Ngán ngẩm vì bạn trai bủn xỉn chẳng bao giờ nói 'Em cầm tạm một ít để trang trải'

Trung Hiếu 2017-08-04 09:11
- Yêu phải người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn, chỉ biết ki cóp từng đồng của mình mà không nghĩ đến túi tiền của người khác khiến Nga do dự mà không dám nghĩ đến hôn nhân.

Yêu người bủn xỉn

Mới đầu, khi nghe Nga giới thiệu người yêu là một doanh nghiệp có tiếng trong giới làm ăn, người thân, bạn bè ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Họ cho rằng Nga may mắn, chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Họ hối thúc Nga cưới liền tay kẻo tuột mất cơ hội.

Thế nhưng, dần dần chân tướng người yêu là một đàn ông keo kiệt, bủn xỉn, chi ly từng đồng bạc lẻ khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩn, khuyên Nga suy nghĩ lại cho chín chắn, nếu không hối hận chẳng kịp.

Nga không chê Quang (người yêu Nga) ở điểm gì. Quang là người đàn ông chín chắn, nghiêm túc. Thế nhưng, Nga cũng không thể phủ nhận Quang là người quá khắt khe trong việc chi tiêu.

Ngán ngẩm vì bạn trai bủn xỉn chẳng bao giờ nói Em cầm tạm một ít để trang trải'

Biết nhau một năm trời, chính thức hẹn hò 3 tháng nhưng từ lúc đi ăn, cà phê cùng nhóm bạn đông, rồi đi chơi riêng, Nga chẳng bao giờ thấy Quang tranh trả tiền với ai. Ai nhận trả tiền Quang cũng ok hết sức thản nhiên. Hầu hết những lần hai người du lịch, ăn uống, mua sắm, Nga đều dốc hầu bao chi trả.

“Có lần chúng tôi đi mua sắm về bằng ô tô của tôi bị công an bắt kiểm tra giấy tờ. Anh vẫn để mặc tôi một mình giải quyết. Vì mua sắm nhiều thứ nên không còn đủ tiền mặt, tôi ngỏ ý vay thì khi đó anh mới đưa thêm cho tôi 200 ngàn. Hôm sau về tôi trả lại thì anh vẫn lấy.

Từ khi là bạn bè, tán tỉnh rồi yêu, nhiều lúc tôi bận, nhờ anh mua một suất cơm, chai nước, khi ốm nhờ mua thuốc… anh vẫn lấy tiền sòng phẳng dù 50, 100 ngàn đồng. Tôi thấy ai mời ăn uống, bất kể nam hay nữ anh đều nhận lời một cách vui vẻ. Nhưng số lần anh mời lại họ chỉ bằng 1/10”, Nga chia sẻ.

Nga cho biết chuyện tiền bạc không phải là áp lực lớn giữa hai người vì bản thân cô có thể tự lo tốt cho bản thân mình. Thế nhưng Nga sợ những người quá keo kiệt, bủn xỉn, nhất là những người chăm chút từng đồng của mình mà thờ ơ với túi tiền của người khác.

Không dám nghĩ đến hôn nhân

Quang không có khái niệm hưởng thụ, không rượu chè, cờ bạc, ăn chơi nhưng có lẽ chẳng bao giờ thấy mình đủ sống, lúc nào cũng hùng hục nghĩ cách kiếm thêm tiền.

Trong khi đó, Nga được mọi người nhận xét thoáng trong việc chi tiêu. Nga nghiện shopping, chăm du lịch, tụ họp, thích hưởng thụ. Nga sợ sau này, khi hai người về chung một nhà sẽ bị “lệch pha” vì không có cùng quan điểm kiếm tiền, chi tiêu, hưởng thụ.

Vừa rồi vì sơ ý, Nga để mất một số tiền lớn. Tiền thì đã mất, công việc đang cần, Nga mất ăn mất ngủ vì lo tìm cách tháo gỡ. Quang đến nhà thường xuyên hơn, nhưng thay vì động viên, an ủi thì lại thảm nhiên nói “đó là việc của em, anh không giúp được gì”.

“Đó là số tiền lớn nhưng chưa đến mức tôi phải nhờ cậy ai. Nếu người yêu ngỏ ý giúp đỡ, chắc gì tôi đã nhận. Tôi chỉ mong những lúc tuyệt vọng, đau xót, anh sẽ có một lời động viên, an ủi những câu như “Anh có thể giúp được gì em không”, hay, “em cầm tạm một ít để trang trải”...

Tôi nói vậy có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi đòi hỏi vô lí, trong đầu toàn nghĩ đến tiền, cuối cùng cũng vì tiền. Nhưng thật sự những lúc như thế này, tôi rất cần những lời động viên như thế từ anh”, Nga phân trần.

Cũng giống như những lần hai người đi ăn uống, Nga thèm lắm được một lần nghe người yêu nói “để anh trả tiền lần này”. Chỉ để Nga thấy rằng mình có một bờ vai vững chắc để dựa vào những lúc khó khăn nhất.

“Tôi không chê người yêu điển gì ngoài việc chi tiêu tiền bạc quá chi li. Nếu sau này, khi cưới nhau rồi, chẳng may tôi không còn kiếm được tiền, phải phụ thuộc, biết đâu, cuộc sống của tôi sẽ rất căng thẳng. Cũng vì vậy nên dù yêu thật lòng nhưng tôi vẫn lo sợ, không dám nghĩ đến việc kết hôn”, Nga chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu