Mù Cang Chải: Thảm cảnh màn trời chiếu đất sau hơn 30 giờ cơn lũ quét kinh hoàng đi qua

Giang Vương 2017-08-04 15:30
- Những gương mặt còn thất thần, những lo âu, sầu não; những căn nhà chỉ còn trơ lại những tiêu điều, đổ nát; những viên đá hàng trăm tấn chắn lối… là những gì đang hiện hữu sau hơn 30 giờ cơn lũ dữ đi qua mảnh đất Mù Cang Chải này.

Bắt đầu từ đỉnh đèo Khau Phạ tiến về huyện lỵ Mù Cang Chải, theo nhẩm tính của phóng viên có đến 35 điểm sạt lở vách cao nguy hiểm. Mặc dù đã được lực lượng chức năng và máy móc hỗ trợ san gạt nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn ra sau lũ dữ.

Các xã nằm trong vùng rốn lũ như Kim Nọi, Chế Tạo, Khao Mang - nơi có các công trình nhà dân, đường, trạm xá và trường học đều bị phá hỏng.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Những hình ảnh đổ nát, hoang tàn.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Hàng trăm người dân khu vực rốn lũ vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.

Men theo con đường từ thị trấn Mù Cang Chải qua xã Mồ Dề, xã Khao Măng, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với dân quân, người dân địa phương để tích cực tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ quét.

Trên đập hồ thủy điện Mù Cang Chải, rất đông người dân men theo dọc hồ để vớt củi.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Đây là trận lũ được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử ở mảnh đất Mù Cang Chải này.

Khuôn mặt vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng, mệt mỏi, bác Nùng Văn Tâm và Nùng Văn Đôi cho biết họ đã lặn lội hàng chục cây số từ xã Mường Cang (huyện Than Uyên, Lai Châu) sang đây tìm đứa cháu trai thất lạc.

“Tôi có 2 cháu trai là Nùng Văn Do (33 tuổi) và Nùng Văn Day (31 tuổi) sang đây mở cửa hàng sửa chữa điện thoại. Trận lũ tràn về, cháu Day bị đá đè nhưng may mắn thoát chết.

Còn cháu Do thì đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Suốt gần 30 giờ tìm kiếm trong vô vọng, gia đình chẳng còn hy vọng may mắn đến với Do nữa. Chỉ mong sao sớm tìm được thi thể cháu để đưa về hương khói”. Nói đến đây, bác Tâm lại bật khóc.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Chiếc dép bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Căn phòng bị thủng một lỗ lớn với lổn nhổn những đồ vật, rác, cây mà cơn lũ cuốn theo.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

9h sáng nay, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã hạ thủy 2 xuồng tìm kiếm cứu nạn cỡ nhỏ xuống lòng hồ thủy điện Mù Cang Chải đoạn thuộc xã Mồ Dề để tìm kiếm những người mất tích.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Hai chiếc xuồng cứu nạn cỡ nhỏ của Ban chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đang tìm kiếm các nạn nhân.

Theo phán đoán của lực lượng chức năng và kinh nghiệm của người dân thì nước lũ quét dồn xuống hạ lưu là hồ thủy điện Mù Cang Chải. Vì thế rất có thể những người mất tích bị cuốn trôi xác về hạ lưu.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Cặp trâu còn sót lại sau trận lũ, được người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Mù Cang Chải: Gần 30 giờ sau cơn lũ đi qua

Những đứa trẻ bì bõm trong bùn lầy, rác thải hy vọng tìm lại được một vài thứ còn sót lại sau trận lũ.

Tính đến trưa ngày 4/8, ước tính có khoảng 17 người chết và mất tích; 32 ngôi nhà bị cuốn trôi. Các công trình đường, trường, trạm bị hư hỏng nặng. Con số ướt tính ban đầu do lũ gây ra khoảng 150 tỷ đồng.

Giang Vương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các cách giúp tóc bạn dày hơn dễ làm tại nhà