Lời khai máu lạnh của vợ và gã tình nhân rủ nhau sát hại chồng ở Quảng Ninh

2020-07-26 09:30
- Người vợ cùng tình nhân trẻ từng nhiều lần định hạ độc anh L.V.T nhưng không thành. Cuối cùng chúng lập mưu giết hại anh T. bên bờ suối.

Cái chết oan uổng của người chồng xấu số  

Theo thông tin trước đó, vụ án mạng xảy ra vào ngày 10/7 tại thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Chỉ vì "yêu say đắm", người vợ và tình nhân trẻ khao khát được ở bên nhau.  

Để tránh bị phát hiện, nhiều lần chúng nuôi ý định hạ độc chồng là anh Lý Văn Trung nhưng không thành. Cuối cùng, chúng quyết định lập mưu giết anh Chung bên bờ suối.  

 Đối tượng Thủ tại hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh Công an Nhân dân  

Cụ thể, khoảng 5h ngày 10/7, người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu phát hiện anh L.V.T (SN 1981) bị hôn mê tại khu vực khe suốt Pát Nát. Hiện trường nơi phát hiện anh Trung là đường dân sinh khai thác keo, cách nhà nạn nhân không xa. Ngay sau đó, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, đến chiều hôm sau, anh Trung tử vong.  

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thủ (SN 1991, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh) điều tra về hành vi giết người.  

Trước đó, báo Giao Thông đưa tin cho biết, Thủ và vợ anh T. có quan hệ tình cảm lén lút. Để tránh sự phát hiện của anh T. và thoải mái qua lại, Thủ đã lên kế hoạch, bàn bạc với vợ anh T. ra tay sát hại anh T.  

Sau khi sát hại thành công anh T., sự việc bị phát hiện, tên Thủ ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng đến ngày 18/7, Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Đặng Văn Thủ, sau đó chuyển đối tượng lên Công an tỉnh Quảng Ninh để làm rõ sự việc.  

Về cái chết của anh T., sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định anh bị hung thủ rình phục trước và sử dụng vật có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt gây vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Toàn bộ tài sản anh T. mang theo đều còn nguyên. Từ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án nhận định, anh Trung bị giết do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, loại trừ nguyên nhân bị giết cướp.  

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đưa ra 2 khả năng, một là do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày với hàng xóm, người thân; hai là có thể do mẫu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng.  

Qua xác minh cho thấy, anh Trung có 1 lần xảy ra mẫu thuẫn với anh Chu Văn Lạn (người cùng bản) trong việc tranh chấp ranh giới đất rừng vào năm 2018. Tuy nhiên, sự việc đã được chính quyền địa phương hòa giải, phần tranh chấp đã cấp sổ đỏ và giao cho gia đình anh Trung quản lý.  

Phòng Cảnh sát hình sự cũng tổ chức điều tra về những hành động, công việc trong và sau khi xảy ra vụ án của anh Chu Văn Lạn cũng như người thân trong gia đình và bạn bè của anh này. Kết quả loại trừ nguyên nhân anh Trung bị anh Lạn giết trả thù.  

Tiến hành xác minh theo hướng tình ái, gia đình anh Trung cho biết bản thân anh Trung và vợ là Tô Thị Xin lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Điều tra theo hướng này, cơ quan Công an xác định anh không có quan hệ ngoài luồng, vì thế tập trung quan hệ của vợ nạn nhân.  

Điều đặc biệt, thời điểm trước khi anh T. mất, chị Xin chăm sóc anh trong bệnh viện với thái độ hờ hững. Trong đám tang của anh sau đó, chị này cũng không tỏ ra đau buồn hay sốc như những người vợ khác bất ngờ mất chồng.  

Thấy dấu hiệu bất thường cũng như những mập mờ trong mối quan hệ với Đặng Văn Thủ, cơ quan chức năng đã quyết định bắt giữ chị Tô Thị Xin vào ngày 16/7 để điều tra.  

Lời khai rùng mình của vợ và người tình trẻ điên cuồng vì yêu  

Theo Công an Nhân dân đưa tin, tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về lý do tại sao lại sát hại anh T., đối tượng Đặng Văn Thủ khai nhận: “ Vì em và vợ anh Trung rất yêu nhau nên đã nảy ra ý định giết anh Trung. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy và chị ấy cũng nói chỉ cần được ở bên em ”.  

Cho đến thời điểm bị bắt, tên này vẫn một mực khẳng định giết anh T. vì muốn được tự do yêu đương và ở bên người tình của mình. Cho đến khi tay bị tra vào còng, hắn vẫn luôn nhớ nhung, si mê người tình hơn 7 tuổi.  

 Chân dung bị cáo Đặng Văn Thủ  

Về phía bị cáo Xin, chị luôn né tránh trách nhiệm của mình trong vụ án. Chị ta luôn đổ lỗi tại mình không được học hành đến nơi đến chốn, không hiểu chuyện và liên tục cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của T. là tội của Thủ. Điều này chứng tỏ, chị ta cũng không thực sự mặn mà gì với người tình trẻ tuổi.  

Còn khi nhắc tới chồng, người phụ nữ này vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, cũng không ân hận hay tỏ ra đau lòng khi chồng mình bị chết oan uổng.  

Theo lời khai của Xin, chị ta đã 4 lần đưa tiền cho Thủ đi mua thuốc độc đầu độc chồng. Thủ lên mạng tìm mua thuốc độc đưa cho Xin, nhưng sau đó phát hiện thuốc giả, chúng liền nghĩ ra cách luộc con cóc để chế thuốc độc. Người đàn bà nhiều lần định hạ độc vào lon nước bò húc cho chồng uống nhưng vẫn chưa dám.  

Trước đó, chị ta bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, thức ăn của chồng để chồng ngủ say, nhờ đó chị ta lén đi “mây mưa” cùng tình trẻ. Thủ thấy chồng chị Xin mãi vẫn chưa bị sát hại để hắn có thể đạt mục đích chung sống công khai cùng tình trẻ nên bàn với chị Xin lên kế hoạch giết hại anh T.  

 Chị Tô Thị Xin - vợ nạn nhân L.V.T tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Nhân dân  

Xin theo đó đã cung cấp thói quen cũng như giờ giấc sinh hoạt của chồng mình cho người tình. Kế hoach bắt đầu được bọn chúng hiện thực hóa vào sáng sớm ngày 10/7, Thủ phục sẵn trên con đường hằng ngày anh T. thường xuyên đi qua. Xin có nhiệm vụ ở nhà điện thoại cho Thủ thời gian anh T. bắt đầu đi và sẽ đi qua đâu để Thủ tiện bề ra tay. Khi anh Trung tới gần bờ suối, Thủ rình sẵn trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống.  

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy tìm và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án.  

Qua lời khai và thái độ của cả chị Xin và người tình trẻ có thể thấy, thực chất chỉ có Thủ là hết lòng với chị Xin, vì yêu mà ra tay giết cả chồng người tình để được ở bên. Còn chị Xin, với thái độ lạnh nhạt, vô cảm với chồng cũng như luôn đổ dồn tội cho Thủ có thể thấy chị cũng chẳng mặn mà gì với cả hai.  

Theo Vietnamnet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới