Người vợ bị chồng cũ chửi bới, cầm chích điện đe dọa: "Tôi dẫn con ra khách sạn ở chứ không phải ngoại tình"

2017-07-29 15:58
- Theo chị H. chia sẻ, nhiều lần chị đã tha thứ bản tính vũ phu nhưng người chồng vẫn chứng nào tật ấy. Quá sợ hãi, chị H. mang con ra khách sạn ở vài ngày để lánh nạn, chứ không phải hẹn hò với người tình.

Bị chồng ghen vì thường giao hàng online ở quán cafe 

Liên quan đến sự việc bị chồng tố phụ tình, bạc nghĩa, chị Nguyễn Bích H. (người vợ trong clip) cho biết đang hoàn tất thủ tục để làm đơn tố cáo đến công an, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, bảo vệ mẹ con chị trước lời hăm dọa của chồng cũ. 

Chị H. thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 26/7, sau khi chị và con gái đi ăn về thì anh S. có những hành động chửi bậy, cầm chích điện de dọa trong khoảng 30 phút rồi ra về. 

Về chuyện của mình và anh S., chị kể, năm 17 tuổi, một mình vào Sài Gòn, làm ở quán cafe rồi gặp anh S., cả hai nảy sinh tình cảm. Sau đó chị có về quê của anh S. sinh sống. "Tại đây mọi người trong gia đình anh ấy đối xử rất tốt với tôi nên tôi mới chịu cưới. Tôi ở nhà anh S. một thời gian thì có thai trước khi cưới (chưa đủ 18 tuổi). Sau đó, cả hai bên gia đình bàn bạc với nhau chuyện làm đám cưới để chúng tôi chung sống với nhau". 

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội cùng những đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ về hành vi của người chồng. Ảnh chụp màn hình. 

Nói về chuyện bị chồng tố "cuỗm" hết vàng bạc, chị H. cho biết, khi đám cưới hai bên gia đình đều cho của hồi môn như nhau. Sau khi cưới thì ba mẹ chồng bảo chị bán đi số vàng này để lấy vốn làm ăn. Do muốn giữ kỷ niệm nên chị H. bán số vàng của cha mẹ chồng còn của cha mẹ ruột thì giữ lại. 

Khi con được 10 tháng thì một mình chị H. đưa bé về quê Nha Trang. "Lúc này tôi mang theo 30 triệu đồng, đây là số tiền tôi bán cafe hàng ngày tích góp được. Mục đích đưa con về quê vì cảm thấy người chồng không xứng đáng làm chồng nữa, anh ta rất bạo lực khiến tôi sợ hãi nên mỗi ngày bán cafe phải giấu  cất 50.000 đồng để đủ tiền về". 

Theo lời chị, khi về Nha Trang, chị tự thuê trọ và mua sắm mọi thứ đồ đạc, không kể cho bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình về chuyện của mình. 

Sau đó anh S. gọi điện bảo chị quay về, nhưng chị vẫn không chịu. Gia đình chồng có đi tìm chị và hai người quay lại sống chung lần nữa, thuê mặt bằng ở thành phố Nha Trang để anh S. sửa xe còn chị H. bán quần áo (vừa online, vừa bán trước nhà). 

"Trong khoảng thời gian này cả hai cũng thường cãi nhau vì mỗi người đều rất bận rộn với công việc. Anh S. nói nặng lời, chửi bới trước mặt nhiều người khiến tôi rất xấu hổ nhưng không dám nói gì và cảm thấy tủi thân lắm", chị H. kể. 

Anh S. cầm chích điện hung hăng gí về phía chị H. Ảnh cắt từ clip 

Công việc bán hàng online của chị H. buộc phải tiếp xúc rất nhiều khách, cả nam lẫn nữ. Nhiều lúc những người đàn ông nhắn tin đặt hàng, chị cũng trả lời qua lại. Sau đó, chị tới mấy quán cafe giao hàng và anh S. thấy vậy nên ghen tuông. 

"Mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích về vấn đề này chỉ là công việc nhưng anh ta vẫn chửi bới nên tôi quyết định chia tay, không tha thứ thêm lần nào nữa". 

"Do bị hăm dọa nên tôi dẫn con ra khách sạn ở, không phải ngoại tình" 

Khi con gái được 20 tháng tuổi thì chị H. quyết định "đường ai nấy đi" với anh S., tiếp tục dọn ra ngoài thuê trọ riêng, nuôi con trong suốt 2 năm mà không cần bất cứ trợ cấp nào từ chồng. Thỉnh thoảng anh S. có ghé thăm con, chị vẫn không ngăn cản. Tuy nhiên, khi thấy cha, con gái lại không dám đến gần vì sợ và sau đó anh S. lại trút giận lên đầu chị H. 

Người vợ thút thít: "Lần nào anh ta đến cũng lớn tiếng chửi bới, khiến cả khu trọ ai cũng bức xúc. Trong những lần đó, tôi chỉ biết im lặng vì rất sợ và nếu phản ứng, có thể chính mình và con sẽ gặp nguy hiểm". 

Về nguyên nhân cả hai vợ chồng "dứt tình đoạn nghĩa", chị H. cho biết, trong khoảng thời gian chung sống, chị nếm trải được bản chất hung dữ và tàn bạo của chồng. Thời còn sống ở quê anh S., chị bị chồng chửi bới rất nhiều. Không những hung dữ với vợ mà anh S. còn đối xử rất tệ với cha ruột. 

Chị H. cho hay chị dẫn con ra khách sạn ở chứ không phải ngoại tình. Ảnh: Facebook. 

Chị H. cũng phủ nhận việc ngoại tình, dẫn con vào khách sạn ở cùng người đàn ông khác. "Trong thời gian chung sống do quá tủi thân nhưng không dám nói với cha mẹ ruột, tôi phải ra khách sạn (gần tiệm sửa xe) ở tạm vài ngày, đồng thời mang theo đồ để giao cho khách. Lúc đi giao hàng thì tôi gọi chị ruột đến khách sạn trông cháu giúp. 

Lúc ra đi hai bên đều chia tài sản đều như nhau, tôi chẳng lấy gì của anh ta hết. Tôi chỉ mang theo những đồ đạc do mình sắm sửa để lo cho con. Còn anh S. nói tôi ăn diện, tôi là phụ nữ thì có quyền làm đẹp cho riêng mình", chị H. nói. 

Chị H. cho hay sự việc mẹ chị thuê giang hồ đánh con rể là do lúc anh S. đến gây sự chửi bới, 4 người đàn ông hàng xóm thấy rất bức xúc nên đuổi theo bắt về xin lỗi mẹ chị chứ không phải thuê giang hồ. 

Chị H. kể quyết định chia tay với chồng cũ do anh S. bản tính vũ phu, mắng chửi vợ con. 

Trước đó, anh S. đã livestream trên mạng xã hội để "trần tình" sau những clip mình chửi bậy và dọa giết vợ. Trong clip livestream, anh giải thích rằng do vợ anh ngoại tình nên anh không thể kiềm chế và có hành vi như vậy. Anh cũng cho biết rất tức giận vì vợ không dạy dỗ con, khiến con không dám đến gần anh. 

Chị H. cũng thừa nhận đã quen người yêu mới kể từ khi chị và chồng cũ chính thức "đường ai nấy đi", chứ không phải chị ngoại tình từ khi cả hai còn chung sống. 

Hiện tại, sau khi xem clip mà anh S. chia sẻ, nhiều người quay lại chỉ trích chị và gia đình nên chị rất áp lực, hoang mang. Theo chị H., những gì chị quay lại là được sự hướng dẫn của luật sư để làm bằng chứng kiện anh S. về hành vi đe doạ, xúc phạm đến cá nhân chị.  

Theo Tứ Quý/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới