chị Nhung chia sẻ thêm.

Gian bếp chị Thu Hà (28 tuổi) chất đầy rau lang, mồng tơi, bí đỏ, cam, chuối. Bên cạnh là thịt gà làm sẵn, thịt lợn, trứng gà và một bao tải gạo khoảng 30kg. Chị Hà cho biết tất những thứ này chị mới nhận được của bố mẹ chồng từ quê gửi lên. Chị Hà vừa chơi với con, vừa nhặt rau rau, củ, quả cho sạch sẽ, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Nhà trọ đang ở cách nhà chồng gần 130km nhưng cứ 1 tháng 3 lần, chị lại ra đợi sẵn ở bến xe để nhận đồ tiếp tế của cha mẹ chồng gửi lên. Nhờ vậy mà gần 1 năm qua, chị ít khi nghĩ đến việc chợ búa. Thực phẩm ở quê gửi lên vừa ngon, an toàn lại rẻ.

"Trước đây vợ chồng tôi gửi con trai nhờ bố mẹ chồng chăm sóc nhưng gần một năm nay thì đưa cháu lên ở cùng, cho đi học. Cũng từ đó, cứ khoảng 10 ngày là bố mẹ chồng lại gửi thực phẩm lên. Khi thì của nhà trồng, nuôi được, khi thì bố mẹ chồng qua nhà hàng xóm mua. Rất nhiều lần tôi đưa tiền nhưng các cụ đều không lấy, bảo để dành còn mua đất, xây nhà chứ ở trọ chật chội khổ lắm", chị Hà chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone