Nhìn các mẹ rầm rầm 'khoe' mâm cơm rẻ, một cư dân mạng nêu quan điểm thẳng thắn khiến chị em 'câm nín'

2018-06-17 09:00
- "Rẻ thì đồng nghĩa với chất lượng không cao, quanh quẩn rau, đậu, lèo tèo vài miếng thịt. Ăn một bữa không sao, chứ 30 bữa thì nghỉ khỏe, 35.000 cho 2-4 người ăn".

Cách đây 2 ngày, một bà mẹ đăng tải mâm cơm 35.000 đồng của 2 vợ chồng với 4 món đã khiến chị em bình luận cãi nhau chan chát. Có người cho rằng, mâm cơm như vậy là quá tiết kiệm, món ăn lèo tèo chằng có gì. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng chỉ 35.000 đồng mà mua được nhiều món như vậy là khéo rồi. Cũng có ý kiến nói mỗi gia đình một nhu cầu ăn uống riêng, nếu cảm thấy đủ dinh dưỡng, no và hài lòng là được cần gì phải bám gót hay học theo ai.

Không chỉ có bà mẹ này, nhiều bầ mẹ khác còn khoe mâm cơm có 18.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng, thậm chí chỉ 10.000 đồng. Điều này cũng nảy ra tranh cãi với các ý kiến khác nhau. Sau khi đọc các mâm cơm rẻ như vậy, một cư dân mạng vừa đăng bài viết trên một nhóm dành cho chị em bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn về điều này, đọc xong cũng khiến nhiều người ngã ngưa.

Nhìn các mẹ rầm rầm 'khoe' mâm cơm rẻ, một cư dân mạng nêu một quan điểm khiến chị em 'câm nín'

Người này viết: "Dạo này các mẹ rầm rộ trào lưu "mâm cơm rẻ". Các mẹ thi nhau khoe mâm cơm rẻ bèo, rồi mẹ này mẹ kia vào comment chê đắt, chỗ tôi rẻ hơn các kiểu nhằm khoe tài tiết kiệm của mình. Ai thấy hay chuyws em thấy nó nhàm. Đúng là phụ nữ, cái rẻ cũng ganh nhau, tùy theo chỗ ở và thu nhập thôi".

Cô gái này còn nhắc đến câu "của rẻ là của ôi". Cô cho rằng: "Rẻ thì đồng nghĩa với chất lượng không cao, quanh quẩn rau, đậu, lèo tèo vài miếng thịt. Ăn một bữa không sao, chứ 30 bữa thì nghỉ khỏe, 35.000 cho 2-4 người ăn. Họa hoằn lắm mới chắt bóp chứ có hay ho gì đâu mà các mẹ tự hào vậy".

Không chỉ nêu ý kiến, cô gái này còn đưa ra quan điểm rõ ràng: "Ráng cày thêm để có thu nhập kiếm bữa ăn ngon. Chứ cứ ăn kiểu chắt bóp như các mẹ thì em thua. Đầu óc còn dùng làm việc không dư hơi tính toan như này. Em không muốn nổ não chỉ vì 35.000 đồng đi chợ hàng ngày".

Nhiều ý kiến đồng tình

Lời chia sẻ thẳng thắn của cô gái này đã nhận được sự đồng tình của các bà mẹ khác. Nhiều mẹ cho rằng, với mức 35.000 đồng chỉ đủ mua hoa quả. Đa số các bà nội trợ kêu than về chuyện mỗi bữa ăn đều phải tiêu tốn 100.000 đồng - 150.000 đồng, nếu mua 35.000 đồng thì chẳng biết mua gì.

Một số bà mẹ khác cho rằng, đừng nên khoe mâm cơm rẻ. "Nếu 35.000 đồng mà có bào ngư thì hẵng khoe, chứ số tiền đó chỉ có các món rau, đậu, vài lát thịt thì ai chả làm được. Khoe gì chứ".

Không ít chị em đồng tình với ý kiến nếu phải cân đo đong đếm quá mức quanh mức 35.000 đồng sẽ rất mệt mỏi: "Em đi chợ thì mua đủ ăn thôi. Nếu chắt bóp quá, đầu óc suốt ngày nghĩ đi chợ làm sao không quá 35.000 đồng còn làm gì nổi",

Tuy nhiên cũng có ý kiến phản bác không phải của rẻ là của ôi. Một cư dân mạng bày tỏ: :Vì mình đi chợ, mình không mua đồ ôi nhưng mình sẽ lựa đồ ăn theo mùa sẽ được rẻ và ngon. Cứ ra chợ thấy đồ ngon mà rẻ thì lên thực đơn hôm đó ăn gì và mua thêm nhiều để dành ăn dần, đó cũng là cách tiết kiệm".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da