Người mẹ bị dí súng: ‘Tôi thách nhưng ông ta không dám bắn'

2016-12-07 10:03
- “Tôi nói đừng bắn lên trời, bắn thẳng vào đầu tôi nhưng ông ta không dám. Tôi không làm sai, nên lúc đó không hề sợ hãi”, bà Thúy kể.

Chiều 6/12, tại căn nhà cấp 4 nằm trên đường Đỗ Nhuận (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi), người xuất hiện trong clip bị người đàn ông dí súng vào đầu cho biết bà vẫn còn bị ám ảnh.  

Trong căn nhà chất đầy các loại củ, người mẹ 45 tuổi cho biết bà hành nghề bán khoai. Bà thường dậy từ sáng sớm để luộc khoai, rồi mang ra trước nhà bán, mỗi ngày kiếm hơn 200.000 đồng. 

 "Tưởng chỉ hù dọa"  

Nói về đoạn clip đang gây "bão" trên mạng, người phụ nữ ngoài tứ tuần kể câu chuyện bắt đầu từ cậu con trai của bà, tên Bùi Hữu Phúc (18 tuổi), từng là nhân viên của một công ty bảo vệ ở quận Tân Bình nhưng bị nợ lương.  

Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không được công ty giải quyết, chiều 5/12, bà chở Phúc đi đòi tiền. Trước cửa công ty, một nữ nhân viên ra nói chưa có tiền trả lương cho con bà nên 2 bên xảy ra cãi vã. Sau đó bà chở Phúc lên Công an phường 15 (quận Tân Bình) để trình báo, nhờ hỗ trợ.     

   Vị trí nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Lê Trai.     

Khoảng 17h cùng ngày, bà quay lại công ty trên thì gặp một người xưng là giám đốc, tên Phương. Sau đó, giữa bà và người đàn ông xảy ra cãi vã. Một lúc sau, người này rút súng dí vào đầu bà Phúc đe dọa, rồi bắn lên trời.  

Phúc kể thêm, khi thấy người đàn ông rút súng, cậu con trai nghĩ đó là loại súng mô hình, ông giám đốc chỉ đem ra hù dọa.  

“Em nghĩ người này là giám đốc, có ý thức sẽ không hành động sai trái. Khi thấy người này bóp cò rắc rắc, em bắt đầu sợ, giật áo mẹ nói đi về”, Phúc kể.  

Theo Phúc, trong thời gian chờ đi học nghề vi tính, em xin đi làm thêm để phụ giúp kinh tế gia đình. Phúc vào công ty dịch vụ bảo vệ này làm việc từ ngày 28/8 đến 14/11, do bức xúc nhiều chuyện nên xin nghỉ. Tuy nhiên, công ty chỉ mới trả cho Phúc một tháng lương, nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết số tiền còn lại nên Phúc và mẹ bức xúc.     

 

Video Clip giám đốc ở Sài Gòn nổ súng dọa phụ nữ 

Trong lúc tranh cãi, người đàn ông dáng cao to ở Sài Gòn tỏ vẻ tức tối, rút súng, lên đạn hướng về người phụ nữ.     

"Nóng tính thì thách vậy, chứ tối về bị ám ảnh"  

Trả lời Zing.vn , Phúc cho biết em vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi khi chứng kiến cảnh người đàn ông rút súng dí vào đầu mẹ mình.  

“Em sợ lắm. Đến giờ chỉ nghĩ thôi, em cũng còn nguyên cảm giác rùng rợn. Nếu biết người này có súng và hùng hổ như thế em đã không nói mẹ tới. Lỡ mẹ có chuyện gì, em sẽ rất hối hận”, Phúc lẩm bẩm.  

Ngược với cảm giác của con trai, người mẹ 45 tuổi vẫn cho rằng mình không hề sợ hãi mà liên tục thách thức người đàn ông bắn vào đầu.  

“Tôi nói đừng bắn lên trời, bắn thẳng vào đầu tôi nhưng ông ta không dám. Tôi không làm sai, nên lúc đó không hề sợ hãi”, bà Thúy kể.     

vụ nổ súng

   Bà Thúy cho biết bà không sợ người đàn ông cầm súng. Ảnh: Lê Trai.     

Cũng theo bà Thúy, từ ngày Phúc vào công ty làm việc, hàng ngày bà đều đặn chở con trai đi làm. Nhiều lúc nghe nhân viên công ty kể chuyện bị nợ lương, hay con trai đem chuyện nơi làm về nhà tâm sự, qua đó bà thấy thương những đồng nghiệp của Phúc.  

Cũng theo bà Thúy, sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều người thân đã điện thoại hỏi thăm, không ai trách bà dại dột mà đồng tình với cách giải quyết của bà.  

“Đây là lần đầu tiên tôi cận kề với cái chết. Nóng tính thì thách vậy, chứ tối về tôi bị ám ảnh. Nếu ông ta dí súng vào đầu tôi và bóp cò thật thì ai sẽ lo cho 2 đứa con”, bà Thúy tâm sự.  

Tuy nhiên, sau toàn bộ sự việc, bà Thúy chỉ muốn công ty trên trả tiền lương cho con trai và những người từng bị nơi đây nợ lương. Đồng thời, người phụ nữ này cũng yêu cầu đích thân vị giám đốc xin lỗi vì đã dí súng vào đầu bà.     

Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương pháp 1357 giúp giảm cân nhanh mùa giãn cách