Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9: Chợ vắng hoe như 'chùa bà Đanh', tiểu thương chẹp miệng chán ngán

Thu Hà 2017-09-02 18:00
- Nghỉ lễ 2/9, dù đã vào giờ cao điểm mua bán nhưng đa số tiểu thương tại chợ Hà Đông cho biết, suốt từ sáng tới giờ, chợ vắng tanh khiến họ không khỏi ngán ngẩm.

Chợ Hà Đông là một trong những khu chợ lớn tại Hà Nội, chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng quần áo, gia dụng. Vào cuối tuần, người ta luôn thấy chợ trong cảnh đông đúc, náo nhiệt. Khách khứa "chen nhau" mua bán, tiểu thương bán hàng không kịp nghỉ tay. 

Tuy nhiên, vào dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, không khí mua bán hàng hóa tại đây lại rất trầm lắng. Cả khu chợ rộng lớn chỉ lác đác vài người dân mua sắm. 

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Khách lác đác trong cả khu chợ lớn. Ảnh: Thu Hà

Trò chuyện với Emdep.vn, chị Nguyễn Thị Thúy, một tiểu thương bán quần áo tại chợ lý giải: "Năm nay nhuận một tháng, nghỉ lễ mùng 2/9 trùng với ngày rằm tháng 7 nên ai cũng muốn về quê nghỉ lễ". Thêm một lý do khác là thời tiết đang giao mùa. Khách muốn "để dành", chờ mua quần áo vụ thu đông. 

Sợ khách đông như năm ngoái không có thời gian cho con đi chơi, tối hôm qua, chị Thúy đã cho con đi ăn buffet để hôm nay có thể yên tâm đi chợ. Nhưng trái với dự đoán của chị. Từ sáng, chị Thúy chỉ bán được vài ba bộ quần áo. "Khách đi chợ chơi là chính, mua bán là phụ. Biết vậy tôi đi du lịch cho rồi", chị Thúy tiếc rẻ.

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

 Chợ Hà Đông ngày 2/9 chỉ toàn...người bán. Ảnh: Thu Hà

Chị Giang Linh, chủ một ki ốt bán quần áo ở đây cho biết: "Khách chỉ đến ào ào một lúc buổi sáng để mua ít quà về quê. Từ lúc đó trở đi, cửa hàng gần như không có khách", vừa lướt điện thoại, chị Linh giãi bày. 

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Các lối đi trong chợ rộng thênh thang. Ảnh: Thu Hà

Nhiều tiểu thương khác cũng trong tình cảnh buồn xo, "ngồi lướt điện thoại" để "giết thời gian" như chị Linh. 

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Khách mua thì ít, xem quần áo là chủ yếu. Ảnh: Thu Hà

Thậm chí, mặc dù đang là giờ cao điểm mua bán nhưng tại một cửa hàng bán hoa giả, chủ cửa hàng đã "đánh một giấc ngon lành" bởi quá vắng khách. 

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Chủ cửa hàng ngủ ngon lành vì quá vắng khách. Ảnh: Thu Hà

Chợ vắng, tiểu thương chấp nhận bán "xả hàng" để "giải vía". Tận dụng cơ hội đó, đã có chị em mua được nhiều đồ đẹp với giá rất hời.

Chị Minh Trang (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã mua được hai chiếc váy công sở rất đẹp với giá chỉ 450.000 đồng.

"Với giá này, tôi chỉ mua được một chiếc váy bán ở trên phố. Tuy nhiên, những ngày chợ vắng, khéo mặc cả có thể mua được đồ đẹp giá dễ chịu. Thậm chí có thể mặc cả bằng...nửa giá", chị Trang vui vẻ bật mí. 

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Khách về quê nghỉ lễ, chợ Hà Đông vắng như chùa bà đanh

Đường vào chợ thanh bình như sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Thu Hà

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những phát ngôn 'nghe là muốn khẩu nghiệp' của các nàng tiểu tam trên màn ảnh