Những CHIÊU LỪA ĐẢO TINH QUÁI của các GIÚP VIỆC THỜI NAY khiến gia chủ sợ đến già

2017-12-22 16:00
- Nếu quá tin tưởng giúp việc hoặc nếu không cẩn trọng, những chủ nhà có thể bị giúp việc lừa lọc

Sử dụng giấy tờ giả mạo rồi xin vào giúp việc rồi trộm tài sản

Chiều 23/10/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng đóng giả ô sin rồi nhân lúc chủ nhà sơ hở đã mở két sắt lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn.

Trước đó cuối tháng 7, chị Phạm Thị Hồng T. (ngụ quận 3) có đăng báo tìm người giúp việc nhà. Sau khi đăng thông tin, chị T. nhận được điện thoại của một người phụ nữ xưng tên là Lan (quê Bến Tre) xin vào giúp việc cho gia đình.

Những chiêu lừa đảo tinh quái của các giúp việc thời nay khiến gia chủ sợ đến già

Lúc này chị T. cho địa chỉ nhà và hẹn gặp để nói chuyện. Thấy người phụ nữ này xuất trình giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu bản gốc mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980, quê Bến Tre) đúng như lời giới thiệu trước nên chị T. đồng ý nhận Lan vào làm giúp việc cho nhà mình.

Đến sáng 31/7, khi gia đình chị T. đi lễ nhà thờ về thì không thấy người giúp việc đâu nữa. Chị T. gọi vào số máy của Lan nhưng không được.

Kiểm tra tài sản, chị T. phát hiện toàn bộ số tiền 700 triệu đồng, 4 lượng vàng SJC, 2.000USD để trong két sắt đã không cánh mà bay. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an xác định tất cả giấy tờ chứng minh, hộ khẩu mà người giúp việc đưa cho chị T. đều là giả mạo. Hiện Công an đang truy tìm người phụ nữ để phục vụ công tác điều tra.

Những chiêu lừa đảo tinh quái của các giúp việc thời nay khiến gia chủ sợ đến già

Lợi dụng hoàn cảnh và sức khỏe không còn minh mẫn để mạo danh chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chủ nhà

Mới đây, một bà giúp việc cùng đường dây lừa đảo đã lên kế hoạch quá bài bản để lừa một bà cụ sống một mình khi mọi việc trong nhà bà cụ này được giao phó hết cho người giúp việc.
Nhiều năm nay cụ Háo (không có chồng, con) sống một mình trong ngôi nhà ba tầng ở số 18 Bạch Đằng.

Từ cuối năm 2012, khi bị bệnh nặng, cụ Háo thuê bà T. về ở tại nhà để chăm sóc cụ. Cụ Háo là một cựu giáo chức mẫu mực, được nhiều người dân địa phương quý trọng, thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc.

Một số người dân sống gần nhà cụ Háo cho hay gần đây, họ thấy bà T. có biểu hiện bất thường, bị nhiều người đòi nợ. Ngoài ra, bà T. còn đưa người lạ đến nhà cụ Háo bảo cụ lăn tay vào một số giấy tờ.

Nhận thấy có nhiều khả nghi, một số người thân với cụ Háo đến nhà hỏi thăm, phát hiện toàn bộ bản chính giấy tờ nhà, sổ hộ khẩu của cụ bị mất. Bị truy hỏi, bà T. thừa nhận đã đem giấy tờ nhà đi cầm thế vay tiền...

Những chiêu lừa đảo tinh quái của các giúp việc thời nay khiến gia chủ sợ đến già

Về chuyện này, cụ Háo cho biết: “Cách đây gần một tháng, T. đưa tôi lên taxi, bảo đưa đi khám bệnh. Tuy nhiên, nó không đưa tôi đến chỗ bác sĩ quen như những lần trước mà đưa đến một văn phòng lạ đã có một số người chờ sẵn. Phòng có máy điều hòa, tôi lạnh run!

T. cầm tay, bảo tôi lăn tay vào rất nhiều giấy tờ và đọc cho tôi viết, ký... Tôi không mang theo kính, lại bị lạnh nên không đọc được, không biết giấy tờ gì nhưng vẫn ký, lăn tay theo chỉ bảo”.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang (ngụ đường Nguyễn Trãi, TP Nha Trang, người xem cụ Háo như mẹ nuôi của mình) cho biết cơ quan công an thông báo, hiện ngôi nhà đã được làm thủ tục chuyển nhượng tại một văn phòng công chứng ở Nha Trang.

Ngay sau đó, hàng chục người dân sống gần nhà cụ Háo đồng ký đơn gửi các cơ quan chức năng, các phòng công chứng ở tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến ngôi nhà của cụ Háo.

Giúp việc tống tiền 5 tỷ chuộc clip phòng the của chủ nhà

TAND TP HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Cưỡng đoạt tài sản do bị cáo Nguyễn Phú Hòa (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) thực hiện.

Năm 2013, Hòa là người làm công cho gia đình bà Vân – một gia đình khá giả ngụ ở TP HCM. Sau thời gian làm việc, Hòa ngỏ ý xin lại chiếc máy tính đã hỏng ở trong nhà chủ. Hòa vốn là kẻ làm công, lại thấy chiếc máy cũ đã hỏng không còn sử dụng được nên chồng bà Vân đồng ý.

Khi đưa máy về sửa chữa, ông giật mình phát hiện trong chiếc máy tính ấy có những hình ảnh nhạy cảm. Ông nhận ra hai người trong đoạn clip nhạy cảm trên chính là con trai và con dâu bà chủ Vân. Hòa chép những hình ảnh và đoạn clip sang hai thẻ nhớ, xóa luôn những file trên trong máy vi tính rồi lẳng lặng như không có gì.

Đầu tháng 6/2014, do nảy sinh mâu thuẫn với một số người làm công và gia đình bà Vân nên Hòa bức xúc muốn nghỉ việc. Với những hình ảnh “nóng” và đoạn clip sex trong tay Hòa đã nảy sinh ý định dùng chúng để tống tiền.

Những chiêu lừa đảo tinh quái của các giúp việc thời nay khiến gia chủ sợ đến già

Ngày 11/6/2014, Hòa dùng điện thoại nhắn tin và gửi cho bà chủ cũ một bao thư, bên trong có một tờ giấy A4, một thẻ nhớ. Bà mở ra xem thì tá hỏa trước những hình ảnh và đoạn phim mà nhân vật trong đó không ai khác chính là vợ chồng con trai bà.

Hơn nửa tháng sau, Hòa tiếp tục lấy một số điện thoại khác nhắn tin và gửi thêm một số hình ảnh nhạy cảm khác của con dâu vào máy điện thoại của bà kèm theo lời đe dọa sẽ tung những hình ảnh này lên mạng. Những ngày tiếp theo sau đó, Hòa lộ rõ bộ mặt thật khi thẳng thừng ra điều kiện nếu bà Vân muốn chuộc lại các file hình ảnh trên thì phải chi cho một người đàn ông tên Vũ (thực chất là Hòa) khoản tiền 5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, dù những hình ảnh nhạy cảm là của vợ chồng con trai nhưng không muốn gia đình bị dị nghị và mọi chuyện trở nên phiền toái nên bà Vân chấp nhận số tiền 400 triệu đồng.

Ngày 11/7/2014, tại một quán cà phê ở quận 5 (TP HCM), khi Hòa vừa nhận 400 triệu đồng đi ra thì bị Công an bắt quả tang và cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Hòa bị TAND quận 5 tuyên phạt 9 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau phiên xử sơ thẩm, Hòa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng