Man rợ con trai giết mẹ rồi chặt xác giấu trong tủ lạnh suốt nhiều tháng trời

2017-04-22 19:16
- Sau cuộc tranh cãi nảy lửa về việc nên tiếp tục đi học hay đi làm, nam du học sinh Trung Quốc tại Hawaii, Mỹ đã lỡ tay giết chết mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, thay vì đi trình báo, hắn ta lại nhẫn tâm chặt xác mẹ rồi giấu vào trong tủ lạnh suốt 7 tháng trời hòng che giấu tội ác.

Vào khoảng 6h30' sáng ngày 11/4, một du học sinh Trung Quốc ở Hawaii, Mỹ đã gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát để tự thú về việc y đã giết mẹ rồi chặt xác giấu vào tủ lạnh trong suốt 7 tháng qua. 

Thủ phạm là Cung Vũ Vĩ (Yu Wei Gong), 26 tuổi, người thị xã Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Được biết, hắn hiện là sinh viên của trường Cao đẳng cộng đồng Kapiolani ở Honolulu, Hawaii. Sau một thời gian dài che giấu tội ác, Cung Vũ Vĩ đã đến đồn cảnh sát tự thú về hành vi man rợ của mình. 

Cung Vũ Vĩ khai nhận, vào tháng 9 năm ngoái, hắn ta không muốn tiếp tục đi học mà chỉ muốn đi làm, nên giữa hắn và mẹ ruột là Cung Liễu Vân (Liu Yun Gong) đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong lúc tức giận, Cung Vũ Vĩ đã lỡ tay giết chết mẹ mình ngay tại căn hộ chung cư của 2 mẹ con ở khu Aloha Waikiki. 

Vì quá hoảng loạn, hắn ta đã cố gắng phi tang mọi vật chứng bằng cách chặt xác của mẹ thành 8 khúc rồi nhét vào trong tủ lạnh. 

Dựa vào lời khai của Cung Vũ Vĩ, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy những chiếc túi nilon đựng xác của bà mẹ xấu số trong ngăn tủ lạnh rất to ở nhà hắn. Nguyên nhân khiến bà Cung Liễu Vân tử vong là do bị vật nặng đập mạnh vào đầu. 

Chị Robin Greenlaw - hàng xóm của nhà họ Cung - vô cùng sửng sốt trước vụ án mạng kinh hoàng này. Trong suy nghĩ của chị, Cung Vũ Vĩ là một người trầm lặng, ít nói nhưng rất thân thiện và lịch sự. Bên cạnh đó, chị cũng nhớ lại có lần vô tình nhìn thấy một chiếc tủ lạnh màu trắng rất to được đặt ở vị trí khá kỳ lạ ngay trong phòng khách nhà hắn. 

Người quản lý chung cư cho biết, kể từ trước dịp Giáng sinh năm ngoái đã không ai còn nhìn thấy nạn nhân xuất hiện trong khu nhà. Cấp trên của bà Cung cũng đột nhiên bị mất liên lạc với bà.

Họ đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho bà, nhưng không một ai trả lời. Mãi về sau, Cung Vũ Vĩ mới thông báo ngắn gọn với họ rằng mẹ mình đã đi đến một hòn đảo khác trong khoảng vài tháng tới. 

Jason Salseg - bạn học cùng lớp với thủ phạm kể lại, Cung Vũ Vĩ bắt đầu không đến lớp từ tháng 4/2016. Jason đã gửi e-mail hỏi thăm bạn và nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Nhà tôi có việc gấp". Nghĩ rằng Cung Vũ Vĩ đã quay về Trung Quốc giải quyết chuyện gia đình nên Jason cũng không tiếp tục gặng hỏi. 

Được biết, ngay sau đó, Cung Vũ Vĩ đã được đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý và hành động của y bị khép vào tội giết người cấp 2.  

Lực lượng chức năng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ vụ án.  

Theo Đình Đình/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn