Nhói lòng đêm lạnh cắt da cắt thịt co ro ngủ cảnh "màn trời chiếu đất" của người không gia đình

2016-12-19 19:00
- Đêm Hà Nội lạnh dưới 15 độ C, nhiều người đang trong chăn đệm ấm thì những người vô gia cư không nhà cửa lại chỉ có một tấm chăn mỏng nằm co ro run rẩy bên hè phố kéo vội những tấm chăn mỏng.

Sau nhiều ngày giữa mùa đông nắng nóng, Hà Nội đã trở lạnh. Cơn gió mùa rét buốt thổi về khiến nhiều người khoan khoái vì cảm nhận được một mùa đông đúng nghĩa. Nhưng họ đâu biết, cái rét của những ngày cuối năm này lại là nỗi "ác mộng" đối với những người lao động nghèo, những người vô gia cư lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ đêm mùa đông. 

 

 Thời tiết Hà Nội về đêm những ngày này lạnh xuống 13 - 14 độ C, gió thổi từng cơn khiến những người lao động nghèo thêm chật vật, khổ sở để kiếm được chỗ ngủ. 

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Đi dọc những con phố nhỏ gần chợ Đồng Xuân, gầm cầu Long Biên hay dọc đường Tràng Thi (Hà Nội), người đi đường dễ bắt gặp cảnh những người vô gia cư nằm co ro bên vệ đường, trên những bậc tam cấp.

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Nhiều người không có lấy nổi một tấm chăn đắp tử tế, phải nằm co quắp, vén ngược vén xuôi mới kín được mình. Có người vì mảnh chăn quá nhỏ, phải lấy cả áo mưa, bao tải xỏ chân vào cho đỡ rét. 

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Những người vô gia cư chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận, họ lên thành phố để mưu sinh hoặc chữa bệnh. Mỗi người một số phận riêng, họ lang bạt trên khắp các tuyến phố để làm thuê, nhặt rác, nhặt giấy vụn kiếm sống.

Tối về, bất cứ nơi đâu trong thành phố, chỉ cần cao ráo một chút, đỡ gió một chút đều có thể trở thành nơi để họ ngả lưng nghỉ ngơi. 

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Nằm bên vệ đường của một ngõ nhỏ gần chợ Đồng Xuân, bà Lan cố gắng vun tấm chăn vào người để chống lại cái gió lạnh đang thổi về từng cơn. Năm nay, bà Lan đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn phải sống trong cảnh vô gia cư, ngày đi nhặt sắt vụn, đêm về tìm vỉa hè làm chỗ ngả lưng.

Khi chúng tôi hỏi tại sao bà lại lên Hà Nội sống một mình, bà cười móm mém, đôi mắt thoáng buồn: "Những người tên Lan khổ lắm cô ạ. Cưới chồng mãi không có con, đi khám thì người ta bảo trứng lép nên không đẻ được, thế là bỏ nhau. Rồi tôi cưới chồng thứ 2, cũng mãi không có con. Nghĩ cũng tủi mình, thương người ta nên tôi tự bỏ chồng để người ta cưới vợ khác còn sinh con".

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Tính đến nay, bà Lan đã xa quê phiêu bạt quê lên Hà Nội được hơn 10 năm. Mỗi ngày, bà kiếm đồng nát bán cũng được gần 50.000 đồng. Số tiền này bà để dành dụm mua thuốc chữa bệnh.

"Tôi bị bệnh phổi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Tiền kiếm là mua thuốc uống. Còn ban ngày ăn qua loa cho tiết kiệm, tối thì được ăn no vì có người đến cho đồ ăn".

Người vô gia cư chật vật tìm giấc ngủ giữa đêm Hà Nội lạnh tê tái

Khác với trường hợp bà Lan là trường hợp của chú Công năm nay đã 50 tuổi. Mỗi ngày chú đều đi nhặt giấy vụn để kiếm sống.

Gặp chúng tôi, chú bộc bạch kể về cuộc đời mình ngày trước trong niềm xúc động. Lúc trước, chú cũng có nhà cửa, công việc đàng hoàng ổn định. Chú cưới một người vợ đã có 3 đứa con riêng, hai vợ chồng chú mãi về sau cũng không có đứa con chung nào.

Vì công việc thường xuyên phải đi làm xa, chú tin tưởng giao lại mọi việc cho vợ, thậm chí mọi tài sản trong nhà đều đứng tên vợ.

Nhưng: "Cuộc đời chẳng ai ngờ, lần đi làm xa ấy tôi bị tai nạn, bị bể xương chậu và ảnh hưởng đốt xương sống, đi chữa ở viện Việt Đức hết 100 triệu. Trong hoàn cảnh đấy, bà vợ đòi ly hôn, mọi tài sản trong nhà đều đứng tên vợ nên tôi mất hết, chẳng còn lại gì", chú chua chát kể.

vô gia cư

Từ sau ngày vợ chồng ly hôn, chán chường chú bắt đầu đi khắp thành phố nhặt giấy vụn kiếm sống. Hàng ngày chú đi từ 6h tối, nhặt đến khi nào mệt thì nghỉ. 2h sáng hôm sau chú lại dậy đi nhặt tiếp.

"Cả ngày nhặt như vậy cũng kiếm được khoảng 50.000 đồng. Chú cũng chỉ cần từng ấy tiền là đã đủ để trang trải cho mái nhà vỉa hè này" - Chú Công tâm sự pha chút lạc quan.

 Ảnh, video: Nguyễn Quỳnh

Ghi nhận: Lương Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm mùa thu hot nhất năm nay, nàng yêu làm đẹp phải cập nhật ngay