Ngã vào nồi nước sôi trụng lông vịt của nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi bị bỏng nguy kịch

Hoàng Hải 2018-03-10 06:50
- Đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn bên nhà hàng xóm, Phú không may bị ngã nhào vào nồi nước sôi trụng lông vịt gây bỏng nguy kịch.

Bỏng nặng vì ngã vào nồi nước sôi

Sự việc xảy ra vào ngày 9/2, bé Lưu Minh Phú (4 tuổi, ngụ thôn Lúc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành Hưng chơi. Khi Phú đang chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ khác ở sân thì ông Hưng nhấc nồi nước vừa đun sôi trên bếp đặt ở góc sân để chuẩn bị trụng lông vịt đãi cơm khách.

Chỉ vì chơi đùa bất cẩn, Phú ngã vào nồi nước sôi nhà hàng xóm gây bỏng nặng

Đang bắt vịt thì ông Hưng nghe tiếng hét thất thanh nên chạy vào và hoảng hồn khi nhìn thấy Phú đang quằn quại trong nồi nước sôi.

Phú được người hàng xóm ôm ra ngoài, cởi hết quần áo, sơ cứu rồi cùng người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vì bị bỏng quá nặng, bỏng diện rộng, sâu, nguy kịch đến tính mạng nên Phú sau đó được chuyển gấp lên bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bé Phú được chuẩn đoán bị bỏng 70% cơ thể, sâu 30%, nặng nhất vùng lưng, bụng trở xuống hai chân. Bộ phận sinh dục của bé bị ảnh hưởng nặng.

Sau một tháng điều trị tích cực tại khoa cấp cứu, trải qua hai cuộc phẫu thuật, Phú đã tỉnh lại nhưng chưa thể ăn uống, vẫn phải dùng ống thông dẫn thức ăn, nước uống, thường xuyên lên cơn sốt cao.

Ngã vào nồi nước sôi trụng lông vịt của nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi bị bỏng nguy kịch

Phú được chuẩn đoán bỏng 70% cơ thể, sâu 30%

Hiện tại, Phú đã qua cơn nguy kịch nên được chuyển xuống điều trị tại phòng 412, tầng 4, khoa bỏng Nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Bác sỹ cho biết Phú phải điều trị rất lâu, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt ghép da nữa mới có thể đi lại. Thời gian điều trị có thể kéo dài suốt nhiều năm, chi phí rất tốn kém.

Bán nhà cứu con

Phú nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân băng kín bởi lớp băng trắng xóa. Vì vết thương đang trong quá trình lên da non nên bé Phú lúc nào cũng nhăn nhó vì cảm giác đau nhức, ngứa ngáy, khó chịu. Để Phú không đưa tay gãi ngứa gây nhiễm trùng, loét da, nên bác sĩ và cha mẹ em buộc phải buộc chân, tay em vào giường.

Ngồi chăm con tại bệnh viện, chị Trịnh Thị Hồng (42 tuổi, mẹ của cháu Phú) khóc nức nở khi nghĩ về cuộc đời phía trước của con trai mình. Chị kể, vợ chồng chị có 4 người con. Cháu Phú là con trai út trong gia đình.

"Khi con gặp nạn, tôi đang tranh thủ hái ít rau trong vườn mang ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Khi nghe hàng xóm báo tin dữ, tôi chỉ biết quẳng mớ rau trên tay mà chạy.

Đến nơi, tôi đau đớn khi chẳng nhận ra con mình. Con nằm bất tỉnh trên tay hàng xóm, toàn thân phỏng rộp, có chỗ tróc hết da, tứa máu. Từ trước đến nay, thằng bé vẫn thường qua nhà hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ trong thôn, không ngờ lại gặp họa", chị Hồng gạt nước mắt trải lòng.

Hiện Phú đã qua cơn nguy kịch

Gia đình chị Hồng thuần nông nghèo khó, thu nhập trông chờ vào một sào ruộng cùng khoản tiền công 150 nghìn đồng/ngày của người chồng nhận được từ nghề làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Nghề của chồng không ổn định, những ngày nắng ráo thì đi làm, ngày mưa gió lại thất nghiệp.

Từ ngày con trai bỏng nặng, để có tiền trang trải viện phí, thuốc thang, vợ chồng chị Hồng đã phải chạy vạy vay mượn khắp anh em, họ hàng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Bằng (trưởng thôn Lúc Hạ) cho biết, gia đình chị Hồng lâm vào cảnh trắng tay từ khi con trai gặp nạn. Hiện chi phí điều trị của cháu đã trên dưới 100 triệu đồng trong khi gia đình hết khả năng vay mượn. 

Hiện tại, gia đình Phú đã hết khả năng vay mượn, bệnh viện yêu cầu đóng thêm nhưng không biết nhìn vào đâu. Họ đành gạt nước mắt, xin cầm cự lại vài hôm để bán nhà, lấy tiền tiếp tục chữa trị cho con.

"Tôi sẽ bán nhà để cứu con. Chỉ mong con cố gắng vượt qua đau đớn để được tiếp tục sống trên đời. Nếu con có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi", chị Hồng chia sẻ trong nước mắt.

                                                                                                                                                   Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 item kinh điển của mùa thu, các nàng không nhanh tay sắm thì hết mùa chỉ có tiếc hùi hụi