Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Quỳnh Trang 2017-11-09 18:00
- Chị Lilia đã bị “chồng” đối xử như một nô lệ với những trận đòn dã man và tàn tệ suốt 6 năm trời.

Mới đây, cảnh sát Nga đã bắt giữ Rinat Bilyanov vì tội giam giữ trái phép, cưỡng hiếp và bạo hành “vợ” của mình - chị Lilia suốt 6 năm trời.

Rinat và chị Lilia quen nhau qua một trang web hẹn hò dành cho người Hồi giáo Tartar ở Nga. Mặc dù chưa chính thức kết hôn nhưng chị Lilia đã bị Rinat giam giữ trong nhà và đối xử như một tù nhân, một nô lệ tình dục trong suốt 6 năm trời.

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Trong suốt 6 năm qua, Rinat chưa bao giờ cho phép Lilia rời khỏi ngôi nhà chật hẹp và thường xuyên đánh đập chị bằng những trận đòn roi tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi.

Chị Lilia đã bị giam giữ trong một căn phòng với tất cả cửa sổ đều bị bịt kín và không hề có ánh sáng ban ngày ở Pushkino, Moscow. Chị đã mang thai 4 lần trong những năm tháng địa ngục đó, luật sư của Lilia nói.

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Chị Lilia cùng 4 con nhỏ luôn bị giam giữ trong nhà trong suốt 4 năm trời.

Không thể chịu đựng được nữa, chị Lilia đã tìm cách gọi cho cảnh sát để cầu cứu. Cảnh sát đã giải cứu chị và 4 đứa con của mình trong 1 cuộc tấn công.

"Chúng tôi luôn bị nhốt. Tôi không thể đi bất cứ đâu. Con gái út của tôi mới chỉ được ra ngoài 1 lần trong đời”, chị Lilia nói trong nước mắt.

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Những vết bầm tím và vết thương chằng chịt trên cơ thể chị Lilia làm ai cũng xót xa và căm phẫn người chồng "ác thú".

"Chồng" của Lilia thỉnh thoảng đưa các con ra ngoài nhưng luôn nhốt chị trong căn phòng nhỏ xíu. "Anh ấy đá tôi, đánh tôi bằng cây gậy" Lilia vừa nó vừa chỉ vào những vết thâm tím đầy người.

Rinat thậm chí đã dạy lũ trẻ đánh mẹ của chúng. Chị Lilia nói thêm: "Tôi đã phải chịu đựng những trận đòn roi dã man. Anh ấy đánh tôi trước mặt bọn trẻ. Anh ấy đã đánh gãy không biết bao nhiêu cây gậy”.

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Người mẹ khóc òa khi được trả tự do sau 6 năm làm nô lệ tình dục, sinh 4 con cho kẻ “ác thú”

Căn phòng chật chội, tối tăm nơi mà Rinat giam hãm 5 mẹ con chị Lilia suốt 6 năm trời.

Cảnh sát đã đập vỡ cánh cửa để giải cứu Lilia và các con của chị sau khi chị tìm cách gọi điện thoại cho cảnh sát để cầu xin sự giúp đỡ. Hiện tại Lilia và các con đang ở trong một nhà tình thương dành cho phụ nữ. Các con của chị đều gặp vấn đề về tâm lý.

Lilia nói trong nước mắt: "Trận đòn dã man đầu tiên mà hắn dành cho tôi là từ sau khi đứa con đầu tiên của tôi ra đời. Hắn nói tôi chỉ có thể rời khỏi căn nhà khi bố mẹ tôi trả đủ cho hắn 200 triệu RUB (tương đương 76 tỷ đồng). Chúng tôi không thể ra ngoài, chỉ hắn có chìa khóa”.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm sáng tỏ vụ việc đau lòng này.

Quỳnh Trang/Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'